PSY bị kỳ thị chủng tộc ở Ý?

14:12 27/05/2013

Trong màn trình diễn mới đây tại Studio Olimpico trước vòng chung kết bóng đá cúp Italia, Ý, diễn ra vào ngày 26/05, ngôi sao thế giới PSY đã gặp phải khoảnh khắc xấu hổ khi bị khán giả la ó và gây ra một vài vụ nổ pháo hoa nhỏ để phản đối.

PSY

Ban tổ chức đã đáp lại những hành vi chống đối thô lỗ bằng cách tăng âm lượng của bài Gangnam Style lên, nhưng PSY vẫn không thể che giấu sự lúng túng của mình trước tình thế bẽ bàng. Tuy nhiên, vào cuối phần trình diễn, anh đã hô lớn bằng tiếng Ý: "Tôi yêu nước Ý".

Hiện vẫn chưa rõ liệu hành vi la ó chống đối này có phải mang tính chất phân biệt chủng tộc hay không. Trong vài tuần trở lại đây, tình hình bạo lực và kỳ thị chủng tộc của fan bóng đá quá khích đã được cảnh báo. Cảnh sát đã tịch thu vô số dao, đá cuội, gậy gộc và những vũ khí khác được giấu bên ngoài các sân vận động của giải đấu.

Trong khi đó, "hàng nhái" của PSY tại Pháp đã lộ diện danh tính thật sau khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes trong thời gian vừa qua. Xuất hiện xung quanh sự kiện điện ảnh danh giá với 3 vệ sĩ xung quanh, PSY đã đánh lừa được khối người, kể cả các ngôi sao hạng A vì bề ngoài tương tự như PSY của mình.

PSY

Tên thật của anh là Denee Jaewan Curry (tên tiếng Hàn là Kim Jae Wan). Anh được sinh ra tại Seoul nhưng đã di cư sang Pháp từ khi mới 3 tuổi.

Trả lời phỏng vấn trên Bản Tin 8 Giờ của kênh SBS, anh chàng cho biết: "Khi dạo chơi tại các hộp đêm, người ta nói tôi giống PSY rất nhiều, vì thế tôi đã quyết định đóng giả là anh. PSY đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi không giỏi tiếng Hàn và cũng chưa từng tới Hàn Quốc, nhưng bởi vì hình ảnh của PSY đã giúp tôi cảm thấy rất tuyệt vời, tôi cũng muốn gặp PSY ở ngoài đời thực".