Lại một lần nữa người hâm mộ sẽ hoang mang bởi đoạn clip chứng minh rằng tài khoản gửi tin nhắn với nội dung vẽ kế hoạch pr tình cảm là của Cát Phượng "chính chủ".
Hơn 1 tháng qua, cộng đồng mạng khắp nơi thấp thỏm, hoang mang trước scandal của ba nhân vật gồm Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy. Và mọi chuyện ồn ào bắt đầu từ khi anh và An Nguy công khai chuyện tình cảm sau khi kết hợp cùng 1 dự án điện ảnh Chú ơi đừng lấy mẹ con.
Đỉnh điểm nhất là lúc An Nguy chính thức lên tiếng về những ồn ào gây mệt mỏi cho mình và cả khán giả. Không chỉ thừa nhận việc mình có tình cảm với Kiều Minh Tuấn, cô còn khẳng định Cát Phượng chính là người nằm trong kế hoạch PR cho phim theo hướng lấy tình cảm ra làm công cụ. Để mọi việc sáng tỏ hơn, An Nguy còn chia sẻ cả những dòng tin nhắn từ Cát Phượng với ê-kíp.
Ngay lúc này, Cát Phượng thề thốt: "Tôi dám thề độc nếu tôi làm điều đó ra đường sẽ bị xe cán, không còn được gặp con trai tôi nữa". Đồng thời, đạo diễn Huỳnh Đông và nhà sản xuất phim Mẹ tuệ (một dự án điện ảnh mà Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đóng chung) cũng khẳng định mọi thứ là giả mạo.
Vài ngày qua, NSX Dung Bình Dương cũng thể hiện rõ việc bà tin những gì An Nguy nói là đúng. Đồng thời, bà khẳng định sẽ kiện luôn cả Cát Phượng nếu cô "nhúng tay" vào scandal này. Cách đây ít phút, một cá nhân trong các hội kín của showbiz Việt đã đăng tải đoạn clip và trong đó đã có những tình tiết chứng minh rằng tài khoản gửi tin nhắn kia chính là facebook của Cát Phượng.
Ngay khi có căn cứ chứng minh tin nhắn được gửi từ Cát Phượng, bà Dung Bình Dương cũng chia sẻ thông tin này về trang cá nhân và chia sẻ: "Quá sốc: tình ngay lý gian (Đây là bằng chứng những tin nhắn An Nguy trưng ra là chính xác).
Cách đây ít giờ, chính nhà sản xuất còn phản pháo việc Cát Phượng bộc bạch rằng mình chưa gặp An Nguy bao giờ. NSX Dung Bình Dương đã chia sẻ hình ảnh của cả hai từng đi quay chương trình Lớp học vui nhộn trước đó.
Họ từng rất hào hứng khi cùng xuất hiện tại một chương trình.
Ảnh: Tổng hợp
*Cùng đón xem tin tức sao Việt mới nhất trên YAN nhé!