Cùng điểm qua những vai diễn “nhìn thôi cũng đã ghét” của màn ảnh Hàn.
Bên cạnh như nam nữ chính diện hiền lành, tốt bụng, tuyến nhân vật phản diện cũng luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Họ chính là cầu nối cho mạch phim được tiếp diễn và đưa bộ phim lên đến cao trào.
Kimura Shunji (Park Ki Woong) phim Bridal Mask
Trong Bridal Mask, Kimura Shunji là người Nhật, bạn thân chí cốt của Lee Kang To, anh đem lòng yêu thương Oh Mok Dan – người con gái Triều Tiên. Thời cuộc chinh chiến và định mệnh đã chia rẽ cả ba khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sự thay đổi vẻ ngoài từ một thầy giáo hiền lành, bảnh trai thành một quái vật sở hữu ánh nhìn chằm chằm hiểm độc cùng với nội tâm dằn xé, rối rắm của nhân vật Kimura Shunji giúp khán giả cảm thấy được cảm xúc nặng nề của mối quan hệ giữa Shunji và Lee Kang To. Park Ki Woong đã thể hiện vai diễn Shunji một cách nhạy cảm và tinh tế, anh như sống cùng nhân vật và qua đó, đã truyền tải cảm xúc nhân vật đầy đủ nhất đến với toàn khán giả xem phim.
Harry Borrison (Yoo Seung Ho) phim I Miss You
Không ai có thể ngờ một doanh nhân giàu có, trẻ trung cùng với vẻ ngoài “mỹ nam” Harry Borrison lại là một chàng trai mang trong mình trái tim lạnh lùng, đầy toan tính và lòng thù hận sâu sắc. Harry Borrison yêu Lee Soo Yeon bằng mối tình ám ảnh, anh thẳng tay hạ sát Kang Dang Deuk, người từng hại Soo Yeon cách đây 14 năm, trong lớp cải trang của một cô gái. Khi biết được Lee Soo Yeon không yêu mình và có ý định bỏ đi, Harry Borrison ra tay khiến cô trở thành kẻ sát nhân giết chết 4 mạng người trong vòng 1 đêm, Harry coi đây là sự trừng phạt vì Soo Yeon không dành tình yêu cho anh. Harry Borrison khiến khán giả không khỏi khiếp sợ mỗi khi nổi giận, anh có thể từ bỏ tất cả để đến bên người mình yêu nhưng đồng thời cũng sẵn sàng sát hại những kẻ đã làm tổn thương bản thân. Vai diễn với tính cách phức tạp này đã chứng tỏ khả năng diễn xuất biến hóa tuyệt vời của nam diễn viên “tắc kè hoa” Yoo Seung Ho.
Min Joon Guk (Jung Woong In) phim I Hear Your Voice
10 năm trước, Min Joon Guk ra tay giết hại bố của Park Soo Ha vì cho rằng cái chết của vợ mình là do ông gây ra, Min Joon Guk đã phải nhận án 10 năm tù do lời khai của nhân chứng – cô bé Hye Sung, và bằng chứng xác thực. 10 năm sau khi ra tù, Min Joon Guk trở lại và lên kế hoạch trả thù cho bản thân, anh thậm chí còn giết hại cả mẹ của Hye Sung – người luôn hết lòng đối xử với anh như người trong gia đình. Một cái nhếch mép cũng đủ khiến người khác kinh hãi, khán giả xem phim luôn hồi hộp dõi theo kế hoạch trả thù của Min Joon Guk, diễn viên Jung Woong In đã khắc họa thành công vai diễn vừa đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương.
Lee Jae Kyung (Shin Sung Rok) phim You Came From The Stars
Chắc hẳn “mọt” phim Hàn sẽ không thể quên được người anh độc ác, máu lạnh Lee Jae Kyung – người có thể ra tay giết hại những người thân của mình để đạt được mục đích, trong You Came From The Stars. Giết anh trai mình sau đó dàn cảnh như một vụ tai nạn xe hơi, bắt nhốt vợ cũ vào bệnh viện tâm thần vì bị phát hiện. Chưa dừng lại ở đó, Lee Jae Kyung tiếp tục ra tay sát hại cô bạn gái diễn viên dám cả gan đe dọa anh, “minh tinh Trái Đất” Chun Song Yi cũng nằm trong danh sách “cần phải loại trừ” khi cô vô tình phát hiện ra bí mật của Jae Kyung. Gương mặt sắc lạnh, nụ cười bí hiểm và điệu xoay nhẫn đặc trưng của nhân vật Lee Jae Kyung luôn khiến người xem “nổi da gà” và ám ảnh.
Song Cha Ok (Jin Kyung) phim Pinocchio
“Làm mưa làm gió” thời gian qua – Pinocchio, thu hút khán giả bởi dàn diễn viên sáng giá, bên cạnh đó, bộ phim còn vén lên bức màn bí mật đằng sau nghề phát thanh truyền hình qua nhân vật phản diện Song Cha Ok. 13 năm trước, phóng viên Song Cha Ok đã biến tai nạn thương tâm về nhóm cứu hỏa dũng cảm, xả thân hoàn thành nhiệm vụ thành một bi kịch cho gia đình Ki Ha Myung. Chỉ với những bản tin phiến diện, lợi dụng lòng thương hại của khán giả và âm mưu làm chuyển hướng vụ việc, Song Cha Ok đã biến người cha trở thành kẻ phản bội, người mẹ tự tử và hai anh em lưu lạc. Nhân vật Song Cha Ok là một ví dụ điển hình cho mảng màu đen tối của một phát thanh viên và cho thấy sức mạnh đáng sợ của truyền thông. Nhưng có lẽ Song Cha Ok cũng chỉ là con cờ của những kẻ quyền lực muốn che giấu đi tội ác của mình, người mẹ hết mực yêu thương con, bà chủ tập đoàn Bum Jo, bất ngờ trở thành một nhân vật đáng sợ trong các tập mới nhất của Pinocchio. Cùng đón xem ai mới là kẻ ác thật sự của bộ phim nhé!