Quá khứ mê game, ghét học của chàng trai thủ khoa khối A 29,75 điểm

10:15 28/08/2020

Kết thúc kì thi THPT Quốc gia 2020, các thí sinh đều hồi hộp chờ đón kết quả của mình. Và khi điểm số được công bố cũng là lúc mọi người được biết đến với những “con nhà người ta” sở hữu kết quả mỹ mãn, thủ khoa các khối.

Và trong số những cái tên xuất sắc đó, nổi bật phải kể đến chàng trai Nguyễn Văn Kiên đến từ Thái Bình. Tuy nhiên bên cạnh điểm số gần như hoàn hảo thì con đường trở thành thủ khoa khối A của Văn Kiên mới là điều mọi người chú ý hơn cả.

 
Cậu học trò Nguyễn Văn Kiên đến từ trường THPT Phụ Dực đã trở thành thủ khoa khối A toàn quốc kì thi THPT Quốc gia 2020. Ảnh: THPT Phụ Dực
Cậu học trò Nguyễn Văn Kiên đến từ trường THPT Phụ Dực đã trở thành thủ khoa khối A toàn quốc kì thi THPT Quốc gia 2020. Ảnh: THPT Phụ Dực

Từng là cậu học trò mê game, ghét học

Trên thực tế, Nguyễn Văn Kiên vốn dĩ là một học sinh thông minh khi thành tích cấp 1 và cấp 2 đều rất tốt, nhất là ở môn Toán. Nhưng rồi khi vào đến cấp 3, Văn Kiên dần mất hứng thú với việc học và đắm chìm trong game rồi từ đó thường xuyên bỏ học.

 
Tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa của Văn Kiên là 29,75 điểm. Ảnh: THPT Phụ Dực
Tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa của Văn Kiên là 29,75 điểm. Ảnh: THPT Phụ Dực

Chia sẻ với Vietnamnet, Văn Kiên cho biết cậu đã quyết định bỏ dở việc học và quyết định này đã khiến bố mẹ bị sốc: “Mẹ em khóc suốt, còn bố em, những tưởng sẽ mắng rất nặng vì bố vốn là người nghiêm khắc thì giờ lại im lặng không nói bất cứ điều gì”.

Mặc dù đã được bố mẹ khuyên nhủ song Văn Kiên vẫn kiên quyết bỏ học rồi thậm chí còn trốn vào trong miền Nam rồi tự mưu sinh bằng đủ thứ nghề từ thợ may cho đến bán cà phê. Thu nhập khi đó của chàng trai không phải quá tệ nhưng việc thường xuyên phải làm thêm mỗi ngày lại khiến cho Kiên chán nản, mệt mỏi.

 
Từng bỏ nhà đi, mê game, chán ghét việc học, Văn Kiên đã để lỡ dở con đường học tập của mình trong vòng 3 năm. Ảnh: THPT Phụ Dực
Từng bỏ nhà đi, mê game, chán ghét việc học, Văn Kiên đã để lỡ dở con đường học tập của mình trong vòng 3 năm. Ảnh: THPT Phụ Dực

Và rồi trong một lần gọi về cho bố mẹ, Kiên lại được họ ra sức khuyên nhủ một lần nữa, nói rằng dù tốn bao nhiêu tiền, có phải vay mượn cũng sẽ cho cậu học đến nơi đến chốn. Thương bố mẹ và cũng đã “tỉnh ngộ” ra, cuối cùng, Kiên cũng đã chấp nhận quay lại đi học sau 3 năm gián đoạn.

>> Xem thêm: Lớp học ở Hà Tĩnh toàn Thủ khoa và Á khoa

Bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0

3 năm là quãng thời gian đủ dài để Văn Kiên quên hết mọi kiến thức cơ bản và thế là cậu lại phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. May mắn là cậu vẫn có được sự thông minh, thêm vào đó là quyết tâm cùng với sự nỗ lực đã giúp Văn Kiên dần đuổi kịp tốc độ của bạn cùng lớp.

 
Nhận thấy sự thông minh của Văn Kiên, cô Bùi Thị Miên đã xin chuyển cậu vào lớp mình làm chủ nhiệm. Ảnh: THPT Phụ Dực
Nhận thấy sự thông minh của Văn Kiên, cô Bùi Thị Miên đã xin chuyển cậu vào lớp mình làm chủ nhiệm. Ảnh: THPT Phụ Dực

Đến cuối học kì 1 năm lớp 12, Văn Kiên đã học xong hết chương trình và bắt tay vào quá trình ôn đề để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia. Và rốt cuộc, thành tích mà cậu đạt được khiến ai cũng phải bất ngờ và khâm phục – 29,75 điểm, trở thành thủ khoa khối A toàn quốc.

Chia sẻ về cậu học trò của mình, cô Bùi Thị Miên – giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: “Cả đêm mình thao thức không dám mở điện thoại ra để tra điểm. Đến khi Kiên thông báo với cô đạt 29,75 điểm, mình thở phào nhẹ nhõm. Gắn bó với em mấy năm, cùng trải qua rất nhiều cung bậc, cho nên kết quả này khiến mình thấy xúc động… Lần này, Kiên đã 'rũ bùn đứng dậy sáng lòa'” – Vietnamnet trích lời.

 
Và trái ngọt cũng đã đến sau bao nỗ lực cũng như quyết tâm của cậu học trò. Ảnh: THPT Phụ Dực
Và trái ngọt cũng đã đến sau bao nỗ lực cũng như quyết tâm của cậu học trò. Ảnh: THPT Phụ Dực

>> Có thể bạn quan tâm: Thời cấp 3 dữ dội của thủ khoa ĐH Y Dược và lời xin lỗi gửi thầy giáo

Cư dân mạng khâm phục nỗ lực của Văn Kiên

Không phải ai cũng có đủ dũng khí, đủ quyết tâm để làm lại mọi thứ từ đầu. Vì thế mà kết quả của Nguyễn Văn Kiên ngày hôm nay càng đáng để được khâm phục hơn. Cư dân mạng đã dành đến cho cậu không ít những lời chúc mừng, khen ngợi và hi vọng tương lai cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa.

 
Cư dân mạng khâm phục và hết lời khen ngợi Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: Chụp màn hình
Cư dân mạng khâm phục và hết lời khen ngợi Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: Chụp màn hình

>> Đừng bỏ lỡ: Nữ sinh Phú Thọ đạt 3 điểm 10 trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Những nỗ lực mà cậu bạn Nguyễn Văn Kiên đã bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng. Cùng chúc mừng cho thành tích này của cậu học trò Thái Bình và mong rằng cậu sẽ tiếp tục chinh phục được những thành tích tốt hơn.

Thông tin từ: Vietnamnet

Nguyễn Văn Kiên cũng từng chia sẻ với Vietnamnet về động lực khiến cậu quay trở lại với việc học để có được thành tích này: “Khi đi làm, em thấy vất vả. Nếu không có kiến thức, mãi mãi mình vẫn chỉ là người làm việc tay chân không có tương lai. Em cũng từng chứng kiến những người lao động xung quanh mình và cảm thấy họ khổ nhọc vô cùng”.

Mặc dù bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0 nhưng Văn Kiên cũng đã nhanh chóng lấy lại được phong độ, lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa và giành giải Nhất.

Hiện tại, mặc dù không được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa Hà Nội như mong muốn nhưng Nguyễn Văn Kiên cũng đã chắc suất học tập tại đây.

Cậu đang tiếp tục cố gắng ôn luyện để dự thi vào lớp Tài năng Khoa học máy tính tại ngôi trường này.