"Ông Địa giận Cô Vi": Đi phát quà Trung thu cho từng cháu nhỏ

19:30 20/09/2021

"Mọi khó khăn sẽ được giải quyết khi người làm bằng tất cả tấm lòng". Câu nói mang hàm nghĩa sâu sắc này là của anh Trương Vĩnh Đặng (35 tuổi), hiện đang công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Vừa qua, anh Đặng cùng vài người bạn đã tổ chức hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp cho trẻ em tại xóm Kiệt, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ có một mùa Trung thu đặc biệt với cách "chưa từng có trong lịch sử".

 
Thầy giáo Đặng cùng gánh quà mang đậm màu sắc của lễ Trung thu truyền thống.
Thầy giáo Đặng cùng gánh quà mang đậm màu sắc của lễ Trung thu truyền thống.

Với bộ đồ bảo hộ màu xanh quen thuộc có ghi dòng chữ "Đặng ông Địa giận Cô Vi" cùng chiếc mặt nạ màu hồng, chế thêm chiếc khẩu trang chống dịch và "gánh quà" nào lồng đèn ngôi sao, bánh Trung thu và sữa,... anh Đặng rong ruổi khắp xóm Kiệt. Không còn là một thầy giáo mỹ thuật, anh Đặng gõ cửa từng nhà để tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi. 

Trong đoàn phát quà của "Đặng ông Địa" còn có cả một chú lân rồng màu vàng rực, vừa di chuyển vừa nhảy múa rất vui nhộn. Những điều đáng yêu, tích cực đó nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của mọi người, khiến ai nhìn cũng vui lây. Thế nhưng, điều mộc mạc chứa đựng sau những khoảnh khắc đó là một câu chuyện giàu tính nhân văn và ẩn chứa nỗi niềm về lễ Trung thu truyền thống cho các em nhỏ.

 
"Đặng ông Địa giận Cô Vi" là câu slogan giúp anh tạo ấn tượng trong những ngày phát quà cho các cháu nhỏ.
"Đặng ông Địa giận Cô Vi" là câu slogan giúp anh tạo ấn tượng trong những ngày phát quà cho các cháu nhỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo trẻ cho biết những hình ảnh vui nhộn kia được chụp tại khu vực anh đang sinh sống. Do tình hình bệnh dịch tại Đà Nẵng chưa ổn định nên anh cùng một vài người bạn quyên góp tiền rồi mua quà bánh để tổ chức cho các cháu Tết Trung thu đặc biệt nhưng vẫn an toàn.

"Mình muốn tạo niềm vui mới lạ cho các em trong đợt Tết Trung thu giữa mùa dịch. Trước đó, nhiều bé ở trong khu hẻm đã bị ám ảnh tâm lý, sợ và lo lắng khi phải đi cách ly. Bởi vậy, thay vì chỉ mặc đồ bảo hộ giống những nhân viên y tế khiến nhiều người liên tưởng đến nỗi lo âu về bệnh tật thì mình sáng tạo ra ý tưởng đeo thêm chiếc mặt nạ ông địa để tăng vẻ đáng yêu, mang tới niềm vui cho các em" - anh Vĩnh Đặng chia sẻ về hoạt động của mình.

 
Những món quà nhỏ nhưng lại mang đến Tết Trung thu mùa dịch rất ấn tượng cho các bé ở xóm Kiệt. 
Những món quà nhỏ nhưng lại mang đến Tết Trung thu mùa dịch rất ấn tượng cho các bé ở xóm Kiệt. 

Bên cạnh việc trao quà tận tay các cháu trong khu hẻm, người đàn ông 35 tuổi này còn chuẩn bị một số túi đồ chơi, bánh kẹo Trung thu để dành tặng cho bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Trong chiều ngày 20/9, anh sẽ trao thêm quà mừng lễ trăng tròn cho các bạn nhỏ ở Bệnh viện Ung Bướu, khu cách ly và khu điều trị bệnh dịch. Mỗi phần quà đều được chuẩn bị rất chu đáo, gồm bánh Trung thu, sữa, snack và chiếc lồng đèn ông sao (hoặc lồng đèn giấy) truyền thống. 


Khoảnh khắc đáng yêu về Tết Trung thu được chụp tại Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

Anh Vĩnh Đặng tâm sự, do dịch phức tạp nên hầu hết các bé đều được chăm sóc riêng, mạnh thường quân không được tiếp xúc. Vì vậy, anh sẽ gửi quà cho phía phòng công tác xã hội của từng bệnh viện rồi nhờ các bác sĩ, nhân viên y tế tại đó tặng riêng từng cháu. Sau mỗi lần như vậy, điện thoại anh lại tràn ngập những hình ảnh các bệnh nhi cười xinh như hoa, thích thú chơi cùng chiếc lồng đèn sắc màu.

Mặc dù chỉ được ngắm các cháu trên ảnh, thế nhưng nhìn từng nụ cười của các bé, anh lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. "Mình luôn tâm niệm rằng những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim. Mình thực sự rất muốn các em được đón nhận Tết Trung thu đặc biệt, đáng nhớ. Khi đó, các em có tuổi thơ, có đc niềm vui trọn vẹn trong mùa dịch".

 
Anh Đặng hi vọng hình ảnh ông Địa đặc biệt này sẽ in sâu vào tuổi thơ của các cháu nhỏ dù dịch bệnh còn nhiều phức tạp.
Anh Đặng hi vọng hình ảnh ông Địa đặc biệt này sẽ in sâu vào tuổi thơ của các cháu nhỏ dù dịch bệnh còn nhiều phức tạp.

Ngoài hoạt động vào dịp Tết Trung thu, thầy giáo Đà Nẵng còn thường xuyên tổ chức những buổi tặng cơm thiện nguyện, quyên góp cho những học trò khó khăn, hỗ trợ bà con nghèo trên địa bàn thành phố. Được biết, hầu hết các hoạt động thiện nguyện của anh đều là cá nhân tự phát. Nhiều lần, anh còn bán đấu giá "đứa con tinh thần" là chậu cây bonsai để có tiền làm từ thiện. May mắn, trên hành trình làm việc tốt của anh luôn có gia đình theo sát và ủng hộ.

Túc tắc từng ngày, tính đến thời điểm hiện tại, người đàn ông mang trái tim ấm áp, nụ cười hiền hậu và giàu lòng yêu thương này đã làm thiện nguyện được hơn 10 năm. Và cũng ngần ấy thời gian, hàng trăm bà con nghèo khó được giúp đỡ, chia sẻ áp lực về kinh tế.

Trong thời gian tới, anh Vĩnh Đặng sẽ tiếp tục thực hiện những dự án riêng, hỗ trợ cho nhiều đứa trẻ khó khăn mùa dịch. Hi vọng với tấm lòng thơm thảo và sự nhiệt huyết của người đàn ông tốt bụng này, các em sẽ luôn cảm nhận được một mùa Trung thu trọn vẹn của tuổi thơ.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

TRUNG THU MÙA DỊCH: BỐ MẸ CÙNG CON CẢM NHẬN "TẾT ĐOÀN VIÊN"

Mùa Trung thu đặc biệt năm 2021, do tình hình bệnh dịch phức tạp nên nhiều đứa trẻ không được vui chơi, rước đèn phá cỗ. Dẫu vậy, để con có Trung thu trọn vẹn, nhiều bậc phụ huynh vẫn có cách riêng để tổ chức cho các bé. Ví dụ như mua đèn lồng, bánh Trung thu,... để các em được quây quần đón lễ cùng ông bà và bố mẹ.

Chia sẻ về lễ Trung thu mùa dịch, chị Lam Phương (sống tại Huế) tâm sự: "Mình nghĩ, Trung thu năm nay đúng nghĩa là “Tết đoàn viên”. Không ra đường, không hưởng cảm giác nhộn nhịp và sôi động nhưng nhờ vậy, bố mẹ có thể dành thời gian cho con nhiều hơn. Chỉ cần cùng nhau ngắm trăng, ăn bánh uống trà bên gia đình là rất hạnh phúc rồi, đúng không?"

Xem thêm tại đây!