Nữ sinh Ấn Độ tự tay lôi đầu kẻ quấy rối đến đồn cảnh sát

15:00 24/03/2015

Cô nữ sinh Pradnya Mandahare đang được ca ngợi như là một người hùng ở Ấn Độ vì đã nắm tóc kẻ quấy rối mình và lôi hắn đến đồn cảnh sát.

Mới đây, một nữ sinh viên người Ấn Độ đã được ca ngợi như một nữ anh hùng vì đã chống lại một kẻ say rượu đang quấy rối mình và lôi hắn đến đồn cảnh sát vào giữa ban ngày. Trong khi đó, hàng chục người đangđứng xung quanh không hề có một động thái gì để giúp đỡ cô.

Pradnya Mandhare, 20 tuổi, khi đang trên đường về nhà sau một tiết học ở trường Đại học Sathaye, Mumbai đã bị một người đàn ông say rượu cố gắng tiếp cận cô. "Tôi thấy người đàn ông say rượu ấy đang tiến về phía tôi và bắt đầu có những cử chỉ đụng chạm không đúng đắn. Khi tôi cố gắng tránh né, hắn bắt chợt tóm tôi lại. Tôi đã bị hoảng hốt trong một vài giây, nhưng sau đó, tôi đã dùng túi xách của mình để đánh trả. Có lẽ vì quá say nên tên đó không thể nào kiểm soát được hành động của mình", cô Pradnya kể lại.

Nhà ga Kandivli khi đó chật cứng người, nhưng không ai tiến lại và giúp đỡ cô Pradnya. "Không ai tiến lại để giúp đỡ tôi cả, mọi người chỉ đứng đó và nhìn, không có một ai buồn hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra", cô nữ sinh kể lại với giới truyền thông. "Người đàn ông say rượu ấy rất bẩn nên tôi không dám chạm vào. Vì vậy, tôi bắt đầu nắm tóc hắn và lôi hắn đến đồn cảnh sát ở nhà ga. Người đàn ông này cứ bảo hãy thả hắn ra và anh ta sẽ tự đi đến đồn cảnh sát nhưng tôi không thể làm vậy. Và cuối cùng, tôi cũng đã lôi hắn đến đồn cảnh sát thành công", Pradnya chia sẻ lại.

Cô cũng kể lại với một tờ báo địa phương rằng hầu hết phụ nữ đều sợ đến đồn cảnh sát vì quá trình xử lý vụ án rất dài và phức tạp, và có thể có thái độ "không hợp tác" từ phía cảnh sát. Nhưng cô Mandhare muốn nhắn nhủ tất cả phụ nữ rằng, mọi người hãy dũng cảm để chống lại trong những trường hợp như vậy và không nên giữ im lặng.

Phía cảnh sát đã bắt giữ kẻ say rượu tên Chavan (25 tuổi), có tiền sử nghiện rượu và cũng đang say khướt khi bị đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Chavan và chuẩn bị hồ sơ, cũng như kiểm tra lại lý lịchtrước đó để đưa hắn lên tòa án về tội quấy rối phụ nữ.

Cô nữ sinh chia sẻ: "Tôi rất biết ơn các sĩ quan cảnh sát đã dạy cho tên quấy rối một bài học, và tôi nghĩ hắn sẽ không bao giờ dám quấy rối người khác nữa. Cha mẹ của các cô gái bao giờ cũng nghĩ việc đi đến đồn cảnh sát sẽ làm hoen ố lòng tự trọng hay danh dự của con gái mình, nhưng mọi người cần phải dạy cho những tên quấy rối một bài học. Phụ nữ không phải là đối tượng ai để bất kỳ ai có thể chạm vào tùy vào ý muốn của mình".