Trong cuộc sống mưu sinh ngoài xã hội, có rất nhiều mảnh đời gặp phải hoàn cảnh khó khăn bất hạnh mà chúng ta không thể biết hết được. Tuy vậy, cái nghèo, cái khổ đôi khi trở thành động lực quyết tâm thay đổi số phận của họ.
Điển hình cho điều đó chính là tấm gương cô nữ sinh nhỏ nhắn vừa bán nước vừa kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, sau 5 năm đã đậu đại học y danh tiếng khiến nhiều người nể phục.
Từ một cô bé ngày nào vẫn còn bán nước mỗi ngày để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ 5 năm trước, Lý Lệ Na đã trưởng thành và giỏi giang hơn rất nhiều (Ảnh: cunman)
>>> Xem thêm: "Lỡ" đậu đại học nhưng nhà quá nghèo, hai anh em song sinh mang giấu giấy báo vì sợ... mẹ khóc
Gia cảnh nghèo khó, mẹ bệnh tật chính là động lực giúp cô gái đỗ trường Y
Cách đây 5 năm, cư dân mạng xã hội Trung Quốc đã từng truyền tay nhau câu chuyện cảm động về một cặp chị em ở thị trấn Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây hàng ngày cần mẫn bán nước trên vỉa hè để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Không may sau đó, mẹ em qua đời, để lại 3 cha con nương tựa vào nhau mà sống.
Dù hoàn cảnh sống khó khăn, nhưng cả 2 chị em đã tự lập từ rất sớm. Không chỉ vậy, họ còn luôn nỗ lực học hành với mong muốn dùng con đường học tập thoát nghèo và đều đạt được những kết quả ấn tượng. Trong khi người em nhận được học bổng toàn phần vào một trường trung học ở Nam Xương thì cô chị gái Lý Lệ Na khiến nhiều người ấn tượng hơn khi trúng tuyển vào trường Đại học Y Cáp Nhĩ Tân với số điểm cao ngất ngưởng.
Để đạt được thành tích xuất sắc như vậy trong một gia đình khó khăn vốn không phải là điều dễ dàng, nhưng nữ sinh này đã làm được (Ảnh: QQ)
Chia sẻ trên báo giới xứ Trung, nữ sinh cho biết khi chứng kiến bệnh tình và sự ra đi của mẹ mình đã tác động rất lớn đến suy nghĩ và quyết tâm thay đổi tương lai của cô. Đó là động lực thôi thúc Lý Lệ Na quyết định chọn theo học ngành y, với niềm đam mê rằng mình có thể chữa bệnh cứu người. Được biết, số điểm thí sinh này đạt được trong kỳ thi tuyển sinh đại học là 601 điểm, và sắp tới sẽ theo học tại trường Đại học Y Cáp Nhĩ Tân.
Nỗ lực học tập của cô gái 18 tuổi đã được đền đáp xứng đáng (Ảnh: Weibo)
>>> Xem thêm: Học sinh khuyết tật giành học bổng gần 5 tỷ đồng của đại học Mỹ
Quyết tâm dùng tri thức để vượt lên số phận
Mẹ mất, mọi việc đổ dồn lên đôi vai của người đàn ông với 2 đứa con thơ. Bố của Lý Lệ Na hiện đang là một nhân viên giao hàng làm việc quần quật từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới về đến nhà. Tuy vất vả nhưng khi thấy 2 con học hành giỏi giang, chăm chỉ nên người, mọi mệt nhọc như được xua tan đi hết và ông lại có thêm năng lượng để tiếp tục cố gắng.
Cô gái nhỏ là một người con hiếu thảo, biết lau mồ hôi cho bố mỗi khi làm việc vất vả (Ảnh: qq)
Khi nói về tương lai, tân sinh viên trường Y cho biết bản thân sẽ chăm chỉ hơn nữa khi vào đại học, sau đó còn dự tính học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Cả 2 chị em cô đều tin lạc quan và khao khát tin rằng chỉ có con đường học mới có thể giúp gia đình thoát khỏi những khó khăn của hiện tại.
Trường đại học Y Cáp Nhĩ Tân - nơi Lý Lệ Na sẽ dành những năm tháng thanh xuân tiếp theo học tập tại đây (Ảnh: Weibo)
Sau khi xem xong thông tin về cô gái này, cộng đồng mạng ai cũng cảm thấy nể phục và dành những lời khen cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ của Lý Lệ Na: "Làm tốt lắm cô gái, mẹ cô sẽ rất tự hào" hay "Một cô gái tự chủ và tự lực! Có cố gắng nhất định sẽ thành công."
>>> Xem thêm: Ngăn kéo của con gái đỗ đại học danh tiếng khiến người mẹ xúc động
Có thể nói, đây chính là một tấm gương sáng, không bị số phận làm nhụt chí để nhiều người noi theo và học tập. Được biết, Trường Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân là một trường có chương trình đào tạo và giáo dục bác sĩ xuất sắc ở Trung Quốc. Hi vọng rằng, cô gái trẻ vẫn sẽ luôn giữ được nhiệt huyết như vậy để sớm thay đổi được tương lai.
Đã có rất nhiều tấm gương vượt khó, đạt được thành tích cao trong học tập được nhiều người ngưỡng mộ. Ví dụ như chuyện cô gái Việt mồ côi đỗ Đại học Fulbright với 2,2 tỷ đồng hỗ trợ.
Sinh ra trong 1 gia đình có nhiều người bị bệnh về thần kinh, lớn lên mà không biết cha là ai, gia đình của cô gái nhỏ tên Thường chỉ có bóng dáng của những người phụ nữ. Sau một lần bị bạn trêu chọc, cô nhận ra chỉ có con đường học tập là cách duy nhất thoát ra khỏi cảnh nghèo và không bị người khác coi thường.
Những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Thường đã được đền đáp khi mới đây, cô đã trúng tuyển của Đại học Fulbright Việt Nam và được trường hỗ trợ 2,2 tỷ đồng.
Ngày nhận tin trúng tuyển, Thường đã vỡ òa trong cảm xúc và đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để chứng minh cho tất cả mọi người thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những gì được nhận.
>>> XEM THÊM NHIỀU HƠN TẠI ĐÂY!