Lời khai đầy mâu thuẫn của nghi phạm vụ cô gái giao gà và vết máu "bí ẩn" trên xe tải chở nạn nhân

07:00 13/02/2019

Ngày 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt giữ một nam thanh niên được cho là có liên quan tới cái chết của Cao Thị Mỹ Duyên - nữ sinh đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết và bị sát hại.

Những mâu thuẫn trong lời khai của kẻ thủ ác

Sau khi bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra vụ việc, Vương Văn Hùng - nghi phạm bị cơ quan công an bắt hôm 12/2 đã khai rằng hắn sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, ban chuyên án cho rằng lời khai của Hùng còn chứa rất nhiều mâu thuẫn. Một cán bộ điều tra của vụ án cho hay: "Nhiều giờ sau khi bị đưa về trụ sở, nghi phạm mới thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, lời khai đó chưa đầy đủ."

Theo đó, Hùng đã khai rằng hắn siết cổ nạn nhân vào chập tối ngày 30 Tết khi thấy cô mang gà tới nơi đã hẹn. Sau khi lấy đi tài sản cũng như xe máy của nạn nhân, Hùng đã đem thi thể nạn nhân tới bỏ lại ở 1 ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y đã nhanh chóng chỉ ra được điểm mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm sinh năm 1984 này.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Vương Văn Hùng để phục vụ công tác điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Vương Văn Hùng để phục vụ công tác điều tra 

Trả lời phỏng vấn trên báo chí, một điều tra viên của vụ án cho hay: "Kết quả giám định pháp y kết luận nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên đã tử vong trước khi bị phát hiện khoảng 48 giờ, trong khi nếu đúng như Hùng khai nhận hắn sát hại nạn nhân vào tối 30 Tết thì đến khi phát hiện thi thể nạn nhân là hơn 3 ngày sau (khoảng 65 giờ), chắc chắn thi thể đã bị phân hủy. Trưa hôm đó, khi lực lượng công an tới khám nghiệm hiện trường, thi thể của nạn nhân chưa bị phân hủy, thậm chí vẫn có máu tươi. Điều này cho thấy Hùng vẫn chưa khai hết sự thật".

Dẫn lời Công an tỉnh Điện Biên, tờ Bảo vệ Pháp luật cũng đưa thêm thông tin cho biết một đối tượng khác ngoài nghi phạm Vương Văn Hùng cũng đãng bị công an tạm giữ. Theo đó, đối tượng này nghiện "chất cấm" và là em rể của chủ nhân ngôi nhà bị bỏ hoang nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Đối tượng này hiện đang làm tài xế xe tải 1,25 tấn.


Cơ quan điều tra sau đó cũng phát hiện chiếc lồng mà nạn nhân sử dụng để đem gà đi chiều 30 Tết 
Cơ quan điều tra sau đó cũng phát hiện chiếc lồng mà nạn nhân sử dụng để đem gà đi chiều 30 Tết 

Phát hiện vết máu trên xe tải trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân

 

Một dấu vết cực kỳ quan trọng được cơ quan công an thu nhận được khi tiến hành khám nghiệm hiện trường chính là vết máu ở trên thùng xe ô tô. Qua giám định, cơ quan điều tra kết luận được mẫu máu này trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên. Hiện Ban chuyên án vẫn chưa đưa ra thêm bình luận nào về chi tiết này.

Được biết, tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận rằng sau khi sát hại nạn nhân, hắn lấy xe máy chở theo 13 con gà xuống nhà cậu ruột mình là Vương Văn Nghĩa ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ông Nghĩa cùng người nhà không hề hay biết cháu mình vừa phạm tội ác tày trời nên vẫn mổ gà ăn trong dịp Tết, thậm chí còn mang chia bớt cho hàng xóm xung quanh vì số gà cháu mang tới quá nhiều.


Nơi thi thể nạn nhân xấu số được phát hiện (Ảnh: Zing)
Nơi thi thể nạn nhân xấu số được phát hiện (Ảnh: Zing)

Thông tin trên VOV, Lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết thêm rằng nghi phạm Hùng khai nhận toàn bộ quá trình sát hại, cướp tài sản của nạn nhân Duyên đều do một mình hắn thực hiện. 

Cơ quan công an đã thu giữ được nhiều vật chứng liên quan tới vụ án, bao gồm 1 chiếc xe máy, 1 thẻ ATM của nạn nhân, 1 đăng ký xe máy, 1 lồng gà, 8 con gà còn sống và nhiều vật chứng khác được nghi phạm cất giấu ở nhiều địa điểm khác nhau. Ngoài ra, chia sẻ với tờ Lao động, cơ quan công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết lời khai của tên Hùng còn chứa nhiều thông tin không đồng nhất.


Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà cậu mợ ruột của nghi phạm Vương Văn Hùng (Ảnh: VOV)
Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà cậu mợ ruột của nghi phạm Vương Văn Hùng (Ảnh: VOV)

Trong quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 11/2, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà của nhà cậu mợ ruột của đối tượng Vương Văn Hùng. Đây là nơi đối tượng này cư trú từ ngày 2/2 cho tới khi bị bắt.

Qua khám xét ban đầu cơ quan công an phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên cùng 1 sim điện thoại mà đối tượng Hùng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết. Hiện cậu và mợ nghi phạm là ông Vương Văn Nghĩa (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và bà Phạm Thị Hoa đã bị tạm giữ để điều tra.

Được biết trước đó khoảng 18h ngày 4/2 (tức chiều ngày 30 Tết), nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên đi giao gà cho mẹ. Khuya cùng ngày không thấy con trở về, người thân trong gia đình em đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích. Trưa 7/2 (tức mùng 3 Tết), người dân phát hiện được thi thể của cô gái trẻ tại khu vực chuồng nuôi lợn của một căn nhà đã bị bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. 


Tang vật thu giữ được tại nhà cậu mợ của nghi phạm (Ảnh: Công an Nhân dân Online)
Tang vật thu giữ được tại nhà cậu mợ của nghi phạm (Ảnh: Công an Nhân dân Online)

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã bị phân hủy, không mặc quần dài, trên người chỉ có quần lót cùng chiếc áo thu đông màu nâu. Phần đầu của cô gái bị mũ bảo hiểm trùm lên, che mất nửa khuôn mặt. Phần cổ của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết tím bầm.

Tới tối 10/2, một cán bộ điều tra của ban chuyên án thông tin, công an đã thu được 2 tang vật có tính chất quan trọng nghi là liên quan tới vụ án, bao gồm một chiếc lồng gà và một chiếc quần dài giống như của nạn nhân mặc trước khi mất tích. 

Tổng hợp

Các thông tin Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS!