Hơn 30 năm là "Bà Hoàng" trên sân khấu, rong ruổi trên mọi sân khấu, "cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh đã từng là đào chính kiêm bà bầu có thể bỏ túi cả cây vàng trong 1 đêm. Thế nhưng tuổi xế chiều, người nghệ sĩ phải chịu cảnh đói nghèo, nương tựa bằng nghề làm móng tay, móng chân dạo.
Tên tuổi nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh từng vang bóng một thời.
Chặng đường làm nghệ thuật của "cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh xuất thân từ gia đình đều theo nghiệp cải lương. Từ khi còn nhỏ bà rong ruổi theo gánh hát đi khắp nơi. Lớn lên cùng kép cải lương khi chỉ vừa lên 7 tuổi, bà đã là "kép con" vang danh cả đoàn. Đến năm 17 tuổi bà trở thành đào chính, xinh đẹp nức tiếng một thời của làng cải lương Việt Nam. Nghệ sĩ có cơ hội diễn chung sân khấu với các nghệ sĩ gạo cội như Minh Vương, Lệ Thủy… trong các vở: Mùa thu Bạch Mã, Nước mắt hùng ca, Người hùng sơn cước…
Đào chính Hoa Mỹ Hạnh kết hợp cùng NSƯT Minh Vương.
Thành công nối tiếp thành công, bà gặp nghệ sĩ Minh Hải và nên duyên chồng vợ năm 1976. Vợ chồng nghệ sĩ mở đoàn hát Sơn Ca bằng thù lao đi diễn lãi cả cây vàng sau mỗi suất diễn. Đây cũng chính là nơi làm việc, sinh sống của hàng trăm nghệ sĩ. Thời điểm hoàng kim, Hoa Mỹ Hạnh đã tậu hẳn căn nhà giá mấy chục cây vàng ở Châu Đốc, An Giang.
Nghĩ về kỉ niệm cũ bà tâm sự: "Có nhiều đêm, cô lời được hơn cả cây vàng, tiền nhiều quá đếm mỏi tay vì được khách ủng hộ. Con tin không? Vàng 4 số 9 mà chất cao, mua luôn căn biệt thự ở Long An, rồi còn cả một chiếc xe con…".
Bà không khỏi xúc động khi nhắc về thời hoàng kim.
>>> Bài viết liên quan: Hoa Mỹ Hạnh - Cô đào trắng tay vì chồng phản bội, tuổi già nghèo khó
Biến cố gia đình, sụp đổ sự nghiệp
Cuộc đời, khó ai biết được chữ "ngờ". Sau khi hạ sinh người con trai đầu lòng, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh phát hiện chồng có "thói trăng hoa" và quyết định "đường ai nấy đi". Bà nghẹn ngào: "Vì ổng lấy hết tiền cho cô vợ lẻ, chẳng còn lại được gì".
Ra đi với "hai bàn tay trắng", người nghệ sĩ một mình ôm con rong ruổi theo các đoàn hát cải lương, nương tựa kiếm sống qua ngày. Thế nhưng nỗi đau liên tiếp đè lên người phụ nữ ấy khi đứa con duy nhất của bà bị sốt xuất huyết và đột ngột ra đi mãi mãi khi chỉ 15 tuổi. Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bồi hồi: "Tự nhiên nó lên cơn sốt, cứ đắp mền rum rúm. Cô đâu biết bệnh gì, chỉ mua thuốc về cho em nó uống. Thế mà mấy ngày sau, nó nằm rồi đi luôn, hổng thèm nói cho má nghe tiếng nặng tiếng nhẹ. Lúc đưa vô viện, bác sĩ bảo nó bị sốt xuất huyết tận mấy ngày rồi…".
Hình ảnh hiếm hoi của nữ nghệ sĩ và con trai.
Tuổi 65 long đong với nghề làm móng tay, móng chân dạo
Trải qua muôn vàn vất vả, hiện tại nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sống đơn độc trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM). Thứ quý giá nhất trong phòng trọ là chiếc tivi cũ được một người hàng xóm tặng. Vào trời mưa, bà không tài nào ngủ yên giấc khi nhà giột. Tuổi đã cao, bà không thể làm việc nặng, mưu sinh bằng việc làm móng dạo trên khắp con đường tại Sài Gòn.
Chia sẻ cùng nhóm Ngũ long du kí, bà bộc bạch: "Tôi giải nghệ đoàn hát nay đã được 15 năm, sau đó ra làm nghề làm móng này… Tôi đi làm móng dạo, kéo xe khắp nơi, đi qua tới khu Trung Sơn luôn. Nhiều lúc lội bộ qua đó, hết nắng rồi tới mưa mà không kiếm được một cắc nữa. Tôi hết cách rồi mới đi xa đến vậy".
Bà từng có ý định bán đi tài sản lớn nhất trong căn nhà trọ.
Cái nghèo đeo bám, những bệnh tuổi già người nghệ sĩ cũng khó tránh khỏi. Bà mang trong mình nhiều căn bệnh: thấp khớp, đau tim, cao huyết áp… Thế nhưng Hoa Mỹ Hạnh không có tiền chữa trị, thậm chí vẫn chưa có thẻ bảo hiểm y tế để khám, hỗ trợ viện phí, thuốc men.
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chia sẻ: "Tôi bị tim, cứ mệt là muốn xỉu hoài. Khổ lắm, nhiều lúc không có tiền đóng tiền nhà, người ta mướn tôi lau nhà, rửa cầu tiêu tôi cũng làm luôn. Từ mùa dịch đến giờ, làm móng ế lắm. Nhiều người chê tôi già, không thấy đường nên không làm. Kiếm một bộ móng làm, đỏ cả con mắt luôn… Nhiều khi đẩy xe đi làm móng, thấy người ta ăn hủ tiếu mà tôi thèm chảy nước miếng nhưng không có tiền ăn. Tôi hay ăn cơm với muối ớt qua ngày".
Nghệ sĩ cải lương từng nhập viện vì bệnh tim và tiếp tục vào viện do bị đột quỵ khi đang đi làm móng cho khách.
>>> Xem thêm: Phận đời long đong hơn 20 năm của "Bà hoàng lô tô" La Kim Quyền
Tuổi ngày một cao, bà không thể tiếp tục mãi với nghề làm móng khi mắt ngày càng yếu. Người nghệ sĩ có mong ước nhỏ nhoi có một căn nhà nhỏ đủ che nắng che mưa để buôn bán tại nhà. Bà cho biết dự định tích lũy để có vốn bán bún riêu song vì tình hình dịch bệnh đến nay Hoa Mỹ Hạnh vẫn chưa thể thực hiện được.
Người nghệ sĩ lầm lũi mưu sinh.
Hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khiến khán giả vô cùng thương cảm. Cuộc đời của bà được ví như hai mảng màu sáng tối, lúc thăng hoa, lúc trầm buồn, long đong không có điểm dừng. Nghệ sĩ cải lương cũng đã nộp đơn xin vào ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ nhưng chưa được xét duyệt.
Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về sao Việt tại YAN nhé!
Ảnh: Tổng hợp
CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA "CÔ ĐÀO KIM SA - NGƯỜI CHUYỂN GIỚI LỚN TUỔI NHẤT VBIZ
Trang Kim Sa là một nghệ sĩ lô tô vang bóng một thời. Cô mang giọng hát của mình rong ruổi khắp mọi nơi từ Nam chí vào cuối thế kỉ trước. Ở độ tuổi 65, bà phải quyết định rời xa sân khấu khi trải qua một cơn tai biến. Di chứng để lại khiến nghệ sĩ bị liệt nửa người, cản trở bà trong những sinh hoạt hàng ngày.
Hiện tại ở tuổi 78, Trang Kim Sa sống cùng bà Hai, người bạn thân từ thuở ấu thơ của bà. Hai người nương tựa vào nhau, trải qua những ngày tháng cơ cực trong một căn nhà thuê chật chội. Người nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc khi có người thấu cảm và yêu thương, chăm sóc bà vô điều kiện.
XEM THÊM TẠI ĐÂY!