Bạn sẽ phát cuồng khi biết câu chuyện đằng sau tấm ảnh thầy trò này

11:00 21/05/2016

Một nữ sinh 17 tuổi tại một trường trung học ở Miami đã mua bánh để tạ lỗi với thầy giáo của mình vì trong năm học này, ngày nào cô cũng đi học trễ.

Jenny Hudak, 17 tuổi, một nữ sinh tại một trường trung học tư thục ở Miami trong suốt năm học này ngày nào cũng đi trễ tiết toán với lý do cô hiện là lớp trưởng và đang khá bận rộn với nhóm biên tập kỷ yếu của lớp, luôn họp mặt làm việc trước tiết toán.

Bạn sẽ phát cuồng khi biết câu chuyện đằng sau tấm ảnh thầy trò này

Bạn sẽ phát cuồng khi biết câu chuyện đằng sau tấm ảnh thầy trò này


Cô nữ sinh xinh xắn luôn đi trễ tiết toán Jenny Hudak (Ảnh: Internet)
Cô nữ sinh xinh xắn luôn đi trễ tiết toán Jenny Hudak (Ảnh: Internet)

Dù ngày nào cũng đi trễ 15 phút nhưng Jenny không bao giờ bị thầy toán la rầy hay phạt vì thầy biết đây là trường hợp bất khả kháng. Cũng vì thế mà Jenny rất biết ơn thầy và ngay sau khi hoàn thành kỷ yếu lớp vào cuối tháng 4 vừa qua, cô đã quyết định phải tặng thầy một món quà.


Jenny cùng chiếc bánh được nướng tại cửa tiệm mà thầy cô cho là ngon nhất vùng. (Ảnh: Internet)
Jenny cùng chiếc bánh được nướng tại cửa tiệm mà thầy cô cho là ngon nhất vùng. (Ảnh: Internet)

Jenny tìm đến tiệm bánh mà thầy toán của cô từng khen ngợi là ngon nhất trong vùng để mua về một chiếc bánh kem trắng viền trang trí xanh dương rất đẹp mắt và ngon miệng. Vào ngày học cuối cùng của lớp toán, cô đã đem bánh đến tặng thầy cùng một lời xin lỗi hết sức chân thành vì đã đến trễ mỗi ngày.


Jenny đem bánh đến bên bàn của người thầy kính yêu. (Ảnh: Internet)
Jenny đem bánh đến bên bàn của người thầy kính yêu. (Ảnh: Internet)


Trên bánh cô còn tự tay viết dòng chữ: "Xin lỗi thầy vì ngày nào em cũng đi trễ lớp của thầy." (Ảnh: Internet)
Trên bánh cô còn tự tay viết dòng chữ: "Xin lỗi thầy vì ngày nào em cũng đi trễ lớp của thầy." (Ảnh: Internet)


Thầy của Jenny rất vui và xúc động đến nỗi thầy phải gục mặt xuống bàn mà cười. (Ảnh: Internet)
Thầy của Jenny rất vui và xúc động đến nỗi thầy phải gục mặt xuống bàn mà cười. (Ảnh: Internet)


Thầy gửi lời cảm ơn Jenny và cùng cô nữ sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc bánh kem. (Ảnh: Internet)
Thầy gửi lời cảm ơn Jenny và cùng cô nữ sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc bánh kem. (Ảnh: Internet)

Đối với Jenny, thầy là một trong những giáo viên tuyệt vời nhất và đáng kính nhất, không chỉ với cô mà còn với tất cả các bạn học sinh từng có vinh dự được học thầy.

Việc làm của Jenny rất được cộng đồng mạng ủng hộ với hơn 2600 lượt chia sẻ và hơn 6000 lượt thích. Trong đó rất nhiều bạn trẻ bình luận rằng họ cũng đang nợ giáo viên của mình một chiếc bánh như vậy.