“Hoàng tử cô đơn” bất ngờ bật mí về hình ảnh mà anh nhắc đến trong bản hit “Khi người lớn cô đơn” chính là Tùng Leo – Người dẫn chương trình nổi tiếng của YANTV, đồng thời là tác giả của tản văn “Tìm nhau giữa Saigon”
Xin chào Phạm Hồng Phước, gọi Phước là “Hoàng tử cô đơn” liệu Phước có thấy buồn lắm không?
Phước không buồn mà thấy mình may mắn! Biết bao nhiêu người lao động miệt mài trong nghề chỉ để mong có được một dấu ấn trong lòng khán giả & Phước may mắn có được điều đó với nickname "hoàng tử cô đơn" mà khán giả ưu ái dành tặng. Cứ nhắc đến Phạm Hồng Phước là nhắc đế hoàng tử của những khúc ca cô đơn, vậy là đã quá hạnh phúc với một nghệ sĩ trẻ như Phước !
Tại sao Phước sáng tác đa số đều là những bài rất buồn, trong khi tuổi đời của Phước còn rất trẻ? Có phải Phước gặp rất nhiều chuyện buồn trong tình yêu?
Phước là một người khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh trong cuộc sống, bất kì một khoảnh khắc nào cũng có thể tạo nên chất xúc tác trong những sáng tác của Phước. Người trẻ sẽ viết, sẽ hát về những nỗi buồn tuổi trẻ rất riêng của họ, tạo được sự đồng cảm với khán giả mới là điều quan trọng.
Quay lại với bản hit đình đám đầu tiên của Phước là “Khi người lớn cô đơn”, Phước viết về chính mình hay là lấy cảm hứng từ một câu chuyện nào khác?
"Khi người lớn cô đơn" là một ca khúc mà Phước viết trong một thời gian dài, chắt lọc nhiều cảm xúc khác nhau. "Người lớn" trong bài có thể là Phước, là bất kì ai có sự trăn trở với nỗi cô đơn trong cuộc sống. Thật ra thì có một bí mật mà bây giờ Phước mới chia sẻ, đó là sự trùng hợp về cảm xúc giữa Phước và anh Tùng Leo. Vô tình có một lần Phước làm MC giao lưu với anh Tùng và đọc “Tìm nhau giữa Saigon”, Phước thấy rất ấn tượng với câu “Saigon bé vậy tìm mãi chẳng ra nhau” và cảm nhận hình như có một sợi dây liên kết nào đó giữa cảm xúc của Phước và anh ấy. Thế là Phước đã lấy chính anh Tùng Leo làm cảm hứng để viết. Phước đã đặt mình vào vị trí của anh ấy. Nói cách khác, anh Tùng Leo chính là “người lớn cô đơn” của Phước.
Còn nếu nói về những bản hit khác như “Mùa ta đã yêu” và gần đây nhất là “Sau chia tay” thì sao?
"Mùa ta đã yêu" & "Sau chia tay" là 2 Hit của Phước với 2 tone cảm xúc khác nhau, được viết bằng những cảm xúc rất thật của Phước. Có một điều rất thú vị là anh Tùng Leo cũng đã nghe bài hát “Sau chia tay” của Phước và có cảm hứng để viết tản văn cùng tên. Tản văn ấy sẽ xuất hiện trong quyển sách thứ 2 mang tên “Những con đường mang tên đừng có nhớ”của anh ấy, sẽ ra mắt vào cuối tháng 8 này ^^.
Cả 2 đều là người nổi tiếng, liệu đó có phải là lý do chính để cùng kết hợp với nhau?
Sự đồng cảm giữa 2 người bạn không dễ có, nhất là cả 2 đều là người của showbiz. Càng khó hơn khi sự đồng cảm đó lại giúp cả 2 có thêm những sáng tác mới. Nghệ sĩ trong cùng 1 lĩnh vực phối hợp cùng nhau đã xuất hiện nhiều, Phước và anh Tùng Leo muốn tạo nên một sự hợp tác khác, khá thú vị là giữa văn chương và âm nhạc. Bên cạnh đó, anh ấy còn là người định hướng Phước theo một hình tượng mới, sẽ không còn là “Hoàng tử cô đơn” nữa, mà thay vào đó sẽ là một chàng trai phong trần hơn, vui tươi & lãng tử hơn… Ngoài 3 bài hát được Phước viết riêng cho dự án Sách + CD của Phước & anh Tùng sắp ra mắt, bài “Con đường đừng có nhớ” đang được chuẩn bị làm MV do chính anh Tùng và Phước cùng lên ý tưởng cùng thực hiện. Mong mọi người sẽ đón nhận MV này của Phước, dự kiến ra mắt vào tháng 9. Còn bài hát "Con đường Đừng Có Nhớ" sẽ bắt đầu được giới thiệu online từ ngày hôm nay trên các trang mạng âm nhạc trực tuyến trước khi phát hành full trong đĩa.
Nếu Phạm Hồng Phước không còn là “Hoàng tử cô đơn”nữa, nghĩa là những bài hát sau này sẽ không còn dáng dấp của Tùng Leo?
Hình ảnh trong các sáng tác của Phước không chỉ là Tùng Leo mà còn là chính Phước và bất cứ ai có cùng một cảm xúc dành cho tình yêu của mình và dành cho Saigon…
Một câu hỏi tế nhị nhé, đây có phải cách để cả 2 công bố một mối quan hệ đặc biệt nào đó của nhau?
Phước chỉ xin phép trả lời rằng, mối quan hệ giữa một nhà văn và một nhạc sĩ có chung sự đồng điệu và sự thăng hoa trong cảm hứng sáng tác chính là sự đặc biệt mà Phước muốn nói đến. Những điều riêng tư khác, Phước xin phép không đề cập ở đây.
Xin chân thành cảm ơn Phạm Hồng Phước và rất mong sẽ được sớm thưởng thức các sáng tác mới của bạn cùng với Tùng Leo.