Sau khi được bác sĩ thông báo ca phẫu thuật mổ gãy xương của con trai thành công, ông Khánh thấy yên tâm. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày nạn nhân bất ngờ tử vong khiến gia đình ông đau đớn tột cùng.
Liên quan đến thông tin bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật gãy xương tay ở Bệnh viện Hà Đông, khoảng 10h ngày 10/5, tại nhà tang lễ bệnh viện 103, thi thể anh V.Đ.C. (SN 1981, Quốc Oai, Hà Nội) đã được mổ để khám nghiệm tử thi.
Bên ngoài nhà tang lễ, rất đông người nhà nạn nhân ngồi chờ. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Chia sẻ về nỗi đau mất con, ông Vương Đình Khánh (bố ruột anh C.) cho biết, cả đêm qua ông không ngủ được vì thương con, vì lo cho cuộc sống của 3 đứa cháu đang tuổi ăn học bỗng chốc mất đi bờ vai để nương tựa.
Ông Khánh (bố nạn nhân C.) vô cùng đau xót trước sự ra đi của con trai
Gia đình bàng hoàng, đau xót khi biết tin anh C. tử vong
Ông Khánh cho biết, khi con trai ông đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, gia đình cũng có ý định xin chuyển ra bệnh viện Việt Đức nhưng các bác sĩ tư vấn đây chỉ là chấn thương nhẹ, ra bệnh viện Việt Đức sẽ phải chờ mổ phiên, rất mất thời gian. Gia đình đã nghe theo các bác sĩ tư vấn, để bệnh nhân ở lại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Các bác sĩ sau đó thông báo ca mổ thành công. Trước đó, vết thương ở tay của anh C. không phức tạp, anh lại không có bệnh lí gì, sức khỏe bình thường. Sáng 9/5, khi người nhà mang bánh mì vào anh C. vẫn ăn bình thường.
Để được đảm bảo trong quá trình phẫu thuật, gia đình đã đồng ý với bệnh viện mổ trọn gói “từ A đến Z”. Tức sau khi đóng 40 triệu đồng, anh C. sẽ được phẫu thuật và được chăm sóc cho đến khi xuất viện.
Người nhà không thể tin được anh C. đã ra đi quá bất ngờ như thế
Rất đông người thân của anh C. có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện 103
Cũng theo ông Khánh, anh C. mổ xong vào khoảng hơn 13h ngày 9/5. Tuy nhiên, sau ca mổ, khi người nhà xin vào thăm thì bác sĩ không đồng ý và cho rằng bệnh nhân mới mổ xong, chưa thể gặp được. Vì chờ đợi lâu, người nhà anh C. đi thẳng lên khoa Hồi sức của bệnh viện, lúc này chỉ có một mình anh C. ở trong phòng và đã ở trong tình trạng tím tái.
Bà Vương Thị Bích (cô ruột anh C.) thông tin thêm, sau khi thấy có điều không ổn xảy ra với anh C., hàng chục người nhà của bệnh nhân túc trực tại bệnh viện cầu mong anh C. sẽ không sao. Tuy nhiên, anh C. đã tử vong vào khoảng 17h cùng ngày. Được biết, phía bệnh viện cũng đã xác nhận giờ tử vong với người nhà bệnh nhân.
Theo ông Khánh, khi biết tin con trai mất sau khi phẫu thuật gãy xương tay, gia đình ông rất hoảng loạn. Người nhà ông phải giấu bà nội của anh C. vì tuổi đã cao, sức yếu.
“Vợ tôi thì suy sụp, con gái út của tôi cũng khóc suốt từ khi anh nó ra đi tới giờ. Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, giờ ở nhà chỉ còn hai anh em nó gần nhau, hay trò chuyện với nhau. Khoảng 3h đêm tôi có tranh thủ về qua nhà. Con lớn của C. chạy ra ôm lấy tôi khóc, cháu đã biết sự ra đi đột ngột của bố”, ông Khánh chia sẻ.
Ông Khánh kể, anh C. có 3 người con gồm đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi. Trước đây anh C. chỉ là dân văn phòng, thu nhập cũng không dư dả gì, tương lai của 3 cháu không biết sẽ như thế nào.
Ông Khánh cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng gặp ông và gửi lời xin lỗi để đưa thi thể anh C. về quê nhà lo hậu sự.
Tuy nhiên, quan điểm của ông Khánh rất rõ ràng dù lúc này ông không còn đủ minh mẫn để trao đổi nhiều với bệnh viện khi con ông đã mất.
Gia đình ông mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai để nạn nhân an lòng nhắm mắt.
Liên quan đến sự việc trên, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã tiếp nhận vụ việc, hiện đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.