Phạm Quỳnh Anh: WanBi là một cậu bé lạc quan và đầy triết lý

07:06 07/09/2013

Dự án 19 ca sĩ tham gia hát ca khúc cuối cùng của WanBi Tuấn Anh là điều ý nghĩa nhất mà những người bạn thân thiết muốn thực hiện để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của anh.

 

Khi được hỏi về cảm xúc khi nghe Nụ cười còn mãi hay kỷ niệm đặc biệt nào với WanBi khiến bạn phải nở nụ cười thì mỗi người tuy có kỷ niệm khác nhau nhưng cùng chung cảm nhận yêu đời, cảm thấy ấm áp, khâm phục nghị lực và nhớ đến WanBi.

Phạm Quỳnh Anh:

WanBi là một người có tinh thần lạc quan "khủng khiếp" - điều này không chỉ mình Quỳnh Anh mà tất cả anh em nghệ sĩ đều công nhận. Dù bệnh nặng và phải chiến đấu suốt chặng đường dài, Bi vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và còn an ủi ngược lại mọi người nữa. Trong khi đó, nhiều người dù chỉ bệnh chút xíu thôi, cũng đã le lói những suy nghĩ tiêu cực rồi. Tinh thần lạc quan đó của Bi xứng đáng để cho nhiều người học tập. Quỳnh Anh hy vọng những bạn trẻ hãy noi gương WanBi, dù phải chiến đấu với bệnh tật 4 năm nhưng đến phút cuối cùng Bi vẫn lạc quan để mọi người yên tâm. Đây là một tinh thần sống mà chúng ta rất nên noi theo.

Tất cả những sáng tác của WanBi luôn làm Quỳnh Anh cảm thấy phục, không chỉ về giai điệu sâu sắc mà lời bài hát cũng rất tự nhiên, triết lý, và thực sự WanBi là một cậu bé vô cùng triết lý. Quỳnh Anh hy vọng khi khán giả thưởng thức ca khúc, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng và luôn nhớ đến WanBi là một cậu bé đáng yêu, học ở Bi tinh thần lạc quan, kiên cường trước mọi nghịch cảnh.

Thu Thủy cũng bồi hồi chia sẻ:

Thủy vẫn nhớ ấn tượng lần đầu tiên gặp WanBi khi đó vẫn đang học ở trường Hùng Vương, Thủy đã phải thốt lên sao cậu bé này đẹp trai quá, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt như diễn viên Hàn Quốc và nụ cười thì luôn thường trực trên môi. Tiếp xúc nhiều với Bi và có nhiều lần hợp tác chung với Bi thì rất yêu mến vì cậu ấy không chỉ giỏi mà tính tình còn hiền lành, lạc quan và luôn làm mọi người cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Từ đó, Thủy đã tin sẽ có ngày Bi thành công.

Nụ cười còn mãi là ca khúc do chính Bi sáng tác và hát, khi nghe ca khúc này lần đầu Thủy đã rất nhớ hình ảnh WanBi cảm thấy cậu ấy dù như thế nào đi nữa vẫn để lại một món quà tinh thần để động viên mọi người cố gắng, không nản lòng trước những khó khăn, như là WanBi luôn ở bên cạnh, kề vai sát cánh cùng mọi người. Đây thực sự là một ca khúc rất ý nghĩa.

Riêng Đông Nhi, người đã biết và thân thiết với WanBi suốt 4 năm đã chia sẻ kỷ niệm với WanBi mà mỗi khi nhớ lại cô đều cười rất tươi: 

Nhi rất may mắn khi được kết hợp cùng anh Bi trong ca khúc Chắp cánh - đây là ca khúc 2 anh em cùng sáng tác và song ca. Nhi vẫn nhớ anh Bi bỗng dưng rủ rê Nhi: “Hay anh em mình cùng sáng tác một ca khúc? Anh đã viết một bài nhưng chưa ưng ý, thấy vẫn thiếu thiếu điều gì đó, anh gửi em nghe thử nhé?”

Ngay từ lúc đầu nghe ca khúc Chắp cánh, Nhi đã rất ưng ý dù chưa được hoàn chỉnh, sau đó Nhi thêm vào đoạn rap và cùng anh Bi hoàn chỉnh ca khúc. Lúc hoàn thành bản thu 2 anh em đã rất vui, gần như là “tự sướng” với thành phẩm của mình, anh Bi liên tục nói với Nhi là: “Anh thích quá em ơi, hay quá em ơi”, và cả 2 quyết định sẽ hát ca khúc này trong 1 chương trình gần nhất. Từ lúc hoàn thành ca khúc đến lúc biểu diễn thời gian chỉ có 1 tuần mà cả 2 đều bận công việc riêng nên thời gian tập vũ đạo có rất ít. Đến khi biểu diễn thì cả 2 đều “bơi” khí thế trên sân khấu, liếc mắt nhìn vũ đoàn làm động tác gì thì cố gắng làm theo và cứ mỗi lần nhìn nhau là đều không nhịn được cười vì cả 2 đều không thuộc bài vũ đạo.

Cũng lâu rồi Nhi không nghe lại ca khúc Chắp cánh, mãi đến khi nghe tin bệnh anh Bi trở nặng, đến bây giờ Nhi vẫn nghe lại và cứ mỗi lần nghe lại ca khúc ấy Nhi đều nhớ kỷ niệm này, và luôn cảm thấy ấm áp như chuyện mới vừa xảy ra đây thôi.

MV Nụ cười còn mãi đầy ý nghĩa sẽ ra mắt vào ngày 8/9 độc quyền trên YAN.