Tập 55 Gạo nếp gạo tẻ vừa kết thúc phát sóng trên đài HTV2. Tập phim này khiến khán giả sốc khi tiết lộ câu chuyện quá khứ của nhân vật bác sĩ Phúc.
Có thể nói trong tập 55 Gạo nếp gạo tẻ những câu chuyện dần đã được hé lộ rõ, diễn biến phim bắt đầu khi Nhân tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ông Lực - bố của anh với Phúc và biết được bí mật: bé Thương là con của Kiệt (Trung Dũng). Và Phúc đang muốn dẫn con ra đi để tránh mặt Kiệt. Trước sự truy hỏi của con trai, ông Lực đã kể lại toàn bộ câu chuyện quá khứ bất hạnh của Phúc.
Clip: Gạo nếp gạo tẻ tập 55: Quá khứ bất hạnh của Phúc được tiết lộ bởi qua lời kể của ông Lực (bố của Nhân).
Trong một diễn biến khác, Nhân (Tuấn Phạm) tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của ông Lực (Anh Tuấn) - bố của Nhân với Phúc và biết được bí mật: bé Thương là con của Kiệt.
Thời điểm đó Phúc đang muốn dẫn con ra đi để tránh mặt Kiệt. Trước sự truy hỏi của con trai, ông Lực đã kể lại toàn bộ câu chuyện quá khứ bất hạnh của Phúc. Phúc và Kiệt đã có một mối tình sâu nặng và cả hai đều là nạn nhân của mẹ ruột Nhân.
Trong lúc Phúc chuẩn bị đám cưới với Kiệt thì cô bị thím của mình - tức là mẹ của Nhân (Ngân Quỳnh) “lôi” đi giới thiệu hết người này đến người khác. Một lần, Phúc bị "mắc bẫy" của thím khi bà năn nỉ cô hãy nói chuyện với một người đến xem mắt.
Có lẽ Phúc đã bị "đánh thuốc" và khi cô thấy mình tỉnh dậy trong khách sạn khi trên người không còn một mảnh vải che thân. Phúc vô cùng đau khổ hơn khi bị cưỡng hiếp nên mới quyết định chia tay Kiệt.
>> Tình tiết trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ:
- Hân xúi chú mình nối gót Công đi làm trai bao
- Ông Vương tuổi đã xế chiều nhưng vẫn "ghen" và thả thính bà Mai
- Bà Mai muốn Kiệt hãy xem mình như mẹ ruột
Kể từ đó, mẹ của Nhân trốn biệt tích, còn Phúc thì tránh mặt Kiệt. Tuy nhiên, càng kịch tính hơn trước đó cô đã có thai với Kiệt. Phúc đã về quê bí mật sinh nở, rồi ra nước ngoài sinh sống. Ông Lực đã giúp Phúc nói dối với cả gia đình, dòng họ lẫn với Kiệt rằng cô đã lấy chồng Việt kiều.
Có lẽ từ đây, mối nhân duyên giữa Phúc - Kiệt- Hân sẽ ngày càng kịch tính, căng thẳng. Phúc luôn tìm cách để tránh mặt Kiệt ngay từ khi cô đưa ông Tuấn từ bệnh viện về quê.
Sau khi biết chuyện, Nhân (con trai ông Lực) đã gặp Phúc và thuyết phục cô đừng cố trốn tránh nữa, bởi nếu cứ trốn, người sau cùng bị tổn thương chỉ có cô mà thôi. Hơn nữa, việc Phúc liên tục chuyển đi để tránh mặt Kiệt cũng khiến cho cuộc sống của bé Thương bị xáo trộn. Bé vừa kết thân được với các bạn thì đã phải chuyển trường.
Ảnh: Tổng hợp