Đến hẹn lại lên, liveshow Bài hát yêu thích tháng 5 tối qua (4/5) với sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ bước ra từ các cuộc thi âm nhạc uy tín như The Voice, Vietnam Idol…đã diễn ra sôi động, đầy màu sắc tại thủ đô Hà Nội.
Xem thêm:
> Minh Thư đem “Vừa đi vừa khóc” đến Bài hát yêu thích
> Trúc Nhân cùng Văn Mai Hương "đại náo" Bài hát yêu thích tháng 4
Không quá bất ngờ khi sáng tác của nhạc sĩ Tiến Luân - Quê em mùa nước lũ do Phương Mỹ Chi thể hiện lại một lần nữa nhận giải thưởng Bài hát yêu thích tháng. Ca khúc luôn chiếm ít nhất 1/5 tổng bình chọn và đã có 9 tuần liên tiếp đứng đầu trên cả 3 hệ thống bình chọn là lượt xem, nghe trên website chương trình, điểm từ Hội đồng khán giả đại diện và từ tin nhắn qua điện thoại. Đây là một kỷ lục mà chưa có ca khúc nào làm được, và qua mỗi tuần, Quê em mùa nước lũ cùng Phương Mỹ Chi lại tự phá kỷ lục của chính mình.
Có mặt trên sân khấu Bài hát yêu thích để nhận giải thưởng, Phương Mỹ Chi tự tin thể hiện lại một đoạn trong bài hát Quê em mùa nước lũ và chia sẻ những cảm xúc tự nhiên đúng với lứa tuổi của cô bé: “Với giải thưởng này, em muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên với mẹ và gia đình…và lời cảm ơn tới các anh chị fan của em”.
Nếu như ở phần đầu chương trình, bài hát Ca ngợi Hồ chủ tịch mang đến cho khán giả niềm vui, niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu cùng chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thì Bác làm vườn và con chim sâu của Trúc Nhân và Người ở đừng về của Hà Linh ở phần cuối lại gây ấn tượng mạnh về sự sáng tạo trong phong cách trình diễn.
Vũ Thắng Lợi cất vang lời Ca ngợi Hồ chủ tịch. Anh cũng là một trong những ca sĩ ngày càng được các bạn trẻ yêu mến bởi giọng hát và những lao động nghệ thuật được chăm chút.
Khách mời bình luận trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 5
Khán giả thủ đô tối qua đã “mãn nhãn” với tiết mục của Hà Linh. Ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh được Linh xử lý khôn khéo bằng phong cách Pop.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường đánh giá: “Nếu như cô ấy hát Người ở đừng về như là quan họ Bắc Ninh thì cô ấy khôn được điểm. Nhưng hát như thế này là xúc cảm trên một melody, trên tâm hồn của người ở đừng về, đấy mới là phiêu, phiêu Người ở đừng về. Và tôi nghĩ đây là lao động rất nghiêm túc, rất trí tuệ, tạo nên 1 thế hệ cảm xúc rất mới về một bài hát dân ca. Đây là một lối chơi rất tuyệt vời và tôi rất thán phục trước sự tìm tòi này của Hà Linh”.
Bên cạnh đó, cả 3 vị khách mời bình luận lẫn khán giả đều dành tặng “điểm 10” cho anh chàng Trúc Nhân. Nhạc sĩ Nguyễn Cường “ngả mũ” trước sáng tác của nhạc sĩ trẻ Lê Đức Hùng cũng như khen ngợi phần thể hiện xuất sắc của nam ca sĩ. “Một tìm tòi nữa mà tôi cũng rất thán phục về sáng tạo đó là Bác làm vườn và con chim sâu. Bài hát này đã vượt ra khỏi tất cả những quy phạm quy ước, những lối đi tồn tại trước đây về một ca khúc. Nào là phải một đoạn, phải phát triển ra sao…thì ở đây cũng không cần cái gì hết. Đây cũng tính kịch nhưng mà nó còn có tính sân khấu…và trong sự phát triển của bài hát vượt ra tất cả những quy phạm. Chính vì thế gây ấn tượng ngay cho mọi người. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái rất hiếm gây cho những người sáng tạo, những người sáng tác cho chúng tôi phải ngả mũ. Tôi xin nói là các thế hệ sáng tác nhạc như chúng tôi đứng trước ca khúc này phải ngả mũ”.
Nếu như liveshow tháng 4, Trúc Nhân kết hợp ăn ý cùng Văn Mai Hương thì liveshow tháng 5 lại là một Trúc Nhân giản dị nhưng không kém phần tinh tế, sâu sắc
MC Diễm Quỳnh cũng chia sẻ rằng: Trúc Nhân có vẻ chơi đùa với từng câu chữ và là một người rất tinh tế và sâu sắc khi lần đầu tiên xem anh biểu diễn trên sân khấu. Nhân thể hiện được tất cả những điều mà tác giả hướng đến qua giọng hát của mình. Có thể nói, sau bước đệm ở cuộc thi Giọng hát Việt 2013, Trúc Nhân đang dần tiến những bước vững chắc và khẳng định mình trong thị trường âm nhạc Việt. Anh luôn chọn những gì khó thể hiện, nội tâm sâu sắc hay đơn giản chỉ như kể một câu chuyện đơn giản nhưng đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.
Từng cách nhả chữ, từng biểu cảm của Trúc Nhân gây ấn tượng mạnh cho khán giả
Hải Yến Idol và Đức Quang thăng hoa với Chạm vào nỗi nhớ
Như một món quà tri ân khán giả đã cổ vũ cô trong Vietnam Idol, Tăng Ngân Hà hết mình với Đôi giày lười
Tiêu Châu Như Quỳnh thể hiện sự suy tư trầm lắng nhẹ nhàng trong Vì ta cần có nhau, khác hẳn với sự sôi động vui tươi trước đây
Đứng thứ 1 về bình chọn bằng lượt nghe, Chơi vơi trong cơn đau một sáng tác của Trịnh Thăng Bình được Dương Triệu Vũ thể hiện thành công
MC Diễm Quỳnh nhận xét: "Có lẽ tôi đã nghe rất nhiều ca khúc hay của Khánh Linh, nên ở bài hát này hôm nay tôi thấy Khánh Linh chưa được "phiêu" hết mình"
Trung thành với phong cách rock, nhưng đối với những ca khúc nhạc phim, Minh Thư lại như hóa thân vào, mang đầy tâm trạng, cảm xúc của mình trong đó. Và mặc dù vừa là người ra đi trong Tuyệt đỉnh tranh tài, Minh Thư vẫn thể hiện thành công ca khúc Vừa đi vừa khóc trong bộ phim cùng tên
Hoàng Tôn gửi đến khán giả "bức thư tình" mới nhất của mình Chút nắng chút mưa
Sự chênh lệch về chiều cao của Trung Quân, Ái Phương trên sân khấu khiến khán giả ấn tượng. Nhưng càng ấn tượng hơn với sự kết hợp ăn ý của cặp đôi trong ca khúc Mưa nhớ