Trong đêm chung kết tối 9/11, đại diện Việt Nam chỉ gặt hái được thành tích khiêm tốn và không lọt ở top 15.
Trải qua hơn một tuần hoạt động, cuộc thi Manhunt International 2012 đã khép lại với đêm chung kết xếp hạng vào tối qua tại Bangkok, Thái Lan. Dù đặt nhiều kỳ vọng nhưng người mẫu Quang Huân của Việt Nam đã không được xướng tên ở top 15. Danh hiệu duy nhất mà nam người mẫu nhận được là giải nhì ở phần thi phụ Trang phục dân tộc. Kết quả này không có gì bất ngờ với công chúng, bởi ngay từ đầu cuộc thi, Quang Huân đã khá mờ nhạt và không được các chuyên gia đánh giá cao. Tại Việt Nam, anh cũng không phải là cái tên mà phần đông khán giả nhớ đến khi chỉ đạt giải 4 trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009.
Được làm từ ý tưởng trang phục Vua Hùng, bộ trang phục mà nhà thiết kế Long Dũng thực hiện cho Quang Huân đã đoạt giải nhì về Trang phục dân tộc tại Manhunt 2012.
Năm nay, Manhunt International đánh dấu sự lên ngôi của Philippines khi lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp dành cho phái mạnh, đại diện của quốc gia này đăng quang danh hiệu cao nhất. Trong đêm chung kết tối 9/11, June Macasaet, người mẫu đến từ vùng Batangas đã vượt qua 53 thí sinh khác để trở thành Munhunt 2012. Anh cũng là gương mặt nổi bật và được yêu thích từ những ngày đầu của cuộc thi.
June Macasaet, người mẫu của Philippines đăng quang Manhunt 2012.
Đoạt giải Á vương 2 là Peter Jonsson của Thụy Điển, Á vương 3 là Wang Yu-Tian của Macau. Trong top 5 thí sinh xuất sắc của Manhunt còn có tên Jimmy Perez Rivera (Puerto Rico) và Jason Chee Pei Kun (Singapore). Ngoài ra, đại diện của các nước Colombia, Đức, CH Dominica, Hy Lạp, Ấn Độ, Latvia, Thụy Sĩ, Thái Lan, Mỹ, Venezuela đều có mặt trong top 15 chung cuộc.
5 thí sinh đoạt giải cao nhất trong đêm chung kết diễn ra vào tối qua tại Bangkok, Thái Lan.
Những hình ảnh khác về trang phục dân tộc của Quang Huân: