Miley Cyrus và Liam Hemsworth: Yêu nhau là cứ thế mà yêu, đâu phải cầu kì khoe mẽ ra ngoài làm chi

15:00 10/11/2017

Đi qua nông nổi, rồi sẽ có lúc điều người ta mong không phải là danh tiếng, ồn ào, mà chỉ là một ngôi nhà yên ấm, nơi gió bão dừng ở thềm cửa, và ánh lửa mãi mãi không lụi tàn. 

Cuộc sống này vốn luôn bộn bề, đầy ắp những lo toan, sẽ chẳng lạ nếu lắm khi bạn cảm thấy mệt nhoài, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Những lúc như thế, cần lắm một cái ôm dịu dàng sau ngày dài đằng đẵng, hoặc bờ vai êm ái vững chãi để ta tựa vào. Bỏ qua những ham muốn phù phiếm về danh lợi, tôi tin trong lòng mỗi người chúng ta, ai cũng chỉ muốn một hạnh phúc thật bình dị, một hạnh phúc chỉ của riêng hai con người.

Thế nhưng chúng ta lại đang tồn tại trong một xã hội mà người ta hằng ngày cần “ăn“ like và follow để sống. Đôi khi chỉ cần một vài lời bình luận trái chiều cũng đủ để bạn buồn chán cả ngày, chẳng màng làm chuyện gì khác. Đôi khi một vài người bày tỏ trạng thái tức giận cũng khiến bạn cáu gắt nhặng xị cả lên hay thẫn thờ đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

Nhiều khi tôi tự hỏi cớ sao người ta lại đặt quá nhiều cảm xúc, thích phô diễn cuộc sống của mình trước thiên hạ, nhất là ở trên mạng xã hội- nơi người thân thì ít mà người dưng thì nhiều?

Kì lạ thay, ngay đến chuyện tình cảm – những điều thuộc về riêng tư nhất cũng được công khai trên mọi mặt trận. Mỗi ngày bạn và người ấy làm gì, đi đâu, có chuyện gì vui, cãi nhau thế nào, đau đớn ra sao... Tất tần tật những điều đó cả thế giới đều được chứng kiến miễn phí. Thậm chí họ còn được bày tỏ quan điểm một cách ngang nhiên cứ như chuyện của mình vậy. 


So với người bình thường, hạnh phúc của những người nghệ sĩ áp lực gấp nhiều lần, cũng bởi họ nhận được quá nhiều sự yêu thương và kỳ vọng
So với người bình thường, hạnh phúc của những người nghệ sĩ áp lực gấp nhiều lần, cũng bởi họ nhận được quá nhiều sự yêu thương và kỳ vọng

Tất nhiên, ai yêu mà chẳng muốn chuyện tình của mình được mọi người chúc phúc, nhưng đừng quên tình yêu vốn là chuyện của hai người. Bạn không nhất thiết phải khoe khoang nó khi mà tình cảm đó còn chưa vững vàng trước sóng gió cuộc đời. 

Tình yêu thật sự không cần đến sự ủng hộ rùm beng, càng không tới đến đông đảo người dõi theo và bình luận. Những lượt like và comment có khiến hai bạn yêu thương nhau thêm? 

Không, chắc chắn là không. Đó chỉ là những hoa trái của tình yêu thôi. 

Thậm chí, có những lúc những trạng thái yêu đương nồng thắm từng chia sẻ trên mạng xã hội lại trở thành gánh nặng cho chính người trong cuộc khi mọi việc không được tròn vẹn, viên mãn. 

Nói cho cùng, những náo nhiệt mọi người nhìn thấy trên mạng xã hội âu cũng chỉ là vẻ ngoài của hạnh phúc, còn những nỗi đau trong lòng thì mấy ai thấu hết được đây? Rồi những lúc buồn bã hay những lúc giận hờn, thậm chí người yêu chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau trong bạn lúc ấy, thì liệu những dòng comment hay những nút like buồn bã trên mạng xã hội có thể giúp bạn ngưng thương tổn? Hay rốt cuộc, bạn vẫn chỉ có mỗi một mình, tay trái tự vỗ về bản thân, tay phải gạt nước mắt?


Miley và Liam là đôi tình nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí khi họ hẹn hò, chia tay, rồi lại tái hợp, đồng thời cũng làm trái tim của các fanboy, fangirl lên xuống như đồ thị hình sin
Miley và Liam là đôi tình nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí khi họ hẹn hò, chia tay, rồi lại tái hợp, đồng thời cũng làm trái tim của các fanboy, fangirl lên xuống như đồ thị hình sin

Nếu đã vậy, cần gì phải để người khác tỏ tường hết những chuyện riêng tư của bạn, để rồi tạo ra những thị phi ồn ào không đáng có. Cuộc sống vốn đã phức tạp lắm rồi, một khi khoe khoang nhiều quá, bạn sẽ phải “quản” cả ánh mắt người ta nhìn mình ra sao, họ nói gì về mình, bản thân phải đối phó thế nào với những suy nghĩ trái chiều,... Nếu cứ để mạng xã hội, like và comment kéo đẩy như thế, chẳng phải là sẽ càng mệt thêm sao? Một tình yêu mà chịu nhiều sức ép, tự nó sẽ khó lớn nổi, thậm chí còn tan tác mỗi người một nơi. 

Và nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy những người càng trưởng thành, họ càng có xu hướng đưa tình yêu của mình vào vòng bí mật. Đó không phải là hành động giấu giếm, mà là cách ngăn với những thị phi có thể bất ngờ rớt trúng mình bất cứ khi nào. Đó cũng là cách mà Miley Cyrus và Liam Hemsworth đã chọn để tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. 

Nguồn tin về đám cưới của Miley và Liam có thể đã diễn ra từ nửa năm trước đã khiến tôi nhớ lại hồi tháng 3 vừa qua, bố Billy của Miley đã bất ngờ tung lên Instagram một bức ảnh con gái mặc váy trắng rạng ngời, cùng chia sẻ: "Bố thật hạnh phúc... vì con hạnh phúc @mileycyrus".


Bức ảnh từng được Billy Ray Cyrus - bố của Miley chia sẻ
Bức ảnh từng được Billy Ray Cyrus - bố của Miley chia sẻ

Khi đó, đã có người đoán già đoán non Miley kết hôn, nhưng người trong cuộc chẳng hề lên tiếng nên chuyện đó cũng nhanh chóng chìm nghỉm. Một phần cũng bởi Miley trước này toàn gắn tên tuổi mình với những chuyện “sốc”, giật gân, nên ai mà nghĩ được cô nàng sẽ chọn làm đám cưới trong bí mật. 

Nhưng Miley-của-thời-nông-nổi giờ chỉ còn trong quá khứ. Mối tình bảy năm với dăm ba bận chia tay, thậm chí hủy hôn rồi lại tái hợp đã giúp cô nàng Miley trưởng thành, chín chắn hơn và có vẻ cũng cảnh giác hơn với giới truyền thông. Nên cũng không có gì khó hiểu nếu Miley thực sự đã tổ chức một đám cưới bí mật chỉ với gia đình và bạn thân. 

Sau tất cả, tôi thật lòng mong Miley được hạnh phúc sau bao năm trắc trở, bởi cô ấy xứng đáng được yêu thương. Và hơn hết, bạn thấy đấy, trong suốt bảy năm thăng trầm vừa qua, không phải là hàng ngàn nút like hay hàng tá những bài báo hoa mỹ đã mang Liam Hemsworth quay trở về bên Miley, mà chính tình yêu của anh cùng những gì Miley đã dành cho một nửa của mình mới là sợi dây thần kì duy nhất dẫn dắt hai trái tim đến một cái kết viên mãn. 

Vậy đó, tình yêu thực sự sẽ chẳng có chỗ cho những săm soi của thiên hạ. 


Sau bảy năm bên nhau, Miley và Liam được cho là đã bí mật kết hôn từ sáu tháng trước, tin tức này khiến mọi người ngã ngửa. Xem ra Miley đã thực sự trưởng thành!
Sau bảy năm bên nhau, Miley và Liam được cho là đã bí mật kết hôn từ sáu tháng trước, tin tức này khiến mọi người ngã ngửa. Xem ra Miley đã thực sự trưởng thành!

Nhìn cái cách mà Miley và Liam đến với nhau, tôi chợt nhớ đến chuyện tình của “nữ hoàng sexy” Lee Hyori và anh chàng nghệ sĩ nghèo Lee Sang Soon. Suốt 15 năm ròng rã lăn lộn trong nền công nghiệp giải trí, chưa một lần Lee Hyori công khai mối quan hệ tình cảm cá nhân. Rồi đột nhiên đến một ngày, cả thế giới đều ngỡ ngàng trước tin cô hẹn hò cùng một chàng nhạc sĩ xấu xí và rồi lại sánh bước cùng nhau tiến vào lễ đường. 

Chẳng ai tin được rằng một người phụ nữ quyền lực trong nền giải trí Châu Á lại kết duyên cùng một chàng trai mà mọi người gọi là “quái vật”. Thế nhưng Lee Hyori đã từng nói rằng: “Khi còn độc thân ta cứ mường tượng về cuộc hôn nhân hoàn hảo như trong truyện cổ tích, một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia cắt. Nhưng hiện giờ, cái tôi muốn chỉ là hôn nhân bình dị giản đơn, không cần thề non hẹn biển, không cần sông cạn đá mòn. Hai người hằng ngày ở bên nhau, chăm sóc nhau, bảo vệ nhau, khiến cho đối phương không còn cảm giác cô đơn nữa. Đơn thuần như những người bạn, vậy là đủ, chẳng phải sao?" 


Lee Hyori cũng từng gây bất ngờ khi cưới Lee Sang Soon. Cô cho rằng hạnh phúc chính là sống một cuộc đời bình dị, giản đơn với người mình thương!
Lee Hyori cũng từng gây bất ngờ khi cưới Lee Sang Soon. Cô cho rằng hạnh phúc chính là sống một cuộc đời bình dị, giản đơn với người mình thương!

Khi còn trẻ, chúng ta ham vui, ham chơi, đi qua biết bao con sông, biết bao ngọn núi cũng không thấy mệt, nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi đi ngang qua một người, bạn chỉ muốn dừng chân. Với một mối quan hệ thực sự nghiêm túc và trưởng thành, bạn sẽ muốn dành thời gian ở bên người ấy, tận hưởng không gian của riêng hai người hơn là muốn la toáng lên cho cả thiên hạ cùng biết.   

Bởi lẽ những rắc rối thường xuất phát từ việc chuyện riêng tư bị tiết lộ quá nhiều. Khi ấy cả thế giới đều như đang dòm ngó vào chuyện tình yêu của cả hai, bạn sẽ phải loay hoay trong một vòng luẩn quẩn, không biết giờ đây nên làm gì, phải cư xử thế nào để mọi người ngưỡng mộ hay ngưng dè bỉu. Nếu đau đầu vì những chuyện như vậy thì rốt cục ai mới là người đang yêu? Là bạn yêu hay cả quả địa cầu này đang yêu thay bạn? 

Đến giờ, đã không ít những chuyện tình tan vỡ chóng vánh cũng bởi áp lực dư luận sau khi tình yêu của họ bị công khai trên mạng, điển hình là Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ, hay UEE và Kangnam chia tay bạn trai Kangnam chỉ sau 18 ngày công khai hẹn hò.  

Quanh đi quẩn lại, quá ầm ĩ chưa chắc đã tốt. Đâu ai biết được trong hàng vạn người ngoài kia, ai đang thầm chúc phúc cho bạn, còn ai đang cầu nguyện cho chuyện tình của bạn chóng đổ vỡ. Chẳng có gì làm chắc rằng cả thế giới này đang ủng hộ bạn đâu. 


Sau những đổ vỡ trong quá khứ, Song Hye Kyo cũng đã chọn im lặng suốt thời gian hẹn hò Song Joong Ki
Sau những đổ vỡ trong quá khứ, Song Hye Kyo cũng đã chọn im lặng suốt thời gian hẹn hò Song Joong Ki

Những người thông minh là những người kín đáo, họ biết đâu là giới hạn của sự riêng tư. Đặc biệt là những nghệ sĩ thông minh, họ biết phân tách rạch ròi giữa việc công và tư để bản thân không bị vướng vào những scandal đáng tiếc. 

Ví như Song Hye Kyo, sau hai lần lỡ dở với Lee Byung Hun và Hyun Bin đã chọn cách im lặng tận hưởng tình yêu cho tới gần sát ngày cưới mới khiến dân tình vỡ òa khi biết nàng đã hẹn hò một thời gian dài với Song Joong Ki. Thậm chí, cặp đôi Song – Song còn từ chối hợp đồng trị giá tới 15 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng) của một hãng tin Trung Quốc muốn đưa tin trực tiếp về lễ cưới. Bởi có lẽ cả hai đều cho rằng sự kiện trọng đại của cuộc đời mình là để chia sẻ với gia đình, bạn bè thân thiết, chứ không phải trở thành “miếng mồi béo bở” cho truyền thông để hàng triệu người săm soi, nhìn ngó. 

Và tôi nghĩ Miley Cyrus và Liam Hemsworth hẳn cũng chung suy nghĩ đó nên họ đã lẳng lặng tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu khi đã đủ chín muồi, người ta không còn màng tới những nghi thức rườm rà, phức tạp, cũng không mong làm những chuyện cầu kì khoe mẽ, hầu hạ cảm xúc hiếu kì của bất cứ ai. 

Cứ vậy, trong nửa năm qua họ cứ an nhiên mà sống, tránh xa những điều không vui, ngó lơ những lời đám tiếu và mặc thiên hạ đồn đoán chuyện tình duyên của mình. 

Điều này cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai có thể sống mãi với scandal. Đi qua nông nổi, rồi sẽ có lúc điều người ta mong không phải là danh tiếng, ồn ào, mà chỉ là một ngôi nhà yên ấm, nơi gió bão dừng ở thềm cửa, và ánh lửa mãi mãi không lụi tàn. 

Ảnh: Tổng hợp Internet