Trong đợt cách ly tập trung lần này, không chỉ có người lớn mà còn có cả những em nhỏ đang học tiểu học. Vì có một học sinh dương tính với Covid-19 mà cả lớp 3E của Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) phải cách ly.
Vì thương cháu phải xa gia đình để đi cách ly, ông nội dù đã 67 tuổi, sức khỏe không còn được đảm bảo nhưng vẫn đi hơn 40km đến khu vực cách ly gửi đồ cho cháu.
>> Xem thêm: Hà Nội đang nguy cơ có dịch Covid-19 cực kỳ cao, đến mức báo động đỏ
Ông nội vượt hơn 40km để gửi đồ cho cháu ở khu cách ly
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào 13h ngày 1/2 trước cổng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nơi cách ly tập trung của học sinh lớp 3E ngôi trường này, một người đàn ông đã cao tuổi đang nắn nót ghi những dòng chữ lên bìa carton cho vào túi đồ để gửi cho cháu nội.
Được biết người đàn ông có tên Hà Kim Thành (67 tuổi, thị xã Sơn Tây). Cháu nội ông Thành là học sinh lớp 3E, hiện tại đang được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương cùng với bố từ ngày 30/1 sau khi bạn cùng lớp có kết quả dương tính với Covid-19.
Nhà của ông Thành ở thị xã Sơn Tây khá xa địa điểm cách ly tập trung, thế nhưng vì muốn gửi cho cháu ít quà bánh mà ông không ngại tiết trời lạnh buốt, đi xe máy hơn một tiếng đồng hồ, vượt hơn 40km mà đến nơi đây.
Ông Thanh tỉ mỉ ghi dòng ghi chú trong gói đồ gửi cho cháu nội.
Túi đồ ăn nhỏ được ông gửi vào khu cách ly cho cháu.
Không chỉ mỗi ông Thành, gia đình của các bạn nhỏ khác cũng gửi rất nhiều đồ ăn.
Sau khi gửi đồ xong, ông Thành lại một mình vượt hơn 40km trở về nhà.
>> Đừng bỏ lỡ: Một người Phú Thọ mắc Covid-19 khi đến Nhật, không rõ nguồn lây
Cộng đồng mạng bình luận
Những hình ảnh tuy giản dị với một ít quà bánh được gói ghém cẩn thận nhưng lại khiến cho nhiều người vô cùng cảm động. Chỉ với một ít sữa, ít bánh quà, mì tôm thế nhưng ông vẫn không ngại vượt 40km để đến tận nơi gửi cho cháu.
Nhiều cư dân mạng có chung cảm xúc khi thương cho các em nhỏ đang phải cách ly. Bên cạnh đó cũng không quên gửi những lời động viên tới các bé, dù nhỏ tuổi nhưng vẫn phải luôn kiên cường chống lại dịch bệnh.
- “Mới 8 tuổi đã phải xa nhà rồi.”
- “Đây sẽ là kỷ niệm khó quên với các bé.”
- “Thích nhé, đi cách ly được gia đình gửi nhiều quà bánh còn hơn cả khi ở nhà.”
- “Các bé cố gắng lên nhé, hoàn thành cách ly rồi về với gia đình.”
- “Bé nào cũng được gửi quà thế này nên đừng buồn nữa nhé.”
Cư dân mạng gửi lời động viên tới các bé. (Ảnh: Chụp màn hình)
>> Có thể bạn chưa biết: Lịch trình di chuyển của nam thanh niên mắc Covid-19 tại TP.HCM
Hiện tại các em học sinh lớp 3E vẫn đang cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Dù tuổi còn nhỏ và phải xa nhà nhiều ngày nhưng mong các bé luôn khỏe mạnh, vượt qua giai đoạn khó khăn này để có thể nhanh chóng về với gia đình.
Hình ảnh: Tuổi Trẻ
NỮ BÁC SĨ XIN MẸ ĐI CHỐNG DỊCH CẬN TẾT VÀ LỜI NHẮN XÚC ĐỘNG
Bài đắng của một nữ bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch xuất hiện trên mạng xã hội đang nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Đôi dòng nhắn nhủ ngắn gọn nhưng lại khiến không ít người xúc động.
Nữ bác sĩ cũng không quên gọi điện xin phép mẹ mình “xuân này vắng nhà” để tham gia chống dịch cùng với các đồng nghiệp và đã nhận lại được lời nhắn đầy yêu thương từ mẹ mình: “Con đi đi, đi còn về ăn Tết chứ, cả nước mất Tết thì mình ăn Tết cũng đâu coa ngon! Tết sớm tết muộn cứ đông đủ thì lúc nào cũng là Tết. Đi đi, bố mẹ ở nhà đợi”.
>> Xem thêm: TẠI ĐÂY!