Pokemon cả gan ra đời thực "chọc giận" một chú mèo và cái kết bất ngờ

19:00 31/08/2016

Cuộc tấn công bất ngờ của Pokemon vịt đã khiến chú mèo mê ngủ tỉnh giấc... Chú ta sẽ làm gì để "xử" kẻ tội đồ kia?

Hiện nay, Pokemon Go được xem là một trong những game hot và gây điên đảo nhất cho giới trẻ toàn cầu. Nó đã ít nhiều khiến cuộc sống của một số người trở nên hỗn loạn, đảo lộn chỉ vì quá mải mê đi bắt Pokemon. Hằng ngày báo đài đưa tin người này mất điện thoại, người kia bỗng dưng mất tích hay ùn tắc đường xá chỉ vì mấy con thú ảo không phải là chuyện lạ lùng nữa. 

Tuy nhiên dù Pokemon Go ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người nhưng nó cũng đem đến sự thích thú, những giây phút thư giãn và đặc biệt là sự bất ngờ đến chết cười. Mới đây, một tín đồ Pokemon Go trong khi đang chăm chỉ săn thú đã vô tình bắt gặp cảnh một em Pokemon vịt cả gan "quấy nhiễu" giấc ngủ trưa của một chú mèo. Những hình ảnh về "cuộc chiến" không cân sức này đã khiến không ít cư dân mạng cười lăn cười bò.


Á à, mèo là kẻ thù truyền kiếp của loài vịt yếu đuối, mỏng manh nhà ta. Hay lắm, hắn đang ngủ. Phen này thì "ăn chưởng" của chị nhé. Hây da!!!
Á à, mèo là kẻ thù truyền kiếp của loài vịt yếu đuối, mỏng manh nhà ta. Hay lắm, hắn đang ngủ. Phen này thì "ăn chưởng" của chị nhé. Hây da!!!


Tiếp chiêu ta ngay thằng mèo ham ngủ kia. Ta nhảy lên người hắn đạp lấy đạp để mà vẫn không thèm đáp trả gì. Chà chà, thật khinh thường họ vịt nhà chị. Chuẩn bị nếm đòn hiệp hai đi cưng.
Tiếp chiêu ta ngay thằng mèo ham ngủ kia. Ta nhảy lên người hắn đạp lấy đạp để mà vẫn không thèm đáp trả gì. Chà chà, thật khinh thường họ vịt nhà chị. Chuẩn bị nếm đòn hiệp hai đi cưng.


- Con oắt vịt vàng chóe kia. Mày làm cái trò gì trên đầu trên cổ anh đấy?
- Ơ, dạ. Thấy anh đang ngủ mà bị mấy con ruồi quấy nhiễu nên em đuổi hộ ấy mà. Nếu lỡ làm anh thức giấc thì em xin lỗi. Mong anh bỏ qua, anh mèo đáng kính xinh trai.
- Con oắt vịt vàng chóe kia. Mày làm cái trò gì trên đầu trên cổ anh đấy?
- Ơ, dạ. Thấy anh đang ngủ mà bị mấy con ruồi quấy nhiễu nên em đuổi hộ ấy mà. Nếu lỡ làm anh thức giấc thì em xin lỗi. Mong anh bỏ qua, anh mèo đáng kính xinh trai.


- Được rồi, lặn đi cho ông ngủ.
- Dạ, em đi ngay... *Đợi đấy thằng mèo thối, vịt nhi trả thù, ba giây chưa muộn*.
- Được rồi, lặn đi cho ông ngủ.
- Dạ, em đi ngay... *Đợi đấy thằng mèo thối, vịt nhi trả thù, ba giây chưa muộn*.

Tất nhiên, câu chuyện chỉ là tưởng tượng và sự ăn nhập trong diễn biến cảm xúc của hai con vật là sự trùng hợp ngẫu nhiên hài hước bởi thực tế cả con mèo ham ngủ cùng với chú vịt ảo "tăng động" kia đều không thể thấy được nhau. Nhưng biết đâu chúng cảm nhận được sự tồn tại của nhau nhờ một năng lực siêu nhiên nào đó thì sao? Chúng ta mãi mãi không thể biết chính xác được khả năng ấy song không thể phủ nhận rằng câu chuyện của chúng đã mang đến tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

(Ảnh: story bazzfly)