Ca sĩ Phúc Anh giới thiệu bộ ảnh đặc biệt ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, đứng bên bức tranh "Hoa sen 54 Dân tộc Việt Nam" – tác phẩm vừa chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ dự án "54 Dân tộc Việt Nam". Cụ thể Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục: "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam: Bức tranh do các em học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau tham gia tô màu hoàn thiện nhất".
Bộ ảnh không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng của nữ ca sĩ, mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần tôn vinh văn hóa Việt Nam, sự đoàn kết trong đa dạng và giá trị bền vững của di sản dân tộc. Phúc Anh chia sẻ: "Kỷ lục lần này có lẽ là món quà ý nghĩa nhất Phúc Anh muốn trao tặng cho những cộng sự của mình. Biết ơn các bạn đã không ngại gian khó cùng Phúc Anh từ những ngày đầu dự án. Phúc Anh mong muốn trao lại Kỉ lục này tới các bạn, tới những người đã có mặt trong dự án 54 Dân tộc Việt Nam dù chỉ là thoáng qua chốc lát. Nếu không có các bạn, sẽ không có Phúc Anh, sẽ không có dự án và càng không có thành quả gì".
Trong bộ ảnh, Phúc Anh lựa chọn áo dài trắng với thiết kế tối giản nhưng tinh tế, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Phom dáng áo dài mềm mại, chất liệu nhẹ nhàng, đường cắt thanh thoát giúp tôn lên nét dịu dàng, kín đáo mà không kém phần hiện đại. Hình ảnh Phúc Anh trong tà áo dài trắng gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp và gần gũi.
Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh chính là bức tranh "Hoa sen 54 Dân tộc Việt Nam", tác phẩm trung tâm của toàn bộ dự án "54 Dân tộc Việt Nam". Trong từng khung hình, Phúc Anh như đang đối thoại với tác phẩm, với từng sắc màu, từng cánh sen được tạo nên từ bàn tay của 54 đại diện đến từ 54 dân tộc anh em trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Bộ ảnh áo dài bên bức tranh hoa sen cũng được xem như lời tổng kết bằng hình ảnh cho chặng đường hơn một năm của dự án "54 Dân tộc Việt Nam". Trong suốt hành trình ấy, Phúc Anh cùng ê-kíp đã thực sự đi đến từng miền Tổ quốc, vượt suối, băng rừng, đối mặt với mưa bão và địa hình hiểm trở để tìm đến các cộng đồng dân tộc, trong đó có những dân tộc rất ít người, chỉ còn vài trăm nhân khẩu. Phúc Anh chia sẻ: "Đây sẽ là dấu mốc nhắc nhở mình tiếp tục đi con đường đã chọn. Một hành trình rất dài phía trước, để mỗi khi chếnh choáng sẽ quay lại dấu mốc này và nhắc mình đã bắt đầu ra sao".
Từ Bắc chí Nam, từ cực Bắc Hà Giang đến cực Nam Mũi Cà Mau, từ những cánh rừng bạt ngàn ở Tây Nguyên đến những vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ, từ những vùng núi cao trùng điệp ở miền Bắc đến những vùng đồng bằng ở miền Nam,... mỗi điểm đến đều ghi dấu bằng các hoạt động văn hóa, giao lưu và thiện nguyện. Phúc Anh không chỉ ghi hình, sáng tác và biểu diễn, mà còn trao học bổng, các phần quà và sự quan tâm dành cho trẻ em vùng cao và các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Đặc biệt nhất là triết lí truyền tải tinh thần giáo dục đến cho mọi người, mọi nhà cũng là nền tảng mà Phúc Anh cùng dự án muốn truyền tải nhất thông qua các hoạt động thiện nguyện.
Bức tranh "Hoa sen 54 Dân tộc Việt Nam" chính là kết tinh hữu hình cho toàn bộ hành trình ấy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không phải một tác phẩm được hoàn thành trong phòng vẽ, mà là kết quả của hơn một năm di chuyển, kết nối và sẻ chia, nơi mỗi nét màu đều mang theo câu chuyện của một vùng đất, một cộng đồng.










