Có những việc bọn con nít làm một cách rất thích thú và vô tư mà chỉ cần nhìn thấy thôi là người lớn chúng ta đã thấy í ẹ ngay lập tức.
Thò ngón tay vô ngoáy mũi. Ngoáy xong sẽ quẹt ở đâu đó, hoặc sẽ cho vào miệng ăn luôn.
Ói và nhả đồ ăn đang nhai trong miệng ra bất cứ đâu, thậm chí nhả vào tô cơm đang ăn.
Ho không cần che miệng, cũng không thích quay mặt khỏi người khác.
Toilet thì cũng giống như bồn tắm thôi mà. Có thể cho tay chân vào quậy phá trong đó suốt cả ngày.
Ăn uống xả láng không cần giữ ý tứ hay vệ sinh.
Bàn chân thì cũng sạch như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể thôi.
Bắt chước chó lượm đồ ăn bằng miệng ngay trên sàn.
Vọc phá bình nước rồi lại uống tiếp một cách ngon lành.
Chơi với vũng nước dưới sân và rất thích thú với nó, có thể chui vô bơi trong đó luôn.
Bắt và chọc phá côn trùng, sâu bọ mà không biết sợ.
Ăn cả đồ chơi và đất sét để nặn tượng.
Vô tư đánh trắm hết công suất, ai ngồi gần thì ráng chịu.
Thứ gì bôi được sẽ bôi khắp tường và khắp người.
Có thể ị ở bất kỳ đâu, thậm chí trong quần, và sẽ không nói. Hoặc sẽ khóc toáng lên như thể vừa bị giật mất đồ chơi.
(Ảnh: Internet)