Diễm Châu là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của showbiz Việt đang làm mẹ đơn thân lại muốn có thêm con. Cô gây sự chú ý hơn khi chọn cách chi tiền để thụ tinh nhân tạo tại Thái Lan, đón chào 2 bé gái lai Tây. Rất nhiều người trầm trồ bởi quan điểm mạnh mẽ của người đẹp. Mới đây, cô có phản ứng về việc vì sao không kết hôn, sinh con với một người đàn ông mà lại chọn hình thức thụ tinh, tiêu tốn tiền tỷ.
Diễm Châu trong giây phút được áp da với con gái vừa chào đời.
Trên trang cá nhân, cô bày tỏ: "Nếu có 1 người đàn ông xứng đáng thì mình nên. Còn nếu gặp phải 1 thằng đàn ông tồi thì bạn cũng đừng tiếc rẻ".
Diễm Châu rất thích trẻ em, dù đang nuôi dưỡng 2 con trai nhưng cô muốn tổ ấm có thêm bé gái. Người đẹp lại bận rộn với nhiều công việc, cảm thấy không có thời gian hẹn hò. Diễm Châu làm việc chăm chỉ và có số tiền mình mong muốn để sang Thái thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cô hài lòng với lựa chọn này vì sẽ có được con lai Tây, xinh xắn, sàng lọc được nhiều chỉ số tốt như mong muốn.
Diễm Châu được nhắc đến trên nhiều diễn đàn về vấn đề sinh nở.
Á hậu chia sẻ với Ngôi Sao: "Tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng...
Nói chung, để có hai bé Clara và Jolie, đều là con lai Tây, tôi cũng hơi vất vả, tốn kém nhiều chi phí vì làm thụ tinh lúc dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát. Tôi sang Thái làm phôi rồi về Việt Nam xử lý công việc, tính quay lại Thái ngay thì giãn cách. Tôi đã phải đợi nguyên một năm quay lại Thái, chờ cách ly 14 ngày. Sau đó, tôi vào viện, chờ canh đúng ngày để được cấy phôi vào tử cung. Tiếp theo, tôi ở lại Thái chừng một tháng canh chuyến bay về nước và cách ly ở Đà Nẵng đủ 14 ngày mới bay về TP HCM".
Cô tươi tắn trong những ngày cuối của thai kì.
Diễm Châu sinh mổ, Clara (phải) nặng 2,7kg, em Jolie trội hơn hẳn với 3,1kg (trái).
Cô "đầu bù tóc rối" trong quá trình chăm 2 bé sơ sinh.
Cộng đồng mạng dành nhiều bình luận cho sự bản lĩnh của Diễm Châu.
Cũng từ câu chuyện của Á hậu, Pha Lê kể lại mình đã chọn phương pháp y hệt đồng nghiệp. Cô bày tỏ trên trang cá nhân: "Tui làm y chang cô gái này mà có điều không thành công. Nên bên Thái còn dư 4 phôi, cũng hết 1 tỷ bạc cả mua tinh trùng của 1 anh Mỹ đẹp trai hết nấc xong bay đi bay lại làm cực. Mà giờ có em Ốc tự nhiên lại còn có chồng nữa nên coi như bỏ luôn số phôi ấy chứ sao giờ, 1 thời chinh chiến nghĩ lại sợ hãi vô cùng".
Pha Lê tốn tiền tỷ để tạo phôi nhưng hiện tại đã không cần nữa vì cô lên chức làm mẹ của bé Ốc đáng yêu.
Được biết, Diễm Châu hiện tại có 4 con nhỏ và còn chăm thêm 1 đứa cháu. Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều hay buồn bã mà luôn dặn lòng mạnh mẽ mới có đủ sức khỏe, tinh thần làm việc, đảm bảo kinh tế cho con có cuộc sống đầy đủ.
Ảnh: FB Diễm Châu + Pha Lê
KINH PHÍ THỤ TINH VƯỢT DỰ KIẾN CỦA DIỄM CHÂU
Vài năm trở lại đây, Diễm Châu không hoạt động nghệ thuật nhiều mà hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Cô buôn bán online kiếm thu nhập để làm những điều mình muốn. Xác định việc sẽ thụ tinh nhân tạo, Diễm Châu cần chi tiền tỷ. Tuy nhiên, con số vượt xa dự kiến vì thực hiện việc thụ tinh trong mùa dịch.
Ban đầu, Diễm Châu dự tính sẽ tốn khoảng 40 nghìn USD (hơn 900 triệu VNĐ). Về sau, cô cần phải cách ly ở khách sạn, di chuyển nhiều giữa Việt Nam - Thái Lan nên tổng con số cô đã chi nằm ở mức 60 nghìn USD (gần 1,4 tỷ đồng), vượt 20 nghìn USD so với ban đầu. Trong thời gian đó, Á hậu làm việc hết sức chăm chỉ để có đủ tiền cho việc thụ tinh.