Trả lời phỏng vấn QQ, Phạm Băng Băng có những chia sẻ rất thẳng thắn.
Khi bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ đang vào giai đoạn cao trào, rất nhiều người đã sớm đặt câu hỏi đến khi nào Lý Trị (Lý Trị Đình) và Võ Mỵ Nương (Phạm Băng Băng) mới có cảnh ân ái tình cảm. Chiều qua, một số hình ảnh cho thấy Lý Trị và Võ Mỵ Nương có bước tiển triển tình cảm đã được công bố. Trong tấm ảnh, cả hai khóa môi nồng nàn trước ống kính.


Cảnh phim này lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả. Cư dân mạng bày tỏ, hy vọng cảnh phim sẽ không bị cắt khi lên sóng.
Trái với sự hồi hộp của fan, Phạm Băng Băng khi chia sẻ về cảnh phim này cho biết, cô đã không hề có cảm giác đặc biệt khi hôn tài tử trẻ họ Lý. Phạm Băng Băng nói: "Tôi và cậu ấy chỉ là một nụ hôn. Nụ hôn đó khá dài nhưng bởi chúng tôi đã từng đóng cặp trong "Một đêm bất ngờ" nên sự ngại ngùng là không có. Tôi chỉ ngạc nhiên về khả năng hôn ngày càng chuyên nghiệp của Trị Đình".
Nữ diễn viên cũng chia sẻ, giai đoạn khi để Trị Đình tham gia bộ phim này, nhiều người trong công ty quản lý đã không đồng ý. "Họ cho rằng, cậu ấy vừa đóng chung với tôi bộ phim trước, và hình tượng cổ trang không hợp. Nhưng tôi cho rằng, muốn tiến thân phải biết đấu tranh với cái khó. Và tôi yêu cầu để Trị Đình thử sức" - Phạm Băng Băng chia sẻ.
Phạm Băng Băng cũng tâm sự sau khi hoàn thành Võ Tắc Thiên, bản thân cô cũng đã thay đổi. Cô thừa nhận: "Tôi vốn là một người phụ nữ tồi tệ nhất của Cung Xử Nữ hoàn hảo. Tôi không gọn gàng, tôi luôn để đồ vật sai vị trí và lại chỉ thích đồ cũ. Nhưng từ khi đóng Võ Tắc Thiên, tôi luôn hướng bản thân phải thật hoàn hảo, từ hình ảnh người phụ nữ quyến rũ đến công việc chuẩn chu".

Trả lời về tin đồn cô đeo nhẫn kim cương cầu hôn của Lý Thần, nữ diễn viên bật cười: "Không có chuyện đó, là nhẫn của tôi, báo chí đã tự thổi phồng".