Sự việc bé gái 20 ngày tuổi nghi bị chính bà nội sát hại tại Thanh Hóa đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không thể tin nổi đó là nguyên nhân khiến người bà nội ra tay nhẫn tâm với đứa cháu gái bé bỏng được cho là chỉ vì một lời "bói toán".
Liên quan đến sự việc tối ngày 25/11 tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa một bé gái 20 ngày tuổi đã bị hai kẻ lạ mặt gồm 1 nam, 1 nữ cướp đi trên tay bà nội rồi tẩu thoát, mới đây, một cán bộ thuộc Công an Thanh Hóa cho biết, nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé).
Nguyên nhân ban đầu được nghi phạm khai là vì nghe lời thầy bói. Sau khi con dâu sinh cháu gái, bà Xuân đi xem thì thầy bói cho biết, nếu bà sống thì cháu bé chết và ngược lại. Do đó, bà đã sát hại cháu nội rồi phi tang thi thể trong thùng rác và dựng lên chuyện cháu bị bắt cóc.
Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân
Ngay sau khi những thông tin trên được công bố đã gây ra một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận. Nhiều người không dám tin đó là sự thật, bà N., người dân sống cạnh nhà anh Thuận chia sẻ: "Hôm qua, mọi người trong khu vực nghe tin đồn về việc chính bà Xuân giết cháu của mình nhưng chúng tôi không dám tin. Đến chiều tối qua, khi có sự xác thực của công an thì ai cũng bất ngờ, quả thật quá bàng hoàng”.
Bãi rác nơi thi thể bé gái được tìm thấy
Tuy nhiên đây không phải vụ án thương tâm duy nhất có nguyên nhân do "bói toán". Dưới đây là những vụ án từng gây chấn động dư luận bởi nó là hậu quả từ những lời "phán" của thầy bói.
Giết người yêu rồi tự sát vì tin lời thầy bói
Ngày 15/9/2016, cơ quan tố tụng cho biết, trước đó, ngày 14/9/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội cùng Công an huyện Gia Lâm đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi đối với chị Lang Thị Mai (21 tuổi, quê quán xã Phúc Sơn) và anh Phan Văn Quân (24 tuổi, quê quán xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), cùng tử vong tại phòng trọ của chị Mai ở thôn Phố Sủi, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.
Anh Quân và chị Mai yêu nhau được khoảng 4 năm và hai bên gia đình hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Tuy nhiên đến ngày 11/9, hai người đi xem bói và được thầy “phán” rằng không hợp nhau, nếu cưới, sau khi có con, anh Quân sẽ chết.
Tối 13/9, anh Quân cùng em trai chị Mai đi uống rượu, sau đó cả hai về phòng trọ ngủ. Sáng 14/9, em trai chị Mai ngủ dậy và đi làm bình thường. Đến chiều cùng ngày, em trai chị Mai bàng hoàng phát hiện anh Quân và chị Mai đã chết.
Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một con dao gọt hoa quả, lưỡi có dính chất màu đỏ, trên giường, sàn nhà có nhiều vết máu. Khi pháp y tử thi trên cơ thể hai nạn nhân, ở vùng ngực trái có vết thương sâu vào trong khoang ngực, nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp, thời gian chết khoảng từ 6h30 đến 8h ngày 14/9.
Thầy bói phán hai người không "hợp" nhau (Ảnh minh họa)
Theo ý kiến của hai gia đình nạn nhân và tài liệu thu thập được cho thấy, anh Quân buồn chán và mâu thuẫn chuyện tình yêu do thầy bói “phán” nên hành động bột phát dẫn đến sự việc nêu trên.
Cái chết của đôi bạn trẻ xuất phát từ sự mù quáng, cả tin vào lời thầy bói. Đây là bài học cảnh tỉnh dành cho những cặp tình nhân chớ nên mê tín mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Quá mê tín, mẹ để 4 người siết cổ con đến chết
Ngày 9/5/2016, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, TP HCM) mức án 3 năm tù về tội “hành nghề mê tín, dị đoan”. Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác hầu tòa cũng về tội danh trên lãnh án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Huỳnh Lan Thảo và con trai là cháu H.S.V.(SN 2000) sống cùng nhà cha mẹ của Thảo ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đến năm 2012, sau khi ông ngoại mất, V. đang học lớp 7 phát sinh triệu chứng của bệnh trầm cảm, thường la hét, cáu gắt nên phải nghỉ học.
Tháng 9/2012, Thảo đưa con đi khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán cháu V. bị rối loạn cảm xúc kèm triệu chứng loạn thần. Từ đó, ngoài việc đưa con đi bác sĩ, người mẹ cũng thường dắt cháu V. đi chùa, cúng vái nhiều nơi tại thành phố và các tỉnh lân cận. Thấy con trai thích việc cúng bái, giảm triệu chứng bệnh nên từ tháng 1/2013, Thảo không đưa V. đến bác sĩ nữa mà chỉ cho cháu đi chùa cúng bái, thậm chí còn về nhà thờ cúng theo ý của con.
Bị cáo Thảo, mẹ V. tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Vietnamnet)
Ngày 18/2/2015, Thảo rủ Lê Hồng Sơn (SN 1960), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1973), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984), Nguyễn Thị Ri (SN 1974) cùng một số người quen đến tham gia cúng giao thừa. Khoảng 00 giờ ngày 19/2/2015, V. cùng mẹ làm lễ cúng giao thừa xong và nói với mọi người có Thánh về ban phước nên mọi người ở lại làm lễ Thánh hồi sinh. Lúc này, cậu bé làm lễ nhập Thánh hồi sinh bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ, thắt nút rồi kêu Anh, Sơn, Ri và Loan mỗi người cầm hai đầu dây để siết cổ V.
Khi 4 người cùng kéo siết cổ V. được một lúc thì cậu bé quỵ xuống, sợi dây chùng lại. Lúc này, Thảo yêu cầu mọi người phải tiếp tục kéo, nếu không Thánh sẽ phạt, hành xác V. Nghe vậy, 4 người tiếp tục kéo siết dây thêm vài phút. Hậu quả, V. tử vong.
Sau cái chết của con, Thảo và những người siết dây trên bị truy tố về tội “giết người”. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, người mẹ và những bị cáo khác khai nhận hành vi phạm tội.
Tin lời dự báo "tương lai mù mịt" mẹ trùm chăn giết con
Cuối tháng 11/2016, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Bình (26 tuổi, thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa) về hành vi giết người.
Trước đó, sáng 29/10/2016, khi thấy bà Hiếu (mẹ Bình) đưa cháu Lê Vạn Hùng (4 tuổi) là con trai đầu của vợ chồng Bình đi chơi, Bình đã nhắn tin, gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn tại Hà Nội dặn dò “ở lại” nuôi cậu con trai lớn. Sau khi đã để lại lời “trăn trối”, Bình đã dùng chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người đứa con trai thứ hai của mình mới 5 tháng tuổi để con chết ngạt, sau đó lấy con dao bổ cau tự cứa vào cổ tay của mình để tự tử nhưng không chết.
Tin lời dự báo "tương lai mù mịt" mẹ trùm chăn giết con (Ảnh minh họa)
Nạn nhân trong vụ án trên là cháu Lê Vạn Dũng (sinh 5/2011). Do hoàn cảnh gia đình nợ nần, túng thiếu, trong khi cậu con trai đầu của Bình là cháu Lê Vạn Hùng bị bại não bẩm sinh. Sau khi sinh thêm cháu Dũng thì giữa Bình và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bình đã đi xem bói và được thầy bói “phán” rằng tương lai “mờ mịt”.
Từ những nguyên nhân trên, Cao Thị Bình đã có ý định tự tử và giết đứa con thứ hai.
Những sự việc như trên chính là lời cảnh tỉnh cho những ai mê muội, "nhẹ dạ cả tin" để các đối tượng hành nghề mê tín dị đoan tác động gây ra hậu quả đau lòng. Và dù "lời phán" của những người thầy bói kia có là gì đi chăng nữa, thì tất cả những đối tượng trên đều đã và đang phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.
Tổng hợp
Ảnh: Internet