Ông lão xích lô mất đột ngột, gia sản trăm triệu đồng không ai thừa kế

13:30 09/06/2020

Ra đi một cách đột ngột từ 7 năm trước, ông Nguyễn Mai (sinh năm 1936, ở TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã để lại khối gia tài không nhỏ, ước chừng cả trăm triệu đồng. Đây là số tiền ông lão dành dụm từ nghề đạp xích lô, lượm ve chai trong khoảng thời gian dài.

Thế nhưng, kể từ khi ông mất, khối tài sản ấy cũng rơi vào tình trạng "vô chủ" bởi không có thân nhân nào tới nhận. Không di chúc, cuộc đời khi sống lại cô đơn, một mình, sự ra đi đột ngột của ông lão khiến nhiều người tiếc thương.

 
Ông lão tiết kiệm được một khoản tiền khi hành nghề đạp xích lô. (Ảnh minh hoạ: Người đưa tin)
Ông lão tiết kiệm được một khoản tiền khi hành nghề đạp xích lô. (Ảnh minh hoạ: Người đưa tin)

>>> Xem thêm: Tài xế xích lô liều mình lao xuống sông cứu sống 2 mẹ con

Ông lão đạp xích lô qua đời đột ngột, ra đi trong cô đơn

Theo Trưởng khu phố 2, phường Đức Long, ông Nguyễn Đức Hiền cho biết, ông Mai qua đời vào năm 2013. Vì ông sống khép kín một mình,không giao du với ai, lại không người thân thích nên phải tới 3, 4 ngày sau hàng xóm mới phát hiện sự việc đau lòng này. 

Ông lão ra đi đột ngột, địa phương giúp đỡ lo liệu hậu sự và chôn cất ông dưới 1 ngôi mộ tạm. Năm ngoái, mộ của ông Mai đã được xây cất lại khi được một dịch vụ mai táng đứng ra ứng trước hơn 8 triệu kinh phí.

Theo lời kể của ông Nguyễn Đức Hiền, ông Mai vốn gốc Bình Định. Những năm 50 của thế kỷ trước, ông một mình khăn gói vào Bình Thuận. Lúc mới đặt chân tới TP Phan Thiết, ông Mai sống lang thang, sau được nhận vào làm giúp việc tại trang trại nuôi heo ở Cổng chữ Y (phường Đức Long) của cặp vợ chồng gốc Hoa.

Khi hai vợ chồng này sang nước ngoài định cư, ông Mai đã được họ để lại toàn bộ căn nhà. Sau này, ông đã bán căn nhà được cho và mua lại một căn trong căn hẻm nhỏ tại đường Tú Luông, phường Đức Long. 

Ông Mai sống khá cô đơn, chẳng mấy khi trò chuyện qua lại với hàng xóm. Quanh năm suốt tháng sống bằng nghề đạp xích lô và lượm ve chai, cứ ngày đi làm, tối về lại đóng cửa im lìm. Trưởng khu phố 2 cho biết: "Sau khi đi làm về, ông Mai lại đóng cửa, mua ít rượu về uống một mình rồi ngủ. Cứ thế, chu kỳ cứ lặp lại ngày này qua ngày khác. Cũng chính vì vậy mà nhiều người gọi ông bằng cái tên ông "Hai cô đơn"".

Ông lão đạp xích lô đột tử, để lại gia sản lớn không người nhận - Ảnh 1.
Ông Hiền bên ngoài căn nhà của ông Mai đã được niêm phong kể từ khi ông qua đời. (Ảnh: Người lao động)

>>> Có thể bạn quan tâm: Nghẹn ngào bật khóc với tiểu phẩm "Xích Lô" dành tặng cho những người cha

Gia tài để lại không ai nhận

Ông Mai mất mà không có lấy một tờ di chúc, địa phương đã phối hợp tìm kiếm thân nhân để trao lại toàn bộ gia sản mà ông để lại. Dù thông báo, tìm kiếm khá lâu, dẫu vậy vẫn không có ai đến khai nhận thừa kế. Thông tin từ phía địa phương cung cấp, gia đình của ông Mai đều đã qua đời. Từ nhỏ ông đã vào Bình Thuận để sinh sống nên không liên lạc với họ hàng thân thích. 

Được biết, 3 năm kể từ ngày ông mất, chính quyền địa phương đã tạm gỡ niêm phong để kiểm kê số tài sản mà cụ ông đạp xích lô đã để lại. Theo đó, ngoài căn nhà đang sở hửu, ông Mai còn để lại 1 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, một chiếc đồng hồ, 34 chiếc nhẫn vàng đã được xếp thành từng xâu và hơn 8,3 triệu tiền mặt. Tổng giá trị ước tính cũng lên tới cả trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Hiền kể lại trên báo Người Lao Động: "Cách đây 2 năm có một cặp vợ chồng quê ở Bình Định khi hay tin về ông Mai có ghé vào Phan Thiết để thăm mộ và nhận thừa kế. Tuy nhiên, qua xác minh hai người này không nằm trong diện được hưởng thừa kế theo pháp luật. Từ đó đến nay không còn ai liên lạc để nhận số tài sản trên".

Hiện tại, số tài sản đang được phường Đức Long tạm giữ nhưng chưa có phương án xử lý cụ thể. Vào đầu tháng 3 năm nay, UBND TP Phan Thiết đã có văn bản yêu cầu gửi lên UBND phường Đức Long, theo đó sẽ căn cứ xử lý quy định tại Điều 11, Nghị định số 29 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện việc xác lập sở hữu toàn dân đối với di sản không người thừa kế.

>>> Đừng bỏ lỡ: Chuyện đời lắm gian truân của ông cụ mắt mờ tai điếc, ngoài 80 nhưng vẫn miệt mài sửa xe ở góc đường

Xem thêm các tin tức hot trong cộng đồng mạng tại fanpage YAN Netizen nhé.

Phận đời éo le của ông Mai khiến không ít người thương cảm. Trải qua tuổi già cô đơn, cuộc sống còm cõi một mình, ngay cả khi mất, ông cũng vẫn đơn độc.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại YAN nhé.

Mỗi người đều lựa chọn cho mình một cuộc sống riêng, lối sống riêng cùng mục đích sống khác nhau. Đôi khi dù có mất mát, đớn đau, người ta vẫn tìm cho mình được 1 động lực sống để vui vẻ với đời.

Theo một bình luận trên Cộng đồng Ohman chia sẻ: "Để chăm chỉ hơn, bạn có thể đọc những câu nói giúp truyền cảm hứng nhanh chóng. Nếu muốn thì bạn có thể tham khảo những câu nói sau.

1. Nếu muốn chinh phục mọi nỗi lo trong cuộc sống. Hãy sống trong hiện tại, trong từng hơi thở.

2. Nếu không chịu trách nhiệm với chính sinh mạng của bản thân, thì không có ngôn từ nào nghiêm trang cả. Tầm thường chính là sự không nghiêm trang nhất. >>> XEM TIẾP