Quảng Nam: Người dân bị cô lập ngóng trông chuyến trực thăng cứu trợ

08:15 02/11/2020

Những trận sạt lở đất đã khiến nhiều khu vực tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam rơi vào trạng thái bị cô lập.

Rất nhiều người dân nơi đây đang kêu cứu vì thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Để giải quyết khó khăn này, Sư đoàn Không quân 372 đã lên đường cứu trợ, cứu nạn người dân.

 
Trực thăng được dùng để tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập. (Ảnh: Báo Chính Phủ).
Trực thăng được dùng để tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập. (Ảnh: Báo Chính Phủ).

>>> Có thể bạn quan tâm: Thêm 1 vụ sạt lở tại huyện núi tỉnh Quảng Nam: 13 người mất tích

Rơi nước mắt cảnh người dân đứng ngóng trông trực thăng tiếp tế

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào chiều ngày 1/11, chuyến trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của Sư đoàn Không quân 372 đã đến xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Cất cánh từ thành phố Đà Nẵng, chiếc trực thăng mang theo 2 tấn đồ dùng, thực phẩm gồm: gạo, chăn màn, thuốc men, mì gói, thực phẩm khô... đến tiếp tế cho người dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 
Những thùng mì tôm được chuẩn bị để tiếp tế cho người dân. (Ảnh: Quân đội Nhân dân). 
Những thùng mì tôm được chuẩn bị để tiếp tế cho người dân. (Ảnh: Quân đội Nhân dân). 

Được biết, nơi đây hiện đang có 3.000 người bị cô lập, chia cắt trong suốt 5 ngày qua do sạt lở đất. Nhà cửa, tài sản của họ cũng đã bị vùi lấp toàn bộ. Thậm chí có nhiều gia đình chỉ còn duy nhất một bộ quần áo đang mặc trên người. Hệ thống nước sạch tại đây cũng bị hư hỏng, người dân phải sử dụng nguồn nước bị bẩn đục để sinh hoạt.

 
Khu vực bị cô lập do sạt lở. (Ảnh: Báo Chính Phủ).
Khu vực bị cô lập do sạt lở. (Ảnh: Báo Chính Phủ).

Trong loạt ảnh do báo Thanh Niên ghi lại, gây ấn tượng nhất với cộng đồng mạng, có lẽ là hình ảnh người dân đứng bên dưới, ngóng trông theo chiếc trực thăng tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm. Ai nấy đều vui mừng khi thấy hàng cứu trợ hạ cánh.

 
Người dân ngóng chờ trưc thăng cứu trợ. (Ảnh: Thanh Niên).
Người dân ngóng chờ trưc thăng cứu trợ. (Ảnh: Thanh Niên).

>>> Có thể bạn chưa xem: Sạt lở đất vùi lấp hơn 50 người tại Quảng Nam: Đã tìm được 7 thi thể

Người dân được đưa đến Đà Nẵng chữa trị

Không chỉ mang hàng cứu trợ đến cho bà con mà trực thăng còn đón 3 người có vấn đề về sức khỏe đến Đà Nẵng để thăm khám và điều trị.

Theo thông tin thì 3 người dân gồm: Chị Đ.T.T. (28 tuổi, trú ở Khâm Đức, huyện Phước Sơn), hiện đang mang thai 8 tháng, được đưa đến Đà Nẵng để chờ sinh; Bà L.T.K. (65 tuổi) bị đau khớp, đau lưng được đưa về Đà Nẵng để chữa bệnh và công nhân M.T.V. (40 tuổi), làm việc tại Đăk Mi 2, bị đứt dây chằng đầu gối đã mổ được 1 tháng nay bị đau lại nên được đưa tới Bệnh viện Đà Nẵng để thăm khám.

 
Người dân được đưa đến Đà Nẵng bằng trực thăng để thăm khám sức khỏe. (Ảnh: Thanh Niên).
Người dân được đưa đến Đà Nẵng bằng trực thăng để thăm khám sức khỏe. (Ảnh: Thanh Niên).

Có mặt trên chuyến bay của Sư đoàn Không quân 372, chị T. không nén nổi xúc động. Những ngày vừa qua, chị vô cùng lo lắng, không tài nào ngủ được do phải cố gắng cầm cự vì thiếu đồ ăn lại sắp sinh bé trai đầu lòng. Nay được đưa đến bệnh viện, chị T. mới an tâm được phần nào.

 
Các chiến sĩ tiến hành thả đồ tiếp tế xuống khu vực bị cô lập. (Ảnh: Quân đội Nhân dân).
Các chiến sĩ tiến hành thả đồ tiếp tế xuống khu vực bị cô lập. (Ảnh: Quân đội Nhân dân).

>>> Đừng bỏ lỡ: Cứu sống được 33 người tại vụ sạt lở núi ở Trà Leng

Hết mưa bão lại đến sạt lở đất, bà con tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Hi vọng, với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, người dân nơi đây sẽ sớm khắc phục hậu quả và trở về với cuộc sống bình thường của mình.

BỘ ĐỘI BĂNG RỪNG, CÕNG GẠO TIẾP TẾ CHO NGƯỜI DÂN BỊ CÔ LẬP

Đối với khu vực người dân bị cô lập, ngoài phương án tiếp tế lương thực bằng đường hàng không thì lực lượng dân quân tự vệ còn vận chuyển lương thực bằng đường bộ.

Cụ thể, các chiến sĩ sẽ gùi, tăng bo từng đoạn và cẩu qua các khe suối để đưa nhu yếu phẩm cần thiết tới tay đồng bào.

Được biết, phía đường bộ, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chuyên dụng của quân chủng Phòng không Không quân đi từ Đà Nẵng, chở 6 tấn hàng lên trung tâm huyện Phước Sơn.

Từ đây, vào trưa ngày 1/11, 500 chiến sĩ, cán bộ đã cõng gạo, đồ ăn băng rừng, vượt núi đưa đồ vào khu vực bị cô lập.

Xem thêm TẠI ĐÂY!