Đây là 5 gương mặt từng là hiện tượng rất thú vị ngay những mùa đầu tiên thi đấu tại Ngoại hạng Anh tuy nhiên họ nhanh chóng sa sút phong độ hoặc "lụi tàn" sự nghiệp một cách rất khó hiểu.
5. Papiss Cisse (Newcastle United)
Ra mắt Ngoại hạng Anh trong màu áo "Chích choè" mùa giải 2011/12, Papiss Cisse nhanh chóng trở thành cỗ máy săn bàn đáng sợ của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù khi ghi đến 13 bàn chỉ sau 14 trận được Newcastle mang về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Những tưởng tương lai của chân sút này sẽ rất sáng ở mùa giải tiếp theo tuy nhiên chấn thương đã khiến cho tiền đạo người Senegal mất đi "bản năng" săn bàn vốn có.
Papiss Cisse tiếp tục thi đấu tại giải Ngoại hạng 4 mùa bóng nữa cho CLB sọc trắng đen không mấy ấn tượng trước khi chuyển sang Shandong Luneng ở giải VĐQG Trung Quốc vào tháng 7/2016.
4. Santa Cruz (Blackburn Rovers)
Santa Cruz là một hiện tượng của "hoa hồng đen" ở mùa giải 2007/08, chân sút người Nam Mỹ đã hoà nhập rất nhanh với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh và liên tục "nổ súng" giúp cho Blackburn cán đích mùa giải năm đó ở vị trí thứ 7 trên BXH. Phong độ chói sáng mà Santa Cruz thể hiện khiến cho Man City chi tới 17,5 triệu bảng để mang anh về Etihad 1 năm sau đó. Tuy nhiên những năm tháng còn lại đối với cầu thủ sinh năm 1981 tại xứ sở sương mù chỉ là nỗi thất vọng cùng cực.
4 năm khoác áo The Citizens, Santa Cruz chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 20 lần ít ỏi được ra sân thi đấu.
3. Robinho (Man City)
Chi đến 33 triệu bảng để đưa Robinho về Etihad, Man City cho thấy tham vọng cực lớn của họ ở mùa giải 2008/09 và thực tế tiền đạo người Brazil đã nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng và đóng góp quan trọng của mình khi ghi được 14 bàn sau 31 trận thi đấu cho CLB mới. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà siêu tiền đạo người Brazil để lại tại giải Ngoại hạng Anh. Những chấn thương dồn dập ập đến khiến Robinho không còn là chính mình và phải rời nước Anh sau 2 mùa bóng khoác áo The Citizens.
Robinho để lại nỗi tiếc nuối rất lớn cho các CĐV Man City.
2. Wilfried Bony (Swansea City)
Đến Ngoại hạng Anh sau khi làm mưa làm gió ở CLB Vitesse thuộc giải VĐQG Hà Lan (ghi được 37 bàn sau 36 trận), Wilfried Bony tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với lối thi đấu đầy sức mạnh của mình trong màu áo Swansea City mùa bóng 2013/14. Sức hấp dẫn của chân sút người Bờ Biển Ngà làm cho Man City phải chi hơn 25 triệu bảng để có được chữ ký của anh. Tuy nhiên, đáp lại mong đợi của nửa xanh thành Manchester, Wilfried Bony chỉ còn là cái bóng của chính mình với thành tích ghi bàn vô cùng nghèo nàn và đáng thất vọng trước khi được đem cho mượn ở Stoke City và trở về "thiên nga đen" mùa giải năm nay.
Phong độ ghi bàn tụt dốc thảm hại của Bony đến nay vẫn khiến cho nhiều khán giả của Man City cảm thấy khó buồn lòng và khó chấp nhận nhất.
1. Michu (Swansea City)
Từ một cầu thủ vô danh, Michu nổi lên là một hiện tượng của bóng đá Anh khi anh đã liên tiếp "nã đạn" vào lưới các ông lớn tại giải Ngoại hạng. 22 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Swansea City ngay mùa đầu tiên thi đấu ở xứ sở sương mù của Michu làm cho người hâm mộ giải đấu này cảm thấy rất ấn tượng. Mặc dù vậy, chân sút người Tây Ban Nha đã đánh mất mình ở mùa bóng tiếp theo và đúng nhất với câu nói "sớm nở chóng tàn" đầy tiếc nuối. Michu sau đó phải trôi dạt về những CLB tầm trung và thi đấu cho đội bóng quê nhà Oviedo - Tây Ban Nha trước khi tuyên bố giải nghệ vào ngày 25/7/2017 ở tuổi 31.
Michu là hiện tượng cầu thủ "sớm nở chóng tàn" lạ kỳ và tiếc nuối nhất Ngoại hạng Anh trong một thập kỷ qua.
(Ảnh: Internet)
Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h nha!