Trong các tập phim được lên sóng tuần qua của Hương Vị Tình Thân, cảnh phim đáng nhớ và đánh dấu cột mốc quan trọng nhất có thể kể đến lúc bà Xuân (Quách Thu Phương) nước mắt tuôn trào nhận lỗi với Nam (Phương Oanh) và còn cảm ơn cô vì đã yêu thương con trai của mình.
Mối thù hằn mẹ chồng - nàng dâu của bà Xuân và Nam đã chính thức được hóa giải. (Ảnh: Tư liệu phim)
Tai họa ập đến là lúc bà Xuân nhận ra lỗi lầm của mình, bởi những người mà bà luôn muốn chống đối lại là người đứng sau đỡ bà đứng dậy. Quách Thu Phương mới đây trên trang cá nhân đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc dành cho nhân vật của mình khi đã có chuyển biến tích cực: "Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối, mà bởi họ đã phải gồng mình mạnh mẽ trong thời gian quá dài".
Giọt nước mắt ấm ức thường thấy của bà Xuân nay được thay bằng nước mắt ân hận. (Ảnh: Facebook nhân vật)
Bà Xuân đã có hành trình dài biến mình từ nhân vật phản diện đáng ghét nhất, đến bây giờ là một người phụ nữ đáng thương. Khán giả xem phim đến thời điểm hiện tại đều có thể cảm thông cho bà khi đã dành cả tuổi thanh xuân ở nhà chăm lo gia đình để rồi bị chồng con không tôn trọng đúng cách, khiến bà trở nên quá quắt và làm nhiều chuyện không phải để chứng tỏ giá trị của mình.
Bà Xuân gặp một biến cố đủ lớn để thức tỉnh và hiểu nhiều chân lý. (Ảnh: Tư liệu phim)
Bên cạnh đó, Quách Thu Phương cùng Phương Oanh còn thể hiện tình cảm mẹ con trên mạng xã hội ngày càng tích cực, đúng với diễn biến trên phim khiến khán giả theo dõi vô cùng thích thú. Có vẻ như đoàn phim đã chuẩn bị đóng máy, hạn chế gặp nhau giữa tình hình dịch bệnh nên hai nữ diễn viên liên tục bày tỏ sự nhớ thương.
Nghe Phương Oanh ngụ ý việc chuẩn bị rời xa đoàn phim, Quách Thu Phương liền cảm xúc: "Nghe đã thấy thương nhớ nhau rồi con dâu ơi." Đáp lại, vợ "Shark Long" cũng đồng cảm: "Nhớ nhỉ mẹ nhỉ, nhưng mẹ con mình tha hồ rảnh mà hẹn hò cà phê cả ngày ở nhà mẹ Bích. Sang một cái vui kiểu khác mẹ ạ."
Khán giả vô cùng hào hứng khi thấy cảnh mẹ con nhà này yêu thương, nhớ nhung nhau. (Ảnh: Chụp màn hình)
Về diễn biến chính của phim, câu thoại mà bà Xuân nói với Nam trong tập 36 phần 2 khiến cộng đồng mạng không ngớt truyền tay nhau. Ai mà ngờ được người phụ nữ từng hết lực cấm cản người con trai mình yêu nay đã thực sự hiểu chuyện. “Chắc con buồn về mẹ nhiều lắm hả? Từ trước đến nay, mẹ cứ suy nghĩ rằng tất cả những việc mẹ làm đều là vì hạnh phúc của các con mẹ, nhưng mẹ đã nhầm. Cảm ơn con, cảm ơn con đã mang lại hạnh phúc cho con trai mẹ." - bà Xuân nói với Nam.
Sau hơn 100 tập phim, bà Xuân và Nam mới "đến được với nhau". (Ảnh: VTV)
Khán giả nay càng thêm mong đợi màn yêu thương giữa cặp mẹ chồng - nàng dâu này trên màn ảnh nhỏ, có thể còn có nhiều trận "song kiếm hợp bích" khác để cùng giải quyết kẻ phản diện thực sự. Cùng tiếp tục cập nhật YAN và theo dõi những tình tiết mới nhất của Hương Vị Tình Thân nhé!
Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về phim và sao Việt tại YAN.
QUÁCH THU PHƯƠNG NÓI GÌ KHI ĐÓNG PHỤ CHO PHƯƠNG OANH?
Là nữ diễn viên từng được đóng nhiều vai chính trong thời kỳ đỉnh cao, nhưng sau nhiều năm quay trở lại màn ảnh nhỏ, Quách Thu Phương xuất hiện với vai phụ - phản diện là bà Xuân, đóng cùng các bạn trẻ khác. Nói về điều này, nữ diễn viên có cách nhìn lạc quan:
"Tôi là người luôn biết chấp nhận thực tế. Mình ở độ tuổi nào đấy mình phải chấp nhận thôi. Ngày nay, hầu hết các nhà làm phim từ truyền hình lẫn điện ảnh chủ yếu khai thác đề tài về các bạn trẻ. Khi ra đoàn quay, nhìn các bạn như Thu Quỳnh, Phương Oanh… tôi như thấy tuổi trẻ của mình, thanh xuân của mình. Tôi đã qua thời ấy rồi. Ở tuổi này, tôi chỉ có thể đóng vai mẹ (cười). Tôi có nói đùa với NSND Như Quỳnh: 'Chị ơi, 20 năm nữa em đứng ở vị trí của chị và 20 năm nữa, chúng nó lại đứng ở vị trí của em'."
Xem thêm thông tin khác về Quách Thu Phương TẠI ĐÂY.