Thủ đô Beirut của Lebanon vừa qua đã phải trải qua vụ nổ kinh hoàng khiến hàng nghìn người thương vong. Trong đó, ngoài người dân quanh khu vực còn có những chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ của mình.
Một trong số đó là nữ cứu hỏa Sahar Faris, mới 25 tuổi nhưng đã không thể quay về sau khi tham gia vào quá trình dập đám cháy ở cảng.
Vụ nổ khủng khiếp ở Lebanon đã để lại nhiều thiệt hại về người và của. Ảnh: Chụp màn hình
Chưa kịp mặc áo cưới đã phải nằm trong quan tài
Theo Daily Mail đưa tin, Sahar Faris là thành viên nữ duy nhất trong đội phản ứng nhanh thuộc Sở cứu hỏa La Quarantaine đã đến hiện trường đám cháy tại cảng Beirut ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Là người đứng xa trung tâm vụ nổ nhất nên Sahar cũng là người duy nhất được tìm ra thi thể trong khi 9 người đồng đội của cô vẫn mất tích.
Nữ cứu hỏa Sahar Faris đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Daily Mail
Đáng lẽ tháng 6 năm sau cô đã có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp. Ảnh: Daily Mail
Thế nhưng xót xa thay, Sahar vẫn còn quá trẻ và thậm chí nếu thảm họa không xảy ra, tháng 6 năm sau cô sẽ được mặc chiếc váy cưới xinh đẹp tiến vào lễ đường. Hay tin Sahar gặp chuyện, vị hôn phu của cô, anh Gilbert Karan đã hoàn toàn sụp đổ.
“Chúng ta đã dự định kết hôn vào 6/6/2021. Em đã chuẩn bị cho căn nhà của chúng ta và mua những món nội thất em thích. Đám cưới của chúng ta vẫn sẽ diễn ra vào hôm đó. Tất cả những gì em muốn sẽ được thực hiện, chỉ trừ việc anh không thể ngắm nhìn em trong bộ váy cưới.
Cuộc đời anh đã mất đi lẽ sống trước sự ra đi của em. Thứ cướp đi em khỏi anh đáng bị nguyền rủa. Chúng đã cướp khỏi anh nụ cười và sự dịu dàng của em. Anh yêu em và sẽ mãi yêu em cho đến khi chúng ta có thể gặp lại và tiếp tục hành trình bên nhau” – Anh Gilbert nhắn nhủ Sahar trên trang cá nhân.
Cô là người duy nhất trong số 10 lính cứu hỏa thuộc Sở cứu hỏa La Quarantaine được tìm thấy thi thể. Ảnh: Daily Mail
>> Xem thêm: Nổ lớn gây thiệt hại nặng tại Lebanon ngày 4/8/2020
Người dân Beirut dành cho Sahar lễ tang đặc biệt
Đau lòng trước sự ra đi của Sahar, một lễ tang đặc biệt đã được tổ chức cho cô tại thị trấn Al Qaa or Masharil al-Qaa. Không có sự khóc thương, mọi người đã cố gắng tươi cười, nhảy múa, tung hoa, dành cho Sahar vũ điệu cuối cùng đưa tiễn người anh hùng.
Rất đông người tập trung đưa tiễn nữ cứu hỏa xấu số. Ảnh: Chụp màn hình
Thay vì khóc thương, họ cố gắng tươi cười dành tặng cô vũ điệu cuối. Ảnh: Chụp màn hình
Trên thực tế, đây không phải là hành động khiếm nhã gì mà là một nghi lễ truyền thống của người Lebanon. Nếu một cô dâu qua đời trước lễ cưới của mình, đám tang của người đó sẽ được diễn ra theo một cách rất khác. Những điệu nhảy, sự náo nhiệt giống như thành toàn cho đám cưới của cô dâu xấu số.
>> Có thể bạn quan tâm: Xót thương cô gái qua đời trước lễ kết hôn một ngày vì bệnh ung thư
Cư dân mạng xót xa cho nữ cứu hỏa hi sinh vì nhiệm vụ
Câu chuyện của nữ cứu hỏa Sahar đã khiến không ít người đọc được phải cảm động. Khi hạnh phúc đã ở rất gần, Sahar đã không thể viết tiếp câu chuyện tình yêu với người thương để rồi chưa kịp mặc váy cưới đã phải nằm xuống. Mọi người còn không quên dành sự kính trọng cho cô cũng như những người đồng đội đến nay vẫn mất tích của Sahar.
Cư dân mạng bày tỏ sự đau lòng cho cô dâu xấu số. Ảnh: Chụp màn hình
>> Đừng bỏ lỡ: Đám cưới trở thành đám tang sau cái chết bi kịch của cô dâu
Vụ nổ tại Lebanon đã để lại không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn là nỗi đau về mặt tinh thần. Ngoài sự ra đi của Sahar thì còn rất nhiều người khác nữa chỉ có thể tổ chức tang lễ tượng trưng vì không thể tìm thấy thi thể.
Thông tin từ: Daily Mail
HƠN 5.000 NGƯỜI THƯƠNG VONG SAU VỤ NỔ Ở LEBANON
Thủ đô Beirut ở Lebanon đã rung chuyển sau vụ nổ kho phân bón lớn vào ngày 4/8. Sự việc này đã gây ra thiệt hại lớn về của vật chất lẫn tinh thần.
Theo Reuters, khoảng 50% diện tích Lebanon đã bị san phẳng hoặc hư hại nặng nề. Trong suốt 24g đầu, số người thương vong liên tục gia tăng.
Tổng thiệt hại do vụ nổ gây ra ước tính lên đến 15 tỷ USD, số người tử vong lên đến 135 trường hợp, 80 người mất tích cùng hơn 5.000 người bị thương.
Hội Chữ thập đỏ ở Lebanon đã phối hợp cùng Bộ Y tế nước này dựng các khu nhà xác cũng như 6 bệnh viện dã chiến để hỗ trợ việc điều trị, cứu giúp những người bị thương.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!