Người đẹp đất Cảng dành cho mẹ lời xin lỗi cũng như sự tri ân sâu sắc khiến fan nghẹn ngào, xúc động.
Phạm Hương giờ đây đã trở thành cái tên được nhiều người mến mộ và săn đón. Những gì mà người đẹp đất Cảng thể hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới khiến người hâm mộ vô cùng thán phục và tự hào. Mới đây Phạm Hương đã khiến nhiều người hâm mộ nghẹn ngào xúc động khi bất ngờ dành cho mẹ lời tri ân sâu sắc cũng như lời xin lỗi từ đáy lòng. Cô nàng nghẹn ngào: "Con lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và gia đình, con hạnh phúc vì điểm tựa vững vàng - nơi chốn bình yên để con quay về đó chính là trái tim mẹ. Năm nào sinh nhật mẹ con cũng xa nhà, vì con đang mải mê theo đuổi đam mê và ước mơ để trở thành niềm tự hào của mẹ...".
Dòng chia sẻ gây xúc động của Phạm Hương.
Phạm Hương nghẹn ngào: "Mẹ luôn dành tất cả tình thương để con chạm lấy ước mơ, giữa những giông tố cuộc đời vòng tay mẹ khẽ chở che cho con...".
Ít ai biết rằng để có được thành công như ngày hôm nay, Phạm Hương đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực, khốn khó. Bố mẹ làm nghề thuyền chài đánh cá, quanh năm làm ăn vất vả tích góp cho con cái học hành. Dường như chính vì lẽ đó mà cô luôn cố gắng, nỗ lực hết mình nuôi tham vọng biến những ước mơ trở thành sự thật.
Được biết, kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, gia đình Phạm Hương nhận được khá nhiều sự quan tâm chú ý. Những người dân xung quanh huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng không khỏi bàn tán về gia đình nhỏ của Phạm Hương.
Căn nhà khang trang, to đẹp nơi của Phạm Hương nổi bật nơi xóm nhỏ.
Người dân xung quanh cho hay nhà của hoa hậu ngày xưa khá vất vả. Bố của cô làm nghề chài lưới, đánh cá. Mẹ của cô vừa đi phụ cùng chồng vừa chạy chợ. Vài năm trở lại đây, do sức khỏe yếu dần nên ông Mốt (bố Phạm Hương) chuyển sang đi đánh véc-ni cột nhà cho các công trình xây dựng. Bà Huyền (mẹ Phạm Hương) thì lại đi làm công việc bán bảo hiểm từ lâu. Gia đình của Phạm Hương thời gian gần đây mới trở nên ổn định hơn.
Kể từ sau khi Phạm Hương đăng quang hoa hậu, ngôi nhà đó luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Theo chia sẻ gần đây của bà Đỗ Thị Xuyến (bà ngoại Phạm Hương) cho biết thêm mảnh đất vuông vức hơn 100 mét vuông kia là bà cho gia đình người đẹp từ lâu nhưng phải gần đây mới bắt đầu xây ngôi nhà khang trang, to đẹp.
"Bố nó trước kia to khỏe hơn bây giờ nhiều, mà làm xong cái nhà lo nghĩ quá gầy rộc cả người. Mẹ nó đi làm bảo hiểm mấy năm cũng khá lắm, tích góp được nhiều mà tiền xây nhà vẫn nợ hơn nửa. Ban đầu hai vợ chồng đâu có dám xây vì không có tiền, nhưng anh em làng xóm cũng động viên con đi thi hoa hậu, người mẫu rồi ai lại để cái nhà như thế này. Lúc xây nhà này, ông bác của cháu Hương còn làm giúp suốt. Tôi buồn lắm, nhiều đêm cứ nghĩ đến con cháu vất vả, tôi lại nằm khóc một mình." - bà Xuyến nghẹn ngào.