Sỏi thận đã quá quen thuộc với chúng ta nhưng "sỏi nước bọt" thì chắc chắn là bạn vừa mới nghe lần đầu.
Brandon Douglas, một chàng hải quân Mỹ đóng ở Bahrain, vừa đăng tải một đoạn clip vào thứ Bảy vừa rồi và nhanh chóng nhận được hơn 200.000 lượt xem với hơn 700 bình luận vì độ... sởn tóc gáy của nó.
Anh chàng chia sẻ: "Tôi thấy cộm ở dưới lưỡi mấy hôm rồi, lại còn kèm thêm chảy mủ nữa nên đã quyết định đi nha sĩ. Họ nói tôi bị đóng sỏi ở tuyến nước bọt."
Tuy nhiên mãi đến 4 hôm sau "viên sỏi" đó mới chịu trồi lên và ló đầu ra khỏi tuyến nước bọt của Brandon. Anh chàng khi đó vừa ăn sáng xong đã quyết định chộp lấy điện thoại rồi vào nhà tắm quay lại cảnh tượng đang diễn ra trong miệng mình.
Trong clip ta có thể thấy một vật thể màu sáng đang ló ra từ phía dưới lưỡi của Brandon. Anh chàng cũng cho biết mình không hề thấy đau đớn gì trong lúc "viên sỏi" tự mình từ từ "chui" ra khỏi tuyến nước bọt của mình. "Viên sỏi" dài gần 4cm.
Sau 4 ngày "làm mưa làm gió" trong miệng Brandon khiến anh chàng vô cùng khó chịu, đặc biệt là gây trở ngại trong việc ăn uống, cuối cùng "viên sỏi" cũng chịu trồi ra.
Sau khi nó đã hoàn toàn "chui" ra khỏi tuyến nước bọt, Brandon đã lấy tay bốc nó ra ngoài và bàng hoàng khi thấy nó dài đến gần 4cm.
Tuyến nước bọt của Brandon đã hoàn toàn thông thoáng sau khi loại bỏ được "viên sỏi" đáng sợ đó.
Được biết "sỏi nước bọt" không nguy hiểm như sỏi thận, nó hình thành khi một trong hai tuyến nước bọt bị tắc khiến nước bọt không thể thoát ra ngoài. "Sỏi nước bọt" gây đau đớn và sưng, đặc biệt là trong ăn uống. Việc điều trị "những vị khách không mời" này cũng không khó, bạn có thể đợi cho chúng tự trồi ra như anh chàng trên đây hoặc đến nha sĩ để họ rút nó ra.
(Ảnh: Internet)