Gần đây, hình ảnh của Vũ Thị Mỹ Ngọc (25 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện đang học thạc sĩ tại trường Nottingham Trent University, Vương Quốc Anh) là thí sinh lọt vào top 5 của cuộc thi Miss Du học sinh Việt Nam, được cư dân mạng nhận xét có nhiều nét giống với Hoa hậu Hoàn Vũ và hot girl gợi cảm nhất Việt Nam.
Cô có nụ cười tỏa nắng thu hút ánh nhìn thân thiện của người đối diện. (Ảnh Internet)
Sau khi tham gia cuộc thi Miss Du học sinh Việt Nam, Vũ Thị Mỹ Ngọc đã được nhiều bạn trẻ chú ý đến bởi nét đẹp đằm thắm, ngọt ngào, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Bên cạnh đó, một điểm thu hút không kém của cô gái trẻ này chính là tài năng khiến người khác phải nể phục.
Tuy chỉ cao 1m58, nhưng Mỹ Ngọc lại sở hữu một thân hình cân đối, cộng với khuôn mặt trái xoan, đường nét hài hòa, đôi mắt đen láy, cô thu hút người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. (Ảnh Internet)
Mỹ Ngọc có thân hình tương đối chuẩn. (Ảnh Internet)
Được biết, năm 18 tuổi, Mỹ Ngọc bắt đầu con đường du học theo định hướng của cha mẹ. Khi đó, cô theo học ngành tài chính tại trường Depaul University (Chicago, Mỹ), là một trong những thành viên của chương trình dành cho sinh viên tài chính, từng có chuyến đi thực tế hai tuần tại Trung Quốc và phân tích thị trường kinh kế, bên cạnh đó, cô cũng gặt hái được những thành tích đáng nể: Giải nhất cuộc thi thiết kế nhằm thay thế cho bài luận tốt nghiệp đại học; Giải nhất cuộc thi quản lí công ty giả định trực tuyến của trường.
Năm 18 tuổi, cô lên đường sang Mỹ theo định hướng của cha mẹ. (Ảnh Internet)
Không những tốt nghiệp Đại học loại giỏi, Mỹ Ngọc còn nhận được học bổng thạc sĩ của ba trường Đại học tại Vương Quốc Anh. (Ảnh Internet)
Chưa dừng lại ở đó, sau khi học xong chương trình tại Mỹ, cô gái trẻ xinh đẹp này lại tiến thêm một bước nữa trong con đường học vấn - học Thạc sĩ tài chính tại trường Nottingham Trent University (Vương Quốc Anh). Mỹ Ngọc chia sẻ lí do chọn học Thạc sĩ là vì "muốn được hiểu sâu hơn về cách vận hành nền kinh tế ở một số nước phát triển". Với Mỹ Ngọc, việc học này sẽ giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm để sau này về Việt Nam gây dựng sự nghiệp.
Nụ cười của cô khá giống Elly Trần. (Ảnh Internet)
Giữa 2 người có nhiều đường nét khá tương đồng. (Ảnh Internet)
Ngọc chia sẻ: “Trong vòng 2 năm tới, mình sẽ nỗ lực hết sức để tích lũy cho bản thân thật nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm về nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới rồi về nước làm việc. Mình rất muốn được vào làm trong một tổ chức chính phủ về tài chính để vừa được theo đuổi đam mê, vừa có thể giúp đỡ người khác”.
Ở góc chụp này, Mỹ Ngọc được nhiều người nhận xét cô khá giống với hoa hậu Phạm Hương. (Ảnh Internet)
Cuộc sống xa gia đình không bao giờ là dễ dàng, nhất là với những du học sinh nơi đất khách quê người, khác ngôn ngữ, khác văn hóa, khác môi trường sống... Khi đó, Mỹ Ngọc thường bị bạn bè trêu là người có vấn đề về nhân cách, lúc hòa đồng, vui vẻ, nhưng ngoảnh cái lại trầm lắng đến khó hiểu.
Khác với nhiều du học sinh thường băn khoăn giữa việc ở lại hay về nước sau khi kết thúc chương trình học, ngay từ đầu, Mỹ Ngọc đã xác định "đi là để trở về". (Ảnh Internet)
Tuy nhiên, từ một câu nói được đọc khi bé: "Toán học có thể không dạy tôi cách tích góp yêu thương hay hóa giải ganh ghét nhưng nó cho tôi một lí do để hi vọng rằng, mỗi một vấn đề đều có cách giải quyết", mà suy nghĩ về cuộc sống của Mỹ Ngọc luôn theo chiều hướng tích cực.
“Mình cũng như tất cả các du học sinh phải học cách tự mình làm mọi việc, học cách sống chung với những người không phải là máu mủ ruột thịt. Cũng có nhiều cám dỗ và thử thách cho một người con gái mới lớn, không phải chịu sự quản lí từ bố mẹ, nhưng thật may mình đã vượt qua được và ngày càng trưởng thành hơn”, cô gái Tây Nguyên tâm sự. (Ảnh Internet)