Chàng phượt thủ nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng giờ đã chuẩn bị gì cho chuyến hành trình đầy thử thách nơi Bắc Cực?
Còn nhớ khoảng tháng 10, 11 năm 2016, cộng đồng mạng Việt trở nên sục sôi với hàng nghìn lời kêu gọi bình chọn để anh Hoàng Lê Giang - một phượt thủ người Việt - được chọn tham gia hành trình chinh phục Bắc Cực có tên Fjällräven Polar. Cuối cùng, với số lượt bình chọn là 113.890 đến thời điểm cổng bình chọn đóng lại, Hoàng Lê Giang đã chính thức trở thành đại diện của nhóm khu vực “các nước khác” trong khuôn khổ chương trình Fjällräven Polar 2017.
Hoàng Lê Giang chính thức trở thành đại diện của nhóm khu vực “các nước khác” trong khuôn khổ chương trình Fjällräven Polar 2017. (Ảnh: Internet)
Gần 5 tháng trôi qua, giờ đây, anh chàng cựu sinh viên Đại học Ngoại thương đã đi đến đâu trong chuyến hành trình thú vị nhưng cũng không kém phần cam go, thử thách phía trước?
Vừa qua, theo một tờ báo, anh Hoàng Lê Giang cho biết sáng sớm ngày 4/4 (theo giờ Thụy Điển), đoàn sẽ bay đến Bắc cực để chinh phục nơi này. Hiện tại, các thành viên trong đoàn đang làm quen với nhau và nghe phổ biến về hành trình từ ban tổ chức. Đặc biệt, vào ngày 3/4, anh Giang đã đặt chân đến Thụy Điển để gặp gỡ những người chung đoàn đến từ các quốc gia khác trước khi chuyến hành trình bắt đầu.
Hành trình Polar năm 2015. (Ảnh: Thanh Niên)
Đượ biết, hành trình ở Bắc Cực xa xôi là niềm mơ ước của anh Giang từ rất lâu. Những hình ảnh đặc trưng như những mái lều nhỏ giữa bốn bề tuyến trắng bao la, đoàn chó kéo xe trong cái lạnh cắt da cắt thịt hay đốm lửa lập lòe trong đêm… là nguồn động lực luôn thôi thúc anh chinh phục nơi xa xôi này.
Anh còn chia sẻ, sau 4 tháng mong chờ, giây phút này cuối cùng cũng đến. Anh không quên gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng – những người thậm chí không quen biết anh – nhưng vẫn dành thời gian theo dõi và kêu gọi bình chọn để rồi anh có mặt trong đoàn thám hiểm ngày hôm nay. Giang sẽ không phụ tấm lòng của mọi người để cắm cờ Việt Nam ở Bắc cực.
Hoàng Lê Giang trong chuyến tập luyện tại Alaska vào tháng 2.2017. (Ảnh: Thanh Niên)
Được biết, để chuẩn bị cho chuyến hành trình gian khó trước mắt, anh Giang đã theo chế độ tập luyện với cường độ khoảng 15 giờ/tuần, bao gồm một số hoạt động rèn luyện thể lực như chạy bộ, đạp xe… Thậm chí anh còn bay sang Alaska để làm quen với khí hậu lạnh. Mặc dù đã có lúc tái phát bệnh hen suyễn nhưng anh đã vượt qua một cách mạnh mẽ.
Các thành viên trong đoàn chuẩn bị khám phá Bắc cực cùng Hoàng Lê Giang. (Ảnh: Thanh Niên)
Được biết, Hoàng Lê Giang (sinh năm 1988) là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM. Ngoài leo núi thì hiện Giang đang làm trong ngành truyền thông, quảng cáo và có một cửa hàng cà phê riêng. Anh được nhiều người quý mến và ngưỡng mộ vì bởi ngay từ khi còn là một học sinh, Giang đã rất bản lĩnh, du lịch bụi theo kiểu vác ba lô lên và đi, đồng thời là một phượt thủ có tên tuổi. Với 7 lần chinh phục Himalaya, sống sót trong bão tuyết khủng khiếp ở Nepal, Hoàng Lê Giang còn nằm trong top 10 Iron Man 2016 và đoạt huy chương vàng cuộc thi Obstacle Run - Champion Dash.