Hầu hết những nhân vật này đều có tuổi thọ khá cao lên tới trên 100 tuổi.
Thời gian luôn không ngừng chuyển động, mang theo những quá khứ vui buồn, đau thương hay những sự kiện chấn động khiến con người luôn mong muốn được tìm hiểu.
Tuy nhiên, không phải trong bất kỳ sự kiện nào, lịch sử cũng có thể ghi chép đầy đủ và may mắn thay, những nhân chứng cuối cùng của câu chuyện đó vẫn còn xót lại, thay người đã mất truyền đạt cho các thế hệ sau này. Cùng điểm qua một vài cái tên từng là người sống sót cuối cùng trong các sự kiện lịch sử nổi tiếng nhé.
1. Nicholas Savin – người lính nổi danh sau Cách mạng Pháp
Diễn ra vào cuối thế kỷ 18 từ năm 1792 - 1802, cuộc cách mạng Pháp là một trong những mốc son sáng chói của lịch sử thế giới. Tại thời điểm lúc bấy giờ, khi vua Louis cùng các hoàng thân quốc thích ăn chơi sa đọa thì cuộc cách mạng nổ ra, giúp người dân Pháp thoát khỏi cảnh lầm than.
Không chỉ mang về cuộc sống yên bình cho người dân nước Pháp, cuộc cách mạng năm 1792 còn mang về danh tiếng lẫy lừng cho Nicolas Savin - một người lính bình thường trong cuộc chiến. Vốn dĩ, ông chỉ là người lính hết sức bình thường trong cuộc cách mạng. Vậy nhưng, ông dần nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn khi trở thành nhân chứng sống lâu nhất của Cách mạng Pháp.
Đến nay, tuổi thật của Nicolas vẫn còn gây tranh cãi.
Theo như nhiều thông tin được ghi chép lại thì Nicolas đã chuyển tới Nga sinh sống sau khi chiến tranh kết thúc. Tại đây, ông sống đến năm 126 tuổi thì qua đời.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn rất nhiều tranh cãi xoay quanh kỷ lục này của Nicolas Savin, bởi có nhiều nghi ngờ cho rằng ông đã khai báo sai tuổi thật của mình, muộn hơn tới 20 năm. Điều này có nghĩa là thay vì sinh năm 1768, thì thực tế năm 1788 Nicolas mới ra đời. Được biết ông mất năm 1894, nếu theo năm sinh 1788 thì Nicolas chỉ thọ 106 tuổi.
2. Daniel F. Bakeman – nhân chứng cuối cùng của Cách mạng Mỹ
Là người sống lâu nhất trong số những binh lính từng tham gia cách mạng Mỹ (1775 – 1783), Daniel F. Bakeman có tuổi thọ lên tới 109 tuổi và tham gia quân ngũ từ lúc chỉ là một chàng trai trong tuổi vị thành niên.
Theo nhiều tài liệu ghi chép lại thì Bakeman có cuộc hôn nhân rất dài, với 91 năm 12 ngày và nếu thông tin này được xác nhận thì Bakeman sẽ có thêm một kỷ lục mới, đó là người có cuộc hôn nhân lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại.
Được biết, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Bakeman đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của nước Mỹ, trong đó là cuộc chiến giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cách mạng sau đó đã kết thúc thắng lợi với việc thực dân Anh phải ký hiệp định Paris rút quân khỏi Bắc Mỹ và 13 thuộc địa này đã được giải phóng.
3. Eliza Moore – người Mỹ cuối cùng được sinh ra trong thời kỳ nô lệ
Thời kỳ nô lệ tồn tại rất lâu ở Mỹ, kéo dài trong nhiều thế kỷ và phải tới khi Tổng thống Abraham Lincoln nhậm chức, chế độ này mới được bãi bỏ tại đây vào những năm 1860. Theo nhiều ghi chép lịch sử thì người cuối cùng ra đời trong thời kỳ nô lệ là một phụ nữ sinh năm 1843.
Được biết, người này tên Eliza Moore, sinh ra tại Montgomery thuộc bang Alabama năm 1843. Thực tế điều này cũng chưa được chắc chắn do hồ sơ cá nhân về những người từng là nô lệ được lưu lại quá ít.
Một số người kể lại rằng, Eliza đã kết hôn với một nô lệ khác có tên Asbury Moore và cả hai từng thuộc sở hữu của một tiến sĩ ở Alabama. Sau khi nội chiến Mỹ và thời kỳ nô lệ kết thúc, Eliaza và chồng đã thoát khỏi cảnh nô lệ và có với nhau hai người con. Bà mất vào năm 1948, hưởng thọ 105 tuổi.
4. Millvina Dean – Người sống sót cuối cùng của thảm họa Titanic
Năm 1912, thảm kịch Titanic chấn động thế giới đã cướp đi 1.514 mạng người và chỉ số lượng rất nhỏ hành khách trên con tàu đó còn sống sót, trong đó có Millvina Dean (1912 – 2009). Tiếc thay, năm đó Dean mới 2 tháng tuổi nên không hề nhớ hay biết một việc gì trong sự kiện đó, thậm chí phải tới năm 8 tuổi, bà mới biết mình từng là hành khách trên con tàu từng được mệnh danh là ”không thể chìm”.
Millvina Dean nhân chứng sống cuối cùng của thảm họa Titanic đã qua đời vào năm 2009.
Về duyên cớ đưa Millvina Dean lên tàu cũng vô cùng kỳ lạ, bởi lẽ gia đình bà chưa chắc đã có mặt trên chuyến tàu định mệnh đó, nếu con tàu chở than của họ không bị tấn công. Khi Titanic gặp nạn, Millvina Dean được ưu tiên đưa xuống thuyền cứu hộ trước tiên, sau đó đã thoát nạn và sống thọ đến 97 tuổi.
5. Johnny Thomas Moore – nhân chứng của chuyến bay đầu tiên trên thế giới
Có lẽ ai ham tìm hiểu lịch sử thế giới đều sẽ biết, hai anh em người Mỹ là Orville Wright (1871 – 1948) và Wilbur Wright (1867 – 1912) được xem như cha đẻ của những chiếc máy bay trên thế giới. Họ nổi tiếng và được lưu danh sử sách vốn không có gì là lạ, song từ sự kiện này, một nhân vật khác cũng được ăn may hưởng “sái” không kém, đó là Johnny Thomas Moore.
Cụ thể, vào năm 16 tuổi, trong một lần đi dạo trên bãi biển, Moore đã tình cờ chứng kiến cuộc thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới của anh em nhà Wright vào năm 1903 tại đồi Kill Devil, North Carolina, Mỹ.
Vậy là bỗng chốc, tên tuổi của Johnny Thomas Moore được lưu danh trong lịch sử ngành hàng không thế giới với tư cách là người chứng kiến chuyến bay đầu tiên của nhân loại. Đặc biệt, ngay từ ngày đó, Moore đã trở thành 1 trong 6 người đầu tiên nhìn thấy một chiếc máy bay hoạt động trên bầu trời.
Tình cờ thấy máy bay và lưu danh sử sách... đây quả là chuyện không tưởng nhưng có thật.
Tuy tình cờ nổi tiếng và được lưu danh sử sách, song Johnny Thomas Moore chỉ hưởng thọ 66 tuổi. Nhưng dù thế nào thì ông cũng là nhân chứng sống cuối cùng cho sự kiện chứng kiến chuyến bay đầu tiên của loài người rồi.
6. Aristodemus – người Sparta cuối cùng sau trận chiến Thermopylae
Nếu những nhân chứng lịch sử cuối cùng trên đây được ca ngợi hay lưu danh sử sách thì trường hợp của Aristodemus lại vô cùng nhục nhã, khi người này không góp mặt trên chiến trường lúc trận chiến Thermopylae huyền thoại diễn ra.
Cuộc chiến nổ ra khiến rất nhiều binh sĩ tử trận.
Được bết, Thermopylae là một trận chiến nổi tiếng trong lịch sử diễn ra giữa quân đội Hy Lạp với đế chế Ba Tư dưới sự dẫn dắt của Xerxes Đại đế vào năm 480 TCN. Trận chiến kéo dài 3 ngày và phần thắng thuộc về quân đội Ba Tư hùng mạnh.
Nhưng có 2 người không xuất hiện trên chiến trường và 1 trong số đó đã sống sót.
Sau trận chiến, người ta đã thống kê lại có tới 298 trong số 300 chiến binh Sparta ra trận và hi sinh. Và 1 trong 2 người còn thiếu ở số 300 người đó chính là Aristodemus. Bởi vậy, hắn phải nhận lấy hình phạt dành cho mình, đó là không được phép tự sát và phải sống cùng sự xấu hổ cho tới cuối đời.
Tuy nhiên đây là đời thật, còn trong phim, Aristodemus lại được khắc họa khá... "có tâm" khi hắn trở thành một chiến binh vô cùng dũng cảm mang tên Dilios.
Nhân vật trên phim đúng là "lừa người" mà.
Đều là những người sống sót cuối cùng sau các sự kiện lịch sử, những nhân vật trên đây hầu hết đều không còn tồn tại tới ngày nay. Nhưng dù sao, những câu chuyện mà họ để lại cũng đủ để giúp cho lịch sử loài người thêm phần phong phú. Còn bạn, bạn ấn tượng nhất với ai trong số những nhân vật này?
Ảnh: Internet
Cùng đón đọc tin tức mới nhất từ YAN nhé!