Quảng cáo một đằng nhưng nội dung một nẻo, các tác phẩm này bị dư luận chỉ trích công khai.
Vương triều nữ nhân: Dương Quý Phi
Ngày 30/7, Vương triều nữ nhân: Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng, Ngô Tôn, Lê Minh... chính thức công chiếu. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng ê-kíp phim đã lừa dối người xem trắng trợn khi cảnh nóng trên lưng ngựa bị cắt bỏ không được báo trước.
“Rõ ràng biết cảnh phim bị cắt nhưng vẫn quảng cáo, đó là trò rẻ tiền” - một ý kiến chia sẻ trên Sina. Kết quả, dự án phim của Phạm Băng Băng - Lê Minh chỉ đứng thứ ba về lượng vé bán ra dù mới ra mắt vài ngày. Thậm chí, vì doanh thu có dấu hiệu giảm sút nên các nhà chiếu rạp đang xem xét điều chỉnh lịch chiếu.
Thiên nhai minh nguyệt đao
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn võ hiệp nổi đình nổi đám Cổ Long và quy tụ sự góp mặt của dàn diễn viên trai xinh gái đẹp như Chung Hán Lương, Trương Mông…, bộ phim đã nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Ngay khi lên sóng, Thiên nhai minh nguyệt đao đã đạt rating rất cao và trở thành phim dẫn đầu bảng xếp hạng tỉ suất người xem trong nhiều tuần.
Nhưng sau đó bộ phim bị chỉ trích nặng nề vì tình tiết của tập cuối. Khán giả cho rằng họ bị lừa trắng trợn vì kết cục "lãng xẹt". Trước đó, khi tập cuối bị rò rỉ trên mạng, đài Hồ Nam đã mạnh miệng lên tiếng Thiên nhai minh nguyệt đao có tới ba cái kết khác nhau. Tuy nhiên, khi phát sóng tập cuối thì cái kết lại giống y hệt với bản phim rỏ rỉ trước đó nên cư dân mạng đã kịch liệt lên án nhà đài vì lừa khán giả.
Tình yêu vượt qua ngàn năm
Bộ phim do Trịnh Sảng và Tỉnh Bách Nhiên đóng vai chính này được quảng cáo sẽ kéo dài thêm 2 tập với những tình tiết rất thú vị. Nhưng khi phim phát sóng, ngay cả cảnh đám cưới của hai nhân vật chính cũng chỉ là …hình ảnh nhớ lại qua tấm ảnh trên bàn. Không chỉ thế, toàn bộ cảnh phim trong hai tập thêm của nhà đài chỉ là dựng lại các cảnh trước đó khiến khán giả vô cùng phẫn nộ.