Một quan chức lạm dụng công quỹ để “ăn chơi”, tên tội phạm khét tiếng bỗng được mời làm người mẫu, một cô gái được tham gia đóng phim chỉ vì một câu nói… Có những người bỗng nổi tiếng chả vì lý do “nghiêm túc” nào cả.
Internet đã mở ra một thế giới mà ở đó, những điều tưởng chừng phi lý cũng trở nên “hợp lý” một cách bất thường. Với internet, những kẻ phạm tội cũng có quyền được nổi tiếng, một anh quan chức tham ô trở thành trò giải trí cho giới trẻ, hay một cô gái thậm chí còn được mời đóng phim chỉ để nói duy nhất một câu thoại mà ai cũng có thể nói được.
Anh tù nhân quá nổi tiếng vì … đẹp trai
Jeremy Meeks là một tù nhân có nhiều tiền án tiền sự của Mỹ. Anh ta đã phải đối mặt với song sắt từ năm 2002 vì trộm cắp đồ của người khác. Năm 2005, chỉ hai năm sau khi ra tù lần đầu tiên, Meeks lại phải vào tù cũng chính tội danh cũ – trộm cắp.
Tháng 6/2014, Jeremy Meeks đã bị cảnh sát California bắt giữ vì tội tàng trữ vũ khí, đạn dược và ma túy trên xe trong một đợt càn quét các băng nhóm tội phạm của thành phố Stockton. Anh ta có thể bị kết án đến 6 năm tù giam vì các tội danh kể trên.
Điều bất ngờ đã xảy ra khi cảnh sát Stockton đăng tải hình ảnh của anh ta lên trang facebook của sở. Chỉ trong vài ngày, con số người ấn nút “thích” bức ảnh của Meeks đã lên đến 75.000 lượt. Những bình luận tới tấp được đăng tải, với những lời cảm thán như “Chúa ơi, sao anh ta đẹp trai vậy” hay “Trời ơi, con đã yêu một tên tội phạm” tràn ngập facebook của sở cảnh sát Stockton.
Rất nhanh chóng, Jeremy Meeks trở nên nổi tiếng. Nhiều người so sánh anh ta với những người mẫu hay các nhân vật nổi tiếng, ghép ảnh anh ta vào các bức hình thời trang. Sự “điên loạn” của cộng đồng mạng ở Mỹ đã khiến các nhà làm thương hiệu chú ý. Ngay lập tức, một hãnh thời trang ở Hollywood đã ngỏ ý muốn mời anh ta làm người mẫu dù anh ta vẫn còn phải bóc lịch dài trong tù.
Phóng sự của kênh ABC News về Jeremy Meeks.
Kênh truyền hình ABC News của Mỹ thậm chí còn làm khá nhiều phóng sự để giải đáp vì sao anh ta lại có thể nổi tiếng đến như vậy. Những người được phỏng vấn trong các phóng sự đều cho rằng chỉ vì Jeremy Meeks có đôi mắt hút hồn màu xanh lục, khuôn mặt góc cạnh, sự lạnh lùng… những “phẩm chất” chỉ có ở những người nổi tiếng.
Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ này, một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Meeks đã lập một quỹ có tên là GoFundMe để tìm kiếm khoản tiền 1,1 triệu USD để bảo lãnh cho Jeremy Meeks ra tù. Cho đến nay, quỹ này đã quyên góp được hơn 5.000 USD.
Khóc lóc vì tham ô cũng nổi tiếng
Lạm dụng 30.000 USD tiền công quỹ để đi tắm suối nước nóng 106 lần trong một năm, Ryutaro Nonomure, 47 tuổi, một người thuộc hội đồng tỉnh Hyogo (Nhật Bản) đã phải công khai xin lỗi người dân.
Trong buổi họp báo được đăng tải trên truyền hình, ông Nonomure đã bày tỏ sự hối lỗi của mình bằng cách gào thét, khóc lóc thảm thiết, thậm chí là đập bàn một cách mạnh mẽ.
Nhờ thế, ông Nonomure bỗng chốc nổi tiếng. Một video được đăng tải trên kênh YouTube về hình ảnh buổi họp báo của ông Nonomure đã thu hút được gần 2 triệu lượt truy cập chỉ trong vòng 2 ngày.
Dân mạng ở Nhật Bản đã không bỏ lỡ sự kiện, ngay lập tức sáng tạo các hình ảnh meme (hình ảnh được sáng tạo bằng kỹ thuật photoshop dùng để chế giễu các nhân vật và gây cười). Họ đã ghép đầu của ông Nonomure vào hình ảnh của các ca sĩ, hoa hậu và cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản với rất nhiều lời chế giễu.
Việc Nonomure nổi tiếng đến như vậy có thể được giải thích với lý lẽ rằng người Nhật đã quen với việc giấu cảm xúc ở bên trong, không giống như vị quan chức tham ô này. Thế nên khi họ thấy ông Nonomure khóc lóc, họ cho rằng đó là một hình ảnh phản cảm đối với văn hóa và lòng tự trọng vốn có của người dân Nhật Bản.
Phản ứng của cư dân mạng Nhật Bản đi từ thích thú đến tức giận. “Hãy là một người đàn ông thực sự! Đừng khóc lóc!”, một người sử dụng YouTube bình luận. Trong khi một người khác viết: “Việc này thật đáng xấu hổ. Ông ta say rượu à?”.
Clip Ryutaro Nonomure khóc lóc xin lỗi người dân Nhật Bản vì tham ô công quỹ
Được đóng phim chỉ vì một câu nói
Sweet Brown chỉ là một người Mỹ da màu vô danh, tuy nhiên, với câu nói “"Ain't nobody got time for that" (Tạm dịch: Liệu còn ai có thời gian cho việc đó nữa?), cô đã nổi tiếng đến mức trở thành hiện tượng lan truyền trên internet hồi tháng Năm vừa qua.
Câu nói của Brown xuất phát từ một lần cô trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Với giọng điệu hài hước, khán giả Mỹ đã cười lăn cười bò khi nghe câu này của cô. Cô được mời đến trò chuyện trên kênh truyền hình ABC News, được mời đóng phim chỉ để nói duy nhất câu thoại nổi danh của mình. Thậm chí, câu nói đó đã được phổ nhạc, được Apple phát hành ca khúc có sử dụng đoạn thoại này. Và cô đã phải vác đơn kiện Apple vì sử dụng nó mà không xin phép.
Hiện tại, mỗi ngày, đoạn phóng sự truyền hình phát đi câu nói nổi tiếng của Sweet Brown vẫn được đông đảo dân mạng tìm kiếm. Đến nay, clip này đã thu hút hơn 50 triệu lượt truy cập.
Sweet Brown và câu nói nổi tiếng "Ain't nobody got time for that".