Độc Quyền: Quang Minh xin lỗi khán giả về chuyện ly hôn với Hồng Đào
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 04/09/2019
Archie - Theo yan.thethaovanhoa.vn | 04/09/2019
Buổi phỏng vấn cùng Yan News diễn ra vô cùng chân thành và sâu sắc với những câu chuyện về nghề được nghệ sĩ Quang Minh trải lòng. Nhưng rồi sau đó, phút giây khi nhắc về cuộc hôn nhân đã không còn vẹn nguyên với nghệ sĩ Hồng Đào, những nốt trầm đã không thể kềm nén mà trôi ra trong cả ánh mắt lẫn tiếng thở dài của người đàn ông đang mang nhiều ưu tư.
Đây có thể là vai diễn gây thích thú nhất, và cũng khó khăn nhất đối với Quang Minh. Thích thú vì mình được đảm nhận một vai đối với mình là khá khó, càng khó càng thích thú hơn. Thứ hai, vai này không phải tình yêu trai gái, mà đây là một tình yêu đồng tính. Thú thật ngoài đời sống, Quang Minh có rất nhiều người bạn thuộc giới tính thứ 3. Mình cũng đã tìm hiểu lý do vì sao họ như thế, cuộc sống của họ sinh hoạt thế nào, tình cảm của họ ra sao, nói chung là nghiên cứu rất kĩ về vai diễn này. Vai đồng tính thì Quang Minh trước giờ cũng đảm nhận nhiều, nhưng với vai này, đạo diễn đã nhấn mạnh với mình một điều rằng mình không được diễn mà để lộ một chi tiết ẻo lả nào hết. Đạo diễn nói vai của Quang Minh phải đại diện cho một người đồng tính rất đàn ông, cho nên nếu mà mọi người có xem thì sẽ thấy Quang Minh trong phim sẽ không ẻo lả, nhưng mà vẫn phải diễn làm sao có được cái “chất” trong đó.
Quang Minh biết được anh Thành Lộc 20 năm nay rồi, nhưng lần này là một điều may mắn khi được đóng chung với anh trong Ngôi nhà bươm bướm. Anh Lộc - người mà Minh tạm gọi là một diễn viên gương mẫu, làm việc rất nghiêm túc. Dù là một NSƯT rồi nhưng vẫn làm việc như là một người diễn viên bình thường, không xem mình là đàn anh. "Khớp" là "khớp" ở chỗ anh Lộc quá giỏi, mà nói "khớp" cũng không đúng, vì nếu vai diễn của Quang Minh thành công được 9 thì sự hỗ trợ của anh Lộc hết 8 rồi. Bình thường, nếu mình được diễn chung với một người mà họ truyền lửa cho mình càng nhiều thì mình càng hưng phấn. Cũng có khó khăn giai đoạn đầu như thể hiện tình yêu bằng ánh mắt này nọ, vì việc nhìn một người con trai như bạn gái của mình thì hơi khó. Nhưng mà ngày qua ngày, khi nhập vai rồi, lúc đối diện với Thành Lộc thì mình không còn thấy Thành Lộc nữa mà là nhân vật của bà Hân. Thương nhất là mấy đoạn tình cảm, những đoạn mà vô tình chạm vào lòng tự ái của bà Hân, đó là điều Quang Minh nhớ nhất trong phim.
Nếu nói về Liên Bỉnh Phát thì Quang Minh khá bất ngờ, trong quá trình diễn với nhau thì chưa thấy Phát bộc lộ hết tính cách của nhân vật, nhưng sau khi xem buổi công chiếu thì phải công nhận Phát có một cặp mắt, một ánh nhìn đúng với chất điện ảnh. Còn cô bé Hoàng Yến Chibi thì quá lanh, quá thông minh, làm việc biết nhạy cảm, nói ra điều nào là hiểu ngay lập tức, rất có lửa. Quang Minh thấy được lớp trẻ sau này làm việc thật sự thông minh và nhạy bén.
Về sau này thì thị trường băng đĩa ở hải ngoại bị thu hẹp lại. Người ta không mua đĩa nữa, bây giờ trên xe hơi hay trong nhà không còn đầu máy DVD nữa, người ta theo dõi mạng xã hội là nhiều. Mấy chục năm rồi, lớp trẻ lớn lên bên đó đa số không biết tiếng Việt nhiều. Quang Minh thấy phim Việt Nam hiện tại được quan tâm tới nhiều, điều đó rất đáng mừng. Trước khi về đây đóng phim, Quang Minh đã tìm hiểu và đến rạp xem các phim Việt, phải nói một điều rằng Minh rất bất ngờ vì sự tiến bộ vượt trội. Tiến bộ không phải là phim nào cũng "ăn", mà trong 10 phim sẽ được 2, 3 phim có thể đem đi đấu với các nước châu Á. Bởi lẽ đó, Quang Minh đã quyết định rằng nếu có cơ duyên được mời thì vai nào phù hợp với mình, mình sẽ tham gia.
Nếu nhìn từ góc độ khán giả tại Việt Nam thì sẽ thấy...hơi ngộ, rằng tại sao nghệ sĩ phải làm cái này cái kia, nhưng ở hải ngoại thì chuyện đó rất bình thường. Ở hải ngoại, thời gian mà một nghệ sĩ hoạt động chỉ rơi vào cuối tuần, còn ngày thường họ có thể làm những việc khác. Ở đâu cũng vậy, cũng có nghệ sĩ hạng A, hạng B, họ có nhiều show hơn, thì họ chỉ cần tập trung vào nghề của mình thôi chứ không phải làm thêm việc khác, chuyện đó hết sức bình thường.
Nhận định này 10 năm trước có thể đúng. Còn bây giờ, cát-xê của nghệ sĩ Việt Nam khi qua hải ngoại nhận nhiều hơn ở trong nước, và ngược lại, nghệ sĩ hải ngoại về nước thì cát-xê sẽ cao nhưng cũng phụ thuộc nhiều yếu tố. Thật lòng, Quang Minh nghĩ nghệ sĩ sống với nghề này, ai cũng cần phải có tiền. Nhưng quan trọng hơn cả đối với Quang Minh chính là cái tên, cái tên sẽ đứng vững hơn đồng tiền. Quang Minh thấy hiện tại thì số tiền cát-xê không phù hợp với sức lao động của một nghệ sĩ. Cho nên khi một diễn viên yêu nghề chấp nhận tham gia một phim thì tức là họ yêu nhân vật đó hơn là số tiền mình sẽ nhận. Giống như Quang Minh, nếu như mình tìm được một vai diễn nào mình thích, được làm việc chung với đạo diễn mà mình hằng mong ước, thì vai diễn đó quan trọng hơn cát-xê.
Clip: Quang Minh: "Chạnh lòng với Thành Lộc, Hữu Châu"
Chạnh lòng chứ! Rất chạnh lòng. Nhớ về năm 90 khi Quang Minh bắt đầu bước ra nước ngoài, nền văn nghệ, kinh tế nước mình chưa phát triển mấy. Minh còn nhớ những năm 81, 82 khi Minh còn ở Việt Nam thì nước mình có hai đài thôi, đài số 7 và đài số 9. Sau mấy chục năm, Việt Nam có gần trăm đài, bao nhiêu là đất diễn, đất dụng võ để bạn bè đồng môn của Minh thể hiện. Còn ngược lại, Quang Minh sống nước ngoài thì chỉ có một cộng đồng.
Lúc chạnh lòng nhất là khi mình xem thấy ở Việt Nam phát giải cho nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia, mình ước làm sao ngày xưa có những thứ được như vậy, các nghệ sĩ hải ngoại thiếu những điều đó.
Lúc về đây làm việc, Quang Minh cũng bỡ ngỡ vì mấy chục năm rồi, không biết khán giả thích gì, muốn gì. Mỗi lần về đây quay phim xong rồi ra rạp xem, Quang Minh vui thì có, nhưng buồn, tiếc thì nhiều. Ngày xưa lúc mới tốt nghiệp, sở trường của Quang Minh là đảm nhận những vai tình cảm, cho nên bây giờ vẫn rất thèm những vai như vậy. Lúc tham gia phim Em chưa 18, nhìn những vai như chàng trai trẻ rất là thèm, nhưng ngày xưa điều kiện điện ảnh chưa được như lúc này, nên mình tiếc là tiếc mình không còn trẻ nữa thôi. Bởi mới nói lớp diễn viên trẻ bây giờ lên rất đúng lúc, có nhiều đất diễn quá. Quang Minh mong muốn rằng các hãng sẽ làm phim cho những lứa tuổi như Minh đây nhiều hơn để mình có đất diễn, đó mới chính là điều hạnh phúc nhất.
Chưa bao giờ Quang Minh có ý nghĩ bắt con mình học cái này, cái kia, Minh để tự nhiên hết. Nhưng Quang Minh luôn ép các con điều quan trọng nhất là phải thành người, vậy là vui rồi. Quang Minh có 2 đứa con gái, Minh chỉ ao ước con mình trở thành những người đàng hoàng và đi theo nghề nó muốn. Theo dõi các hoạt động văn nghệ trường lóp của các con, Minh biết hai đứa đều có máu nghệ thuật, nhưng mà để theo nghề thì Quang Minh không ép.
Cách đây gần 2 năm, Quang Minh có về đây tham gia gameshow, nhưng hiện tại thì hạn chế nhận gamehsow lại vì mặt thời gian không cho phép.
Có chứ! Khó khăn lắm chứ! Mấy chục năm trong nghề rồi, khán giả gặp là chỉ gọi "Quang Minh - Hồng Đào" chứ không bao giờ nói Quang Minh không. Có một thời gian Minh phải tạm ngưng, nhưng làm nghề mà sao ngưng mãi được, vậy là Minh đã chuyển sang làm MC khi còn ở bên Mỹ. Quang Minh - Hồng Đào đi chung đã thành một thói quen rồi, nên nhiều khi giới thiệu chỉ có Quang Minh, mình bước ra một mình, nó có gì đó hơi chạnh lòng một tí. Nhưng trong đầu mình nghĩ là phải chấp nhận mà bước tới, chỉ vậy thôi.
Cho tới ngày hôm nay, đặc biệt là sau chuyện vừa rồi, điều bất ngờ nhất đối với Quang Minh là tình cảm quá lớn mà khán giả dành cho cả Quang Minh và Hồng Đào. Cho nên, cái tên Quang Minh - Hồng Đào dù có còn cạnh nhau hay không, thì riêng Quang Minh thôi, xin nguyện với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm phụ lòng khán giả. Và cũng mong khán giả hiểu cho, trong cuộc sống, có những điều không thể ngờ được.
Suy nghĩ của Quang Minh là muốn cho chúng tôi tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, muốn tiến tới chứ không muốn ngồi đó tranh cãi, phân bua. Đối với Quang Minh, nhất là trong chuyện tình cảm, tất cả là duyên. Minh và Đào có thể hết duyên ngoài đời, nhưng có thể có duyên sân khấu. Nếu được hợp tác chung trên sân khấu mà hợp vai với nhau, thì Quang Minh sẵn sàng, không có gì vướng mắc hết.
Sau khi khán giả biết chuyện đã nhắn tin cho Quang Minh rất nhiều. Xót lắm, nhiều khi nhận được tin nhắn của khán giả, mình không trả lời không có nghĩa là mình không đọc. Họ viết những câu mà mình nghe thấy thấm, thấy đau lắm. Họ rất quý mến mình, rất thương mình, muốn cặp này còn mãi. Bởi vậy mà Quang Minh thấy mình có lỗi. Qua đây, Quang Minh muốn xin lỗi khán giả đã thương Quang Minh - Hồng Đào, mà thương rồi thì thương cho trót, xin hiểu là cái gì cũng có cái duyên của nó, nhưng nếu Hồng Đào không ngại, thì duyên nghề Quang Minh sẽ giữ.
Những bài phỏng vấn đặc biệt khác:
- Thành Lộc: "Tôi cô đơn trên con đường mình đang đi nhưng vẫn phải đi thôi!"
- Isaac: "Nếu chạy theo công thức thành công của người khác, tôi đã thành bản sao của họ mất rồi"
- Harry Lu 2 năm sau tai nạn: "Giờ không làm được diễn viên nữa thì vào nhà máy xin việc"