Lấy hình ảnh người phụ nữ làm điểm nhấn cho những thước phim mang đậm tinh thần nữ quyền: Gái Già Lắm Chiêu, Vu Quy Đại Náo, Chị Trợ Lý Của Anh,... sẽ cho bạn thấy phụ nữ Việt hiện đại ngày càng thành công và bản lĩnh chứ không còn gắn liền với hình ảnh cam chịu, hồng nhan bạc phận như trước đây thường thấy.
"Tiệc Trăng Máu" là một trong những dự án Việt gây sốt gần đây, khắc hoạ thú vị về 3 kiểu phụ nữ hiện đại khi bên cạnh đàn ông.
Phụ nữ hiện đại, đánh son không đánh ghen!
Ngay khi Tiệc Trăng Máu vừa được công chiếu, dân tình đã có một phen nháo nhào trước phân cảnh cực kỳ “đã nư” do Kaity Nguyễn thể hiện. Sau khi biết sự thật đau lòng, nhân vật này đã bình tĩnh buộc tóc lên, tô lại son và bước đi thật kiêu kỳ trên đôi cao gót để bỏ lại sau lưng những điều tồi tệ của quá khứ, bao gồm cả tên chồng sắp cưới sở khanh, bội bạc.
Có thể xem Kaity Nguyễn đại diện cho hình ảnh của những cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, luôn tự tin vào chính mình, cầm lên được thì buông xuống được,... đúng chuẩn với câu nói: “Phụ nữ hiện đại, đánh son không đánh ghen”
Kaity Nguyễn trong "Tiệc Trăng Máu" sẵn sàng trả nhẫn, từ bỏ chồng sắp cưới vì bị phản bội.
Độc thân thì đã sao, cứ ngẩng cao đầu mà ế
Ngày nay, nhiều phụ nữ đã không còn thích kết hôn sớm, thay vào đó là chăm sóc bản thân và phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều cô nàng còn yêu thích sự tự do, thích bay nhảy, luôn quan niệm rằng sớm muộn gì cũng sẽ có chồng, chi bằng cưới muộn cho đỡ cực thân.
Diệu Nhi và Ngọc Trinh trong phim "Vu Quy Đại Náo": Thà bỏ nhà đi bụi chứ không lấy chồng.
Nói đến đây không thể không nhắc đến Ms.Q trong Gái Già Lắm Chiêu - thành viên của hội độc thân sang chảnh khiến bao chàng phải điêu đứng. Cô nàng có hẳn một hội chị em chuyên “chăn chuối”, thà chọn tình một đêm với các trai trẻ chứ không muốn vướng bận yêu đương, mãi cho đến khi nữ chính rơi vào lưới tình của Jack.
Dù được bao người để mắt tới nhưng Ms.Q vẫn cứ trung thành với hội độc thân…
...cho đến khi cô gặp được Jack.
Tạm biệt những bánh bèo vô dụng, đây là thời đại của “nữ cường nhân”
Thời gian gần đây, khán giả dần ít thấy những “bánh bèo vô dụng” trên màn ảnh, thay vào đó là là những nhân vật cường nữ của xã hội hiện đại. Gần và đáng nhớ nhất phải kể đến Phương Anh Đào với vai diễn Mai trong phim Chàng Vợ Của Anh, hay cô nàng Khả Doanh của Mỹ Tâm trong phim Chị Trợ Lý Của Anh.
Không thử thách nào có thể làm khó được Khả Doanh trong công việc.
Cả hai đều là những cô gái không cần “chống lưng”, luôn tự cố gắng trong cả công việc và cuộc sống, và có phần tự ngược đãi bản thân để phục tùng công việc. Không người yêu, không bạn bè, Khả Doanh và Mai luôn làm bạn với chiếc máy tính, tập tài liệu, cùng với những bữa ăn qua loa.
Tuy là những người cuồng công việc, nhưng khi tình yêu gõ cửa, hai cô nàng đều không ngại trở thành những "con thiêu thân" thực sự. Dẫu vậy, do họ vốn không sành sỏi để biết cách thể hiện tình cảm nên thỉnh thoảng còn khiến các đấng mày râu e dè vì quá mạnh mẽ và khô cứng.
Mai là hình mẫu lý tưởng trong công việc của nhiều cô gái hiện đại.
Chẳng cần đợi “hoàng tử” tìm đến, mỗi người phụ nữ đều có thể trở thành “nữ hoàng”
Với Gái Già Lắm Chiêu V của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, nhân vật Lý Linh của Kaity Nguyễn đã khắc họa thành công người phụ nữ 25 tuổi xinh đẹp, giàu có, tuổi trẻ tài cao. Dù là tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng Lý Linh luôn khát khao có thể trở thành “Phượng hoàng lửa” của ngành bất động sản.
Bên cạnh cuộc sống xa hoa, những tuyên ngôn đậm chất nữ quyền và đầy tham vọng của tiểu thư nhà họ Lý cũng được truyền đạt rõ ràng: “Tiền bạc càng nhiều càng vô nghĩa, chỉ có quyền lực mới là mục đích tối thượng của cuộc đời này”. Việc đưa người phụ nữ trẻ tự hoạch định cuộc đời của mình, có tầm nhìn xa nhưng rõ ràng như một cách tô đậm thực tế xã hội, khi kêu gọi các cô gái đừng nên trông đợi một hoàng tử nào đó, mà hãy tự trở thành nữ hoàng của chính mình.
Câu cửa miệng của cô nàng: “Tôi là Lý Linh! Tôi sinh ra là để trở thành Phượng Hoàng!”
Tạm kết, có thể thấy được tư duy về phụ nữ của điện ảnh Việt trong những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ rệt khi biên kịch và các đạo diễn đã để tính nữ quyền, độc lập và văn minh ngày càng trở nên thăng hoa. Cùng tiếp tục chờ đợi thêm nhiều tác phẩm đáng xem như thế trong thời gian tới, để cùng tôn vinh giá trị của người phụ nữ hiện đại.
Ảnh: Tư liệu phim
Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất của sao Việt tại YAN nhé!
DOANH THU TRÊN TRĂM TỶ CỦA CÁC TÁC PHẨM TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT
Điện ảnh Việt trong những năm gần đây có không ít dự án lấy nhân vật trung tâm là phái nữ và phát chuyện câu chuyện theo hướng tôn vinh giá trị phụ nữ Việt rất đặc sắc. Doanh thu của các tác phẩm này cũng vô cùng khả quan khi có không ít dự án chạm mốc 100 tỷ đồng:
- Hai Phượng: 200 tỷ đồng (Ngô Thanh Vân, Cát Vy, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa, Trần Thanh Hoa)
- Gái Già Lắm Chiêu 3: 165 tỷ đồng (Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Khanh, Lê Xuân Tiền, Hồng Vân, Jun Vũ)
- Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử: 108 tỷ đồng (Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Tiến Luật, Anh Tú, La Thành)
- Em Là Bà Nội Của Anh: 102 tỷ đồng (Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Minh Đức, Thanh Nam, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Đức Khuê, Thu Trang)Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY.