Những trò ngớ ngẩn nhất của khách du lịch thế giới năm 2014

14:00 09/01/2015

Khách du lịch luôn tìm ra hàng nghìn cách hay để tự làm bẽ mặt mình. Đây là những vụ việc xảy ra trong năm 2014.

Liên tục ngất khi chơi trò Rồng thép

Rất nhiều người sợ hãi la hét khi chơi trò rồng thép ở độ cao 119m trên không. Nhưng một khách du lịch người Anh khi chơi trò Sling Shot ở công viên chủ đề Orlando’s Magical Midway vừa qua đã ngất lịm không chỉ một mà tới ba lần. Cư dân mạng được phen cười vỡ bụng vì video bằng chứng xấu hổ này thực sự tồn tại.

Bị hãng hàng không cấm cửa vì lắm chiêu

Sau khi thẻ tín dụng thanh toán cho hãng hàng không JetBlue không được xác nhận qua email, Lush tức giận vì gọi điện cho hãng vì không được thanh toán. Anh lên Twitter chế giễu Regina, đại diện chăm sóc khách hàng của hãng. Lush thậm chí còn tiết lộ số ID nhân viên của cô gái tội nghiệp và đăng hàng loạt twit so sánh cô với nhân vật Regina trong phim Những cô nàng lắm chiêu. JetBlue đã phản hồi bằng cách cấm Lush đi máy bay của hãng.

Mất ngón tay ở công viên giải trí

Đây là bài học cảnh báo cho những người không làm theo qui định “không thò tay chân ra ngoài”. Mọi việc trở nên mất kiểm soát khi trò Cướp biển vùng Caribe ở Công viên giải trí Disney, Florida khi một du khách người Anh bị cắt đứt hai ngón tay. Thật không may, người ta không thay thế ngón tay anh như thuyền trưởng Hook.

Lạc lối trong mê cung ngô

Mê cung ngô lớn nhất thế giới ở Dixon làm mất lòng du khách khi quá nhiều người phải gọi 911 để được cứu thoát. Điều tồi tệ là khách du lịch đã được phát bản đồ để hoàn thành mê cung và được yêu cầu không gọi 911.

Hành khách say xỉn ấn nhầm nút báo động cướp trên máy bay

Khi bay cùng hãng Virgin Australia, bạn được phục vụ miễn phí rượu, nhưng vị hành khách đặc biệt bay từ Brisbane đến Bali vào tháng Tư đã quá chén đến mức nhầm phòng điều khiển với nhà tắm. May cho những phi công, anh ta đã không tiểu lên bảng điều khiển.

Bị phạt 25 000 đô vì đánh dấu lên đấu trường La Mã cổ

Không thỏa với việc chụp ảnh “tự sướng” hay mua đồ lưu niệm, một du khách người Nga tham quan đấu trường Colosseum tháng 11 vừa qua quyết định để lại dấu tích trên biểu tượng La Mã cổ đại bằng cách viết chữ “K” lên tường. Anh bị bắt và bị phạt gần 25 000 đô vì hành động phá hoại này.

Bay 10 tiếng vì nhầm lẫn Grenada và Granada

Hai khách du lịch nhận ra họ đang đi chặng bay của hãng British Airways từ London đi đảo Caribe ở Grenada, chứ không phải thành phố Granada như dự định ban đầu. Dù đó thực sự là lỗi của hãng hàng không, nhưng không ai trong số hai người này nhận ra lỗi chính tả ở cửa máy bay, hay bất kì chỗ nào khác trong suốt chuyến bay. 

"Làm bậy" trong bể bơi

Hè này, một khách sạn ở Thổ Nhĩ Kì phải đóng cửa 9 lần và ra qui định phạt 2.337 đô la (tương đương 50 triệu) nếu khách "làm bậy" vào bể bơi vì phát hiện quá nhiều khách du lịch thi nhau sản xuất “chất lạ” trôi nổi trong bể.

Sinh viên bị kẹt trong bức tượng điêu khắc “vùng kín”

Một sinh viên trao đổi văn hóa bị kẹt giữa bức tượng “vùng kín” khổng lồ ở Đức trong một vụ cá cược. Tác phẩm nghệ thuật của Fernando de la Jara đặt trước Học viện Đại học vi sinh và virus Tuebingen của Đức có tên là Chacan Pi (làm tình) với biểu tượng “cánh cổng bước vào thế giới”. Cần tới 22 nhân viên cứu hỏa mới có thể lôi cậu sinh viên ra được  khỏi "cánh cổng".

Webcam ghi hình hàng loạt khách cố tạo dáng theo The Beatles

Khi cố tạo dáng theo người nổi tiếng, có thể trông bạn sẽ ngớ ngẩn hơn là sành điệu. Webcam của đường Abbey tại London đã ghi lại vạch đi bộ nổi tiếng được lên bìa album cùng tên Abbey Road của nhóm The Beatles. Không cần phải nói, vô số khách du lịch cố bắt chước bộ tứ bằng cách cản trở giao thông và suýt gây tai nạn.