Dịch Covid-19 lây lan đã gây ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là đối với những ai không may nhiễm bệnh. Tuy nhiên, cũng trong những hoàn cảnh đó, người ta lại nghe thêm được nhiều câu chuyện cảm động, đáng quý mà không phải lúc nào cũng có thể được biết tới.
Cũng giống như câu chuyện của cặp vợ chồng người Anh sang Việt Nam để thăm con nhưng vô tình bị nhiễm Covid-19. Họ đã được các y bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa, vượt qua căn bệnh và mang trong mình niềm biết ơn sâu sắc đối với những “thiên thần áo trắng”.
Nữ bệnh nhân người Anh nghẹn ngào biết ơn bác sĩ Việt Nam. (Ảnh: VTV).
Sang Việt Nam thăm con trai, cặp vợ chồng người Anh vô tình nhiễm Covid-19
Chia sẻ với Zing trong ngày được xuất viện, nữ bệnh nhân người Anh cho biết, bản thân bà từng là một y tá lâu năm. Đầu tháng 3 năm nay, bà cùng chồng sang Việt Nam thăm con trai nhưng chưa kịp gặp con đã phát hiện cả hai vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2.
Nữ bệnh nhân người Anh được điều trị Covid-19 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. (Ảnh: Chụp màn hình).
Sau khi xác định ca nhiễm, cặp vợ chồng người Anh được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị. Chia sẻ về thời điểm ban đầu bị bệnh, nữ y tá người Anh cho biết: “Lúc đầu tôi rất sốc, tôi dần bị nặng, ho nhiều, khó thở, viêm phổi. Nhìn vào gương tôi không nhận ra mình nữa và đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, họ đã cứu tôi. Nếu ở Anh, chưa chắc tôi đã sống được”.
Được biết, sau thời gian tích cực điều trị, nữ bệnh nhân người Anh đã có 3 lần kết quả âm tính liên tiếp, đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh. Bà được ra viện vào hồi cuối tháng 3, song người chồng của bà lại không được suôn sẻ như vậy.
Nữ bệnh nhân người Anh nhanh chóng hồi phục và được xuất viện. (Ảnh: Chụp màn hình).
>> Xem thêm: Sở Y tế TP.HCM: BN 91 đã có tiến triển tốt trong điều trị
Chồng nữ y tá người Anh tiến triển bệnh nặng, tính mạng bị đe dọa
Không giống như vợ của mình, người chồng ngoài nhiễm Covid-19 còn có bệnh lý nền là u lympho. Ông đã bị căn bệnh này 10 năm nay và điều này khiến việc chữa trị thêm phức tạp hơn bao giờ hết. Theo chia sẻ từ chương trình VTV24, chồng của nữ bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 có tiến triển bệnh nặng hơn, suy hô hấp và phải thở máy.
Người chồng của nữ bệnh nhân người Anh có tiến triển bệnh nặng hơn. (Ảnh: Chụp màn hình).
Nữ bệnh nhân người Anh chia sẻ, khi biết chồng phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực bà đã rất sợ. Là một điều dưỡng với gần 40 năm làm việc ở Anh và giờ đã nghỉ hưu thì bà biết, chồng bà thời điểm đó là rất nguy kịch, tính mạng bị đe dọa cao. Bà cho biết, cả hai chưa bao giờ xa nhau vậy mà lúc đó, đã 10 ngày liền bà không được gặp chồng, cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Bà nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng của chồng mình. (Ảnh: Chụp màn hình).
>> Có thể bạn chưa xem: Tin vui: Không có ca Covid-19 mới, 12 người đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh
Sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ cùng cái kết đẹp cho vợ chồng người Anh
Cũng trong khoảng thời gian chồng của nữ bệnh nhân người Anh có diễn biến bệnh nguy kịch, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã dồn mọi tâm huyết, nỗ lực cứu chữa người chồng. Và những cố gắng đó rồi cũng được đáp đền khi người chồng của nữ bệnh nhân người Anh đã có tiến triển tốt hơn.
Các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: Chụp màn hình).
Khi được nhìn thấy chồng của mình, nữ bệnh nhân người Anh cho biết, bà đã bất ngờ khi thấy chồng mình không còn tóc. Bà đã nói chuyện với các y bác sĩ để được gặp chồng và rồi được chứng kiến tình trạng ngày càng tốt lên của ông. Sau đó, người chồng cũng ngừng thở máy, dần nhận biết được mọi thứ, thậm chí là có thể nhớ được nick name của vợ mình.
Họ đã được gặp lại nhau, người chồng đã khỏe lại. (Ảnh: Chụp màn hình).
Được biết, vào tối 13/4 chồng của nữ bệnh nhân người Anh đã được xuất viện sớm để kịp chuyến bay về nước. Ông đã được các y bác sĩ tích cực điều trị, chăm sóc, từ thở máy chuyển sang thở oxy qua mặt nạ và gọng rồi tự thở được, đến giờ đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 4 với Covid-19. Với sức khỏe ổn định hiện tại, chồng của nữ bệnh nhân người Anh đã đủ điều kiện ra viện.
Những nỗ lực của y bác sĩ dành cho bệnh nhân... (Ảnh: Chụp màn hình).
Nói rất nhiều lời cảm ơn tới các y bác sĩ Việt Nam, nữ bệnh nhân người Anh cho biết, bà rất ngưỡng mộ họ cũng rất biết ơn những nỗ lực của các y bác sĩ bởi chồng bà đã cận kề sinh tử nhưng vẫn còn sống. “Chúng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được các y bác sĩ ở đây. Tôi chỉ muốn nói, cảm ơn rất nhiều” - Nữ bệnh nhân người Anh nghẹn ngào.
Đã mang đến cái kết đẹp cho vợ chồng người Anh. (Ảnh: Chụp màn hình).
>> Đừng bỏ lỡ: Virus SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương cả tim và não
Không may nhiễm Covid-19 khi sang Việt Nam thăm con, cặp vợ chồng người Anh đã được các y bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa. Người vợ đã khỏi bệnh còn người chồng từ thế “thập tử nhất sinh” giờ đã hồi phục và được xuất viện. Hi vọng, với những gì mà các y bác sĩ Việt Nam đã làm, cặp vợ chồng người Anh sẽ có được ấn tượng tốt đẹp về dải đất hình chữ S và hơn hết là họ sẽ quay trở lại đây vào một ngày không xa.
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất từ YAN nha!
VIỆT NAM ĐÃ CÓ 145 CA NHIỄM COVID-19 KHỎI BỆNH
Tính đến thời điểm tối ngày 13/4, Việt Nam đã có tổng cộng 265 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 ca mới được ghi nhận vào tối nay.
Ngoài ra, số ca ra viện tính đến tối 13/4 là 145 ca, trong đó, có 1 ca mới nhất là bệnh nhân 155 được xuất viện vào chiều ngày 13/4.
Hiện tại, cả nước còn 120 ca bệnh đang tiếp tục điều trị, trong đó có 3 ca nặng là người nhà bệnh nhân 17, bệnh nhân 91 và bệnh nhân 161.
Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang được triển khai gắt gao, lực lượng y bác sĩ vẫn đang nỗ lực từng ngày cứu chữa các bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!
Các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY!