Ông anh cẩn thận điền thông tin liên hệ nhờ “ship tận nhà” khi say

18:40 08/01/2020

Có ai đó đã nói thế này: “Nhậu vốn là một phần tất yếu trong cuộc sống của đàn ông”, thật sự không sai chút nào. Buồn nhậu, vui nhậu, bàn chuyện công việc phải nhậu mà ngay cả lâu ngày không gặp cũng nhậu cho thắm tình anh em. Tất nhiên việc tụ tập nâng ly không có gì sai trái cả, thế nhưng, làm sao để nhậu an toàn thì còn là vấn đề được đưa ra bàn cãi trên khắp mạng xã hội.

 
Bất kể ai cũng có thể bị yêu cầu thổi nồng độ cồn. (Ảnh: ATGT)
Bất kể ai cũng có thể bị yêu cầu thổi nồng độ cồn. (Ảnh: ATGT)

Đặc biệt là những ngày gần đây khi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được thực thi triệt để. Theo đó, tất cả những người điều khiển các phương tiện giao thông đều có thể bị tuýt còi và thổi nồng độ cồn. Chính điều này đã khiến dân tình bao phen “cười ra nước mắt” với những trường hợp “muốn nhậu nhưng sợ bị phạt tiền”.

Đính kèm thông tin liên hệ về bản thân để nhậu an toàn

Xuống xe tắt máy dắt bộ hay vác cả xe đạp qua chốt CSGT có lẽ đã “xưa lắm rồi”, giờ đây các thanh niên nhà ta lại tiếp tục kháo nhau một phương án mới cho những anh chàng nhậu say và sợ bị thổi nồng độ cồn. Đó là điền đầy đủ thông tin liên hệ, treo lên xe để người xung quanh tiện “alo cho chính chủ đến đón”, giống như trường hợp của ông anh này chẳng hạn.

 
Đúng là “trong cái khó ló cái khôn”. (Ảnh: Tổ Lái)
Đúng là “trong cái khó ló cái khôn”. (Ảnh: Tổ Lái)

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng gây chú ý đặc biệt với hình ảnh một người đàn ông chắc cũng ở tuổi 30, đang nằm bò trên chiếc xe máy cùng tờ giấy A4 ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại của vợ với mong muốn “nhờ ai đó ship hộ tấm thân đang say mềm này về”.

Nguyên văn những dòng chia sẻ như sau:

Trưa nay lúc 1g em đang dắt xe ra ngoài để chuẩn bị đi làm thì thấy ông anh này để xe chặn trước cửa nhà em. Em ra đấy gọi mãi mà vẫn không thấy ông ý trả lời.

Quan sát 1 lúc thì mới thấy tờ giấy này trên xe. Hoá ra là ông này say rượu nên tạt vào xóm em để tranh thủ ngủ 1 giấc. Bây giờ mọi người bảo em có nên giúp ông ý không nhỉ, chứ cứ để thế này như thế cũng không hay...

Mà công nhận phải nói là ông anh này bó cẩn quá ý, đi nhậu còn chuẩn bị cả đạo cụ để phòng ngừa trường hợp say xỉn. Thôi đã trót đi làm muộn rồi thì muộn cho trót, bác cứ yên tâm em xe đưa bác về tận nhà”.

 
Nhờ anh em liên hệ vợ anh và “ship” về đúng địa chỉ nhé. (Ảnh: Tổ Lái)
Nhờ anh em liên hệ vợ anh và “ship” về đúng địa chỉ nhé. (Ảnh: Tổ Lái)

>>> Xem thêm: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế cãi cùn: "Bẩn lắm, không thổi đâu" 

Nhậu say nhớ gọi vợ đến đó nhé anh em

Phải công nhận rằng, trong những ngày đầu năm mới khi việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn cả nước được thực thi, đã có nhiều trường hợp vì sợ bị phạt mà phải chọn phương án “gọi điện cho người thân” đến đón tận nơi. Thậm chí, các thanh niên nhà ta còn hô vang khẩu hiệu: “Không sợ nhậu say chỉ sợ không có gấu”, khiến hội FA tiếp tục được phen ghen tị. Đây quả thực là “nước cờ” hay cho anh em khi muốn “vui chơi tới bến”!

 
Khi say, hãy gọi vợ hoặc người yêu ra đón về nhé! (Ảnh: Anh Da Trắng)  
Khi say, hãy gọi vợ hoặc người yêu ra đón về nhé! (Ảnh: Anh Da Trắng)  

>>> Đừng bỏ lỡ: Ăn pizza, uống nhiều nước tăng lực sẽ khiến nồng độ cồn tăng cao​

Đúng là không thiếu cách để nhậu an toàn

Ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài đăng đã gây chú ý thực sự, đặc biệt là đối với những người đang tìm phương án nhậu an toàn khi mà CSGT có thể tuýt còi và yêu cầu thổi nồng độ cồn ở bất cứ mọi nơi. Hàng ngàn bình luận đã được để lại, đa số đều bày tỏ thái độ khâm phục với cách xử lý của ông anh khi rất cẩn thận trong khâu chuẩn bị đạo cụ cần thiết phòng trường hợp quá chén đến quên lối về.

 
Cư dân mạng bình luận rôm rả phía dưới bài đăng. (Ảnh chụp màn hình)
Cư dân mạng bình luận rôm rả phía dưới bài đăng. (Ảnh chụp màn hình)

>>> Bạn có biết: Tài xế say xỉn đâm "chốt" 141 bị phạt 40 triệu, tước GPLX 23 tháng

Đúng là “trong cái khó ló cái khôn”, các đấng mày râu cứ lấy đó làm tấm gương mà noi theo nhé. Từ giờ không lo nhậu say nữa rồi, hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin liên hệ để phòng thân thì dù "gục" ngay tại trận cũng có người “ship” về tận nơi. Thật thú vị phải không, hãy chia sẻ thông tin đến 500 anh em được biết và học hỏi ngay bây giờ nhé.

Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!

Bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên nước ngoài lôi đàn ra hát

Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, khắp các địa phương trên cả nước đã tiến hành thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông, và phạt hành chính nếu vi phạm.

Và cũng đã có rất nhiều trường hợp người tham gia giao thông không chịu thực hiện theo yêu cầu của CSGT khi bị tuýt còi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc tiến hành xử phạt.

Cụ thể, vào khoảng 17h30 phút chiều 7/1, khi được các chiến sĩ CSGT yêu cầu xuống xe để kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, một nam thanh niên người nước ngoài đã có cách xử lý bất ngờ.

Thanh niên này tỏ thái độ không hợp tác suốt hơn 1 giờ đồng hồ, bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của CSGT, thậm chí còn lôi chiếc đàn đeo sau lưng ra nghêu ngao hát.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY