Trên đời này không có gì khổ bằng việc hầu hạ chó, và không có gì mất mặt bằng việc dắt chúng nó ra đường hóng gió.
Không biết đứa nào là con, đứa nào mới là chó.
Khi chó muốn đi dạo mà sợ chú mỏi chân.
Hai đứa đã hợp đồng tác chiến vô cùng ăn ý nhằm làm chủ bẽ mặt trước toàn thể bàn dân thiên hạ.
Bộ đồ Halloween lố quá rồi đó.
Chó thật là có tâm, thấy chủ té liền té theo để chủ đỡ phải bẽ mặt một mình.
Chết rồi, nó nằm vạ rồi, phải làm sao đây?
Chó muốn đi dạo nhưng chủ thì không.
Bởi vì chó là "ông nội" của chủ mà.
Có cái túi giữ đồ thế này khỏi lo bị trộm móc túi nhé.
Nếu thằng bé bị té thì là ngược đãi trẻ con. Nếu thằng bé cố tình trượt cỏ thì là ngược đãi động vật.
Có tinh thần tập thể dục là tốt, nhưng đừng có chọc cho con chó nó phi nước đại là được.
Coi chừng tới nơi chỉ còn cái ván trượt thôi nhé anh ơi!
Cái vẻ mặt ấy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, thôi không cần hỏi chi tiết làm gì.
Cẩn thận phía trước có con dốc kìa anh ơi.
Đi shopping cũng là đi dạo mà.
Vì chân ngắn nên dễ mỏi chân đó mà.
Dắt chó và đi dạo là hai chuyện không có liên quan gì đến nhau.
Không ai dắt thì mình tự dắt mình đi chơi vậy, mình hứa sẽ dẫn mình về đúng giờ và nguyên vẹn.
Hoặc nhờ mấy con chuột cũng được.
Không có chuột thì nhờ mèo vậy.
(Ảnh: Internet)