Cô chia sẻ, Sài Gòn là nơi đã làm nên “gia đình nhỏ” hiện tại của mình và giúp cô có được một cô “công chúa nhỏ” xinh xắn và đáng yêu.
Tối qua (11/09), trong không gian ấm cúng và thân mật tại một quán cafe, nhà văn Tùng Leo đã có một đêm nhạc để giới thiệu quyển sách thứ hai của mình mang tên “Những con đường mang tên Đừng có nhớ” sau thành công vang dội từ bộ sách đầu tiên xuất bản vào năm 2013 mang tên “Tìm nhau giữa Sài Gòn”.
Tùng Leo đang được xem là “người tình của Sài Gòn” khi anh đã viết và đã xây dựng thành công nhiều chương trình, tản văn, bài báo… về Sài Gòn.
Đã có rất nhiều bạn bè thân thiết đã đến tham dự vừa để chúc mừng cho thành công của Tùng Leo, vừa để nghe anh “tâm sự” một chút về quyển sách thứ hai của mình.
Vợ chồng Quang Huy - Phạm Quỳnh Anh, nhà văn trẻ Iris Cao và chàng ca sĩ trẻ Phạm Hồng Phước đã đến chung vui cùng người bạn, người anh của mình.
Phạm Hồng Phước cũng đánh dấu sự trở lại của mình với mini album mang tên "Sài gòn bao nhiêu đèn đỏ", sẽ được phát hành trong ấn bản đặc biệt của cuốn sách "Những con đường mang tên Đừng có nhớ" của Tùng Leo.
Phạm Quỳnh Anh là một trong những người bạn thân chí cốt của Tùng Leo. Cô đã đến để cùng chia sẻ với khán giả những kỉ niệm thật đẹp của mình đối với Sài Gòn hoa lệ.
Chàng VJ điển trai Quang Bảo chịu trách nhiệm làm MC chính của đêm nhạc.
Phương Linh trẻ trung đến chúc mừng đàn anh của cô.
Rất nhiều anh chị em đồng nghiệp, bạn bè đã đến chia vui cùng với Tùng Leo.
Bảo Kỳ - VJ của chương trình YAN Around của YANTV - cũng là một học trò của Tùng Leo.
Quán quân Project Runway Vietnam 2014 - Lý Giám Tiền
Một fan nhí cũng đến chia vui với chú Tùng Leo.
Tùng Leo thích thú ẵm cháu bé đi khắp nơi, thỉnh thoảng anh còn hôn bé trông rất đáng yêu.
Xuyên suốt hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả được đưa đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: tự sự, hoài niệm, vui vẻ…qua sự dẫn chuyện khá là dí dỏm của Quang Bảo và NTK Anh Thư- một cô em gái rất thân thiết với Tùng Leo.
Hồng Phước sâu lắng với bản hit đình đám "Khi người lớn cô đơn".
Tùng Leo "thủ thỉ" với khán giả qua ca khúc Diễm xưa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Phạm Hồng Phước lần đầu khoe vũ đạo trên sân khấu với ca khúc Gã ăn mày tình yêu đánh dấu sự lột xác của anh khi quay trở lại với âm nhạc.
Tùng Leo đã có dịp trải lòng mình cùng với quý vị khán giả, anh bồi hồi xúc động khi chia sẻ về những “mối tình” đã qua của mình, về những góc đường thân thuộc của Sài Gòn nơi gắn liền với bản thân anh nhiều kỉ niệm để rồi đây anh tạm đặt cho nó một cái tên chung đó là “Đừng có nhớ” với câu chủ đề “Sài Gòn toàn nỗi nhớ, làm sao có thể quên nhau?”.
Khi được hỏi về những kỉ niệm vui gắn liền với Sài Gòn, Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc chia sẻ: “Đối với bản thân Quỳnh Anh, Sài Gòn là một nơi gắn liền với mình nhiều kỉ niệm mà đa phần toàn là những kỉ niệm vui thôi (cười). Chính nơi đây đã cho Quỳnh Anh được gặp “một nửa” của cuộc đời mình để rồi làm nên một “gia đình nhỏ” hạnh phúc với một cô công chúa nhỏ bé bỏng, kháu khỉnh và đáng yêu".
Đêm nhạc khép lại trong tiếng vỗ tay giòn giã của khán giả. Tùng Leo và cả ekip thực hiện đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người thân, bạn bè đặc biệt là các quý vị khán giả gần xa đã đến chia vui cùng anh. Dự kiến, tháng 9 và 10, Tùng Leo và Phạm Hồng Phước sẽ tham gia các buổi giao lưu với sinh viên các trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.