Sau hơn một năm xảy ra vụ án cha vợ chém chết con rể rồi chở xác đi đến Công an đầu thú, mới đây, ngày 14/6, tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” của bị cáo Nguyễn Văn Nam. Bản án đã được tuyên và cư dân mạng đã có nhiều phản ứng cho bản án.
Nhớ lại cách đây một năm, vụ án cha vợ chở xác con rể đến Công an đầu thú đã gây chấn động khắp các trang báo ở Việt Nam.
Vào chiều ngày 14/5/2016, vì xảy ra mâu thuẫn, bị cáo Nguyễn Văn Nam (58 tuổi), ngụ tại Gò Vấp đã dùng dao chém chết con rể là Tôn Thanh Việt rồi dùng chiếc xe máy ở nhà chở anh ta đến Công an phường 13, quận Gò Vấp trình báo. Sự việc càng gây chú ý hơn bởi đây là tình huống bất đắc dĩ, chỉ vì muốn bảo vệ gia đình trước tên con rể hung tợn đang hành hung con gái và có ý sát hại gia đình, nên người cha đáng thương đã phải ra tay với hắn.
Chiều ngày 14/5/2016, nạn nhân Tôn Thanh Việt là con rể bị cáo Nguyễn Văn Nam đã đến nhà ông Nam và hành hung con gái ông (cũng là vợ hắn ta), đồng thời đe dọa giết cả gia đình ông. Vì hành động ngông cuồng và đe dọa tính mạng của gia đình nên bị cáo Nam đã vào nhà lấy dao chém chết nạn nhân Việt.
Sau khi gây ra án mạng, bị cáo Nam đã bình tĩnh chở xác con rể bằng chiếc xe máy đến công an phường 13, quận Gò Vấp để đầu thú.
Trải qua một năm xét xử, ngày hôm nay 14/6, tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” của bị cáo Nguyễn Văn Nam và tuyên phạt ông 1 năm 6 tháng tù giam cùng một số tiền bồi thường là 48 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Văn Nam về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh" và bản án sơ thẩm là 1 năm 6 tháng tù giam.
Nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận cho bản án, trong đó không ít bình luận đồng tình với mức án phạt này của ông Nam. Mọi người đều dành những lời động viên đến cho ông Nam và mong bị cáo sẽ cải tạo tốt để sớm trở về bên gia đình.
Bạn A.B bình luận: "2 năm 6 tháng là được rồi, dù sao cũng là giết người tuy biết hoàn cảnh là vậy, tôi thấy mức án vậy là được. Xin nói thêm một điều nữa là thằng con rể trời đánh đó chết thì đáng đời, gậy ông đập lưng ông".
"Hợp lý rồi, 30 tháng nhưng cải tạo tốt thì khoảng 20 hay 24 tháng là về, 1 năm được mấy đợt ân xá mà, thiệt là hoàn cảnh đẩy đưa, hy vọng tương lai tốt hơn", bạn P.L đưa ra lời bình luận.
Đây là lời khen của bạn C.L.N dành cho bản án hợp tình hợp lí của Tòa: "Đã đọc tin này năm ngoái và cảm thấy đau lòng thay cho người cha. Ông ấy đã hy sinh mình vì con gái và cũng vì sự bình an cho gia đình. Một vụ giết người nhưng hung thủ khiến mình rơi nước mắt. Mừng thay Tòa đã sáng suốt tuyên án. Xin cảm ơn ánh sáng công lý!"
Có cư dân mạng còn thở phào vì lo sợ mức án còn cao hơn nữa.
Hầu hết đều cho rằng tòa án đã xử vô cùng hợp tình hợp lí.
Ai cũng mong bị cáo sớm mãn hạn tù trở về bên gia đình.
Ngoài ra một số cư dân mạng cũng rất thương cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của bị cáo và thương cho tấm lòng cao cả của người cha, người chồng bảo vệ gia đình. Họ chỉ trích nạn nhân con rể có hành động bạo lực dẫn đến "giọt nước tràn li" và hành động mất kiểm soát của bị cáo.
Ai cũng cho rằng hành động của chú là sai nhưng một phần là do "tức nước vỡ bờ" và tình yêu thương của người chồng, người cha muốn bảo vệ gia đình mình.
(Ảnh: Internet và chụp màn hình)