Những "thần chú" giúp bạn đối mặt với cuộc sống khó khăn hiệu quả

15:00 29/03/2015

Trong cuộc sống, sẽ có nhiều lúc chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Thế thì động lực khi ấy của bạn là gì và câu nói nào đã khích lệ bạn bước qua những tháng ngày gian nan đó?

#1

"Mai này phải chăm sóc cho em trai, em gái thật tốt nhé con!". Mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc, khóc một hồi và nghĩ đến câu nói này là sẽ cảm thấy ổn thôi. Vì đã hứa với bố mẹ rồi nên tôi không thể bỏ cuộc được. Cũng nguyện mong rằng bố mẹ ở trên trời sẽ sống thật tốt, vì con không hề quên trách nhiệm của mình!

#2

"Mai này bố mẹ còn cần đến mình phụng dưỡng chăm sóc"

#3

"Bạn của mai này nhất định sẽ cảm kích bạn-đang-không-ngừng-cố-gắng của hôm nay đấy!".

#4

Thầy cô tiểu học nói: "Chỉ cần lên được cấp 2 thì các em sẽ khỏe người rồi"        

Thầy cô cấp 2 nói: "Chỉ cần lên được cấp 3 thì các em sẽ khỏe người rồi"

Thầy cô cấp 3 nói: "Chỉ cần lên được đại học thì các em sẽ khỏe người rồi"

Cứ như thế, câu nói này đã giúp tôi bước qua 12 năm học đầy gian nan này đấy!

#5

"Không thể nhường cái thế giới này cho những người khinh thường chúng ta được!"

#6

“What doesn't kill me makes me stronger”        

#7

Lần đầu tiên thi đại học của tôi thất bại. Cũng không biết dũng khí đến từ đâu mà tôi chọn thi lại. Trong suốt một năm đó, tôi trở thành người đến lớp sớm nhất, ra về trở nhất. Lao đầu vào học điên cuồng nên có vài lần cảm thấy mệt mỏi đến suy sụp. Khi đó trên bìa mỗi quyển sách tôi đều viết như thế này: "Mỗi lần bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ xem ban đầu vì sao mình lại đi đến đây". Lần thi thứ 2 số điểm của tôi còn tốt hơn lần đầu rất nhiều. Chính câu nói này đã cùng tôi bước qua những tháng ngày gian nan nhất cũng nhiệt huyết nhất ấy.

#8

"Ngày 20 là phát lương rồi, còn có mấy hôm nữa thôi, cố lên!!!"

#9

Cậu bé hàng xóm của tôi đang học cấp 3, 6 giờ sáng mỗi ngày đều phải thức dậy, 10 phút sau đó nó sẽ đứng ngoài ban công mà hét: "XXX, hôm nay phải cố lên!" (XXX là tên của nó). Mỗi ngày nghe điều này đều khiến tôi cảm thấy như một kiểu tự khích lệ bản thân và luôn cảm thấy rằng ngày mới hôm đấy sẽ thật tốt đẹp!

#10

"Mãi mãi không được để cái tôi của bạn lấn át thực lực hiện tại của bạn!"

#11

Động lực của tôi chính là muốn mai này để cho bố mẹ mình không còn phải đắn đo giá cả khi mua đồ nữa. Cũng không có lời gì để nói vì nói thế nào thì bản thân cũng phải cố gắng rất nhiều. Nếu như không thúc ép bản thân, bạn mãi mãi sẽ không thể biết được rằng bản thân mình mạnh mẽ như thế nào!

#12

“Không được khóc, kẻ xấu sẽ cười, đừng cúi đầu, vương miệng sẽ rơi”

#13

"Tôi không sợ bao người cản trở, chỉ sợ bản thân mình tự đầu hàng!"

#14

Lần thi đại học năm đó của tôi không được tốt. Buổi tối sau hôm công bố kết quả thi, tôi nằm trên giường vờ như đang ngủ, thì nghe được tiếng bố mẹ ở phòng khách đang bàn về kết quả thi của tôi. Mẹ nói rằng: "Có thi không tốt thì cũng là chuyện đã rồi, đừng bàn đừng nhắc gì về chuyện kết quả trước mặt con nữa ông ạ, tôi đã bị mấy cái tin tức kia dọa cho hoảng sợ rồi". (Bởi vì khi ấy báo thường đăng những trường hợp tự sát do kết quả thi cử không tốt). Câu nói này đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn. Có người thân thuộc nhất của mình yêu thương mình như thế, tôi nhất định phải quý trọng bản thân, và phải cố gắng hơn nữa. Năm nay tôi đã là sinh viên năm 3 rồi đấy!

#15

"Trên thế giới này, trừ việc sống chết ra, tất cả đều là chuyện nhỏ"

#16

Đêm trước hôm thi đại học, tôi vẫn còn nước đến chân mới nhảy. Điều khích lệ tôi chắc là từng tiếng cổ vũ "cố lên" của người thân và bạn bè! Tôi nhất định sẽ cố gắng thi thật tốt!

#17

Đó là câu nói mà bà nội đã nói với tôi: "Mỗi lần nhớ về cháu, bà lại muốn sống lâu hơn, lâu hơn một chút nữa" 

#18

Lớp tôi có một cô bạn là con nhà giàu. Mỗi ngày bạn ấy đều rất cố gắng học tập, thậm chí còn thức dậy sớm hơn người khác một tiếng đồng hồ để tự học nữa. Mọi người đều bảo rằng gia đình bạn giàu có như thế, còn học hành dữ dội thế làm gì. Cô bạn đã nói thế này: "Sự cố gắng hiện tại của tớ chính là vì muốn tự do sống cuộc đời mà mình mong muốn trong tương lai, chứ không phải là cuộc sống ỷ lại vào gia đình". Tôi nghĩ đây cũng là động lực chung của rất nhiều người, một tương lai không còn ỷ lại vào người khác.

#19

“Những người lạnh lùng kia, cảm ơn các bạn vì đã từng xem thường tôi, khiến tôi không hề cúi đầu, mà sống cuộc sống càng tươi đẹp hơn”.

#20

"Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Đừng để bản thân mình phải hối hận cả đời vì đã không đủ cố gắng".

#21

Động lực khi làm việc của tôi chính là "Còn 50 năm nữa là nghỉ hưu rồi, tốt quá đi mất!".

#22

"Mệt rồi thì về nhà, yêu thương của bố mẹ đều mãi luôn đợi bạn ở đó".

 

#23

"Những người xuất sắc hơn bạn còn cố gắng hơn bạn rất nhiều!".

#24

Mọi người đều muốn cứu thế giới, nhưng lại chẳng có ai muốn giúp mẹ mình rửa chén nhỉ!

#25

"Kì tích" chính là cái tên khác của "nỗ lực" đấy!

#26

"Sau lưng mình đã không còn ai khác chống đỡ, tôi làm sao dám gục ngã chứ!".

#27

"Bố mẹ chỉ có mỗi mình mình thôi!".

 

 

 

#28

Nếu bạn không phải sinh ra là con ông cháu cha, thì bạn chỉ có thể cố gắng thật nhiều thôi!

#29

Mẹ của tôi bị ung thư, tuy nhiên cuộc sống mỗi ngày của mẹ đều rất lạc quan, rất tích cực điều trị bệnh. Mẹ đã dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình mà dần dần hồi phục. Thế nên mỗi lần gặp khó khăn gian nan gì, chỉ cần nghĩ đến thái độ sống lạc quan của mẹ tôi liền cảm thấy không có chuyện gì mà mình không thể vượt qua được cả!

#30

Tôi đã từng đọc một lời nói như thế này: "Mỗi khi tôi gặp phải khó khăn nào đó mà mình không dám đối mặt, tôi sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đã là tôi người già 80 tuổi. Trong cuộc sống, chúng ta đã từng có biết bao lần vì bỏ cuộc hay trốn tránh khó khăn mà cảm thấy hối hận khôn nguôi. Để rồi khi bước vào tâm thái như một người đã già, tôi sẽ nói với bản thân mình rằng: "Điều hiện tại tôi mong mỏi nhất chính là có thể được trẻ lại một lần nữa". Sau đó tôi mở mắt ra và... "bùm"! Tôi đã trẻ lại lần nữa rồi. Tôi chỉ muốn nói, tuổi trẻ thật tốt, vì chúng ta vẫn còn trẻ, là đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội, để trải nghiệm, để sai lầm, để tiến bộ và để cố gắng hơn nữa! 

Quay trở lại với thời đi học đầy kỷ niệm, chúng ta sẽ nói về những lần nghỉ học, cúp học... của bạn nhé. Bạn thường lấy lý do gì để xin nghỉ? Chắc chắn đó phải là một lý do vô cùng thuyết phục. Hãy đến với "Những lý do xin nghỉ quái dị nhất bạn từng có" vào lúc 12g ngày 30/03/2015 trên YAN nhé.