Những ngày gần đây, cư dân mạng không ngừng quan tâm tới tình hình chống dịch Covid-19. Đặc biệt những hình ảnh được ghi nhận từ các nhân viên y tế tại Đà Nẵng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và để lại các bình luận ủng hộ, cổ vũ.
Trong những hình ảnh mới nhất được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội, người ta lại được nhìn thấy khoảnh khắc vui vẻ, tươi cười của các y bác sĩ đang cắt tóc cho nhau. Họ, những nữ nhân viên y tế đã từ bỏ mái tóc dài của mình để bước vào cuộc chiến chống Covid-19 khiến ai nấy đều phải xúc động.
Bài đăng trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình).
Nhân viên y tế từ bỏ mái tóc dài để tham gia chống dịch
Mới đây, một vài hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các nữ y bác sĩ đang cắt tóc cho nhau trong không khí khá vui vẻ thoải mái. Họ dù đang bắt đầu bước vào cuộc chiến quan trọng chống Covid-19 nhưng vẫn không ngừng lạc quan, vui vẻ. Trong một căn phòng nhỏ, hình ảnh các y bác sĩ cắt tóc cho nhau được ghi lại khiến người dùng mạng không khỏi xúc động.
Các nhân viên y tế cắt tóc cho nhau trước khi tham gia chống dịch Covid-19. (Ảnh: BeatVN).
>> Xem thêm: CĐM phẫn nộ với vị khách trách "do Đà Nẵng mà không đi du lịch được"
Cư dân mạng bày tỏ cảm xúc
Trước những hình ảnh của các nữ y bác sĩ cắt tóc ngắn để tham gia chống dịch, nhiều cư dân mạng đã không ngừng để lại bình luận bày tỏ cảm xúc của mình. Có người tỏ ý biết ơn vì những gì các nhân viên y tế đã phải hi sinh, có người lại để lại lời động viên, ủng hộ, mong các y bác sĩ có thể tiếp tục giữ vững tinh thần trong công tác chống dịch của mình. Cùng xem qua một vài bình luận của cư dân mạng nhé:
Một số bình luận của cư dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình).
- "Nuôi được mái tóc dài là cả vấn đề, vậy mà giờ cắt hết đi như vậy, cũng tiếc lắm chứ”.
- “Giờ mỗi người cần nâng cao ý thức hơn đi, đừng để đến lúc dịch lây lan rồi mới bắt đầu cẩn thận”.
- “Bác sĩ tuyến đầu bao giờ cũng khổ nhất mà, chưa kịp nghỉ ngơi giờ lại tiếp tục nữa rồi”.
- “Mong sẽ không có thêm ca nhiễm mới. Giờ cần nhất là ý thức của mỗi người thôi”.
Hình ảnh các y bác sĩ cắt ngắn mái tóc để tham gia chống dịch trên tuyến đầu. (Ảnh: BeatVN).
>> Có thể bạn quan tâm: Gia đình tự thông báo cách ly vì mới du lịch Đà Nẵng về
Nhân viên y tế đang dồn sức chống dịch
Không riêng gì các nữ y bác sĩ trên đây mà còn có rất nhiều các nhân viên y tế khác cũng đang gác lại mọi việc riêng tư phía sau để tham gia chống dịch.
Gần nhất chính là người cha lên đường tham gia chống dịch ngày con bị ốm. Hay nữ nhân viên y tế sau một ngày làm việc phải đứng dựa vào tường, ngồi ngủ gục trên sàn vì mệt mỏi. Tất cả họ đều là những “thiên thần áo trắng”, những người đang ngày đêm làm việc để bảo vệ tính mạng cùng sự an toàn của mọi người.
Những câu chuyện về các nhân viên y tế tham gia chống dịch liên tiếp được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình).
Tất cả đều như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này. (Ảnh: Chụp màn hình).
>> Có thể bạn chưa xem: Đà Nẵng: Nhiều khách sạn thắp sáng thông điệp cổ vũ chống dịch
Cuộc chiến chống dịch mới đã mở ra, những ngày dài khó khăn vẫn còn phía trước và mỗi nhân viên y tế đều đang nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình. Bởi vậy, những ai còn đang lơ là với việc phòng dịch, hãy nâng cao ý thức bản thân để cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc và cuộc sống yên bình sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.
CẢM ĐỘNG BỨC TÂM THƯ VỊ BÁC SĨ GỬI CON TRAI TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG CHỐNG DỊCH
Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng cảm động khi đọc được những dòng nhắn gửi của người cha là một vị bác sĩ, gửi tới con trai đang ốm của mình.
Được biết, vị bác sĩ đã nhận lệnh lên đường tham gia chống dịch khi con mình vẫn đang ốm sốt.
Trong những dòng tâm thư vội vã, vị bác sĩ viết rằng: “Ngày bố nhận lệnh lên đường chống dịch em sốt cao 40 độ, nôn mửa, con kêu mệt nhiều. Bố thương lắm nhưng chỉ biết để trong lòng”.
Những dòng nhắn gửi đầy cảm động của vị bác sĩ dành cho đứa con của mình đã khiến dân mạng xúc động và không ngừng để lại lời động viên và tỏ ý biết ơn.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!