Suy cho cùng thì màn bạc cũng chỉ là một tấm màn giả dối khiến nhiều khán giả tin rằng diễn viên họ thân thiết với nhau trên đấy cũng có nghĩa là họ xem nhau như bạn bè thực sự ngoài đời ấy mà.
Ngôi sao thế giới cũng là con người, và họ cũng có những hỷ nộ ái ố riêng, thế nên việc sao này ghét sao kia cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Trong số đó, có những người ghét nhau ra mặt khán giả ai cũng biết, cũng có những người ghét nhau trong âm thầm lặng lẽ mà mãi khi có "nguồn tin thân cận" khui ra thì fan mới ngỡ ngàng. Tuy nhiên, dù là ghét công khai hay "khinh bỉ" trong âm thầm lặng lẽ thì cũng không thể thay đổi sự thực là... họ ghét nhau. Hãy cùng điểm qua những ngôi sao phải miễn cưỡng nhìn mặt nhau ở phim trường để rồi "một đi không trở lại" ở đời thực nhé.
Leonardo DiCaprio và Claire Danes
Tình tri kỷ giữa Leonardo DiCaprio và bạn diễn Kate Winslet suốt hơn 20 năm qua vẫn luôn bền vững đến đáng ghen tị, nhưng đáng tiếc thay, một mối tình màn bạc "đi vào lịch sử" khác của Leo lại không được may mắn như thế, đó là "chuyện tình" với Claire Danes, nàng Juliet của chàng "Romeo" Leo.
Năm mà cả hai đóng chung Romet và Juliet, Claire mới 16 tuổi còn Leo đã 22, tuy nhiên cô nàng lại cảm thấy anh chàng vẫn còn quá trẻ con và chẳng hề nghiêm túc trên phim trường, thường xuyên đùa cợt và cười phá lên trong lúc ghi hình. Về phần Leo, anh lại thấy Claire quá giống "bà cụ non" và cô gái cần phải tươi vui, cởi mở hơn nữa, trong khi cô nàng rõ ràng chẳng muốn thế tí nào. Cuối cùng, cả hai vẫn không thể tìm được tiếng nói chung và sau khi phim đóng máy thì hai người mạnh ai nấy đi.
Sylvester Stallone và Bruce Willis
Có thể nói series phim The Expendables của Sylvester Stallone đã cho những ngôi sao hành động có tuổi một cơ hội tham gia chuyến phiêu lưu mới đầy hào hứng cũng như mang lại một trải nghiệm mới mẻ cho khán giả yêu dòng phim hành động, nhưng không phải chuyện gì cũng theo đúng ý ông. Bằng chứng là thái độ hời hợt và thiếu tích cực của Bruce Willis trong lúc tham gia ghi hình cũng như việc ông từ chối thốt lên câu catchphrase kinh điển từ series phim Die Hard của mình: "Yippee-ki-yay, motherf*cker."
Không những thế, Sylvester còn xác nhận thêm rằng Bruce đòi tận 4 triệu đô cát-xê để tái xuất trong phần tiếp theo, trong khi phân cảnh của ông chỉ quay trong không đầy một tuần. Quá ức chế, Sylvester đã lên Twitter mắng phong long rằng: "Tham lam và lười biếng - quả là một công thức chuẩn xác dẫn đến một sự nghiệp thất bại thảm hại." Dù hai người đã "hóa thù thành bạn", bỏ qua xích mích nhưng những lời thấu cáy sâu cay của Sylvester hẳn vẫn còn nằm lại nếu không phải trong đầu Bruce thì cũng là trong lòng nhiều khán giả.
Johnny Depp và Angelina Jolie
Với những ai chưa xem phim The Tourist thì họ đã bỏ qua một điều vô cùng thú vị ngàn năm mới được chứng kiến một lần, không phải là nội dung xuất sắc của phim, mà là màn trình diễn vô cùng ấn tượng cửa Angelina Jolie và Johnny Depp, hai con người đang nỗ lực hết mình để không lộ ra trên màn ảnh là họ ghét cay ghét đắng đối phương.
Thực ra ngay từ đầu, Johnny và Angie bắt nhịp với nhau khá tốt, nhưng rồi rắc rối bắt đầu nảy sinh. Angie cảm thấy rằng Johnny không tập trung cho vai diễn, cũng chẳng tỏ thái độ nghiêm túc với nghề và còn thường đến phim trường muộn. Ngược lại, Johnny lại cho rằng Angie có thái độ kiểm soát thái quá và lúc nào cũng muốn mọi người phải làm theo ý mình. Dù cặp diễn viên chính không thèm nhìn mặt nhau thế đấy nhưng phim cũng đạt được chút thành tựu, đó là được đề cử cho Phim Hài/Nhạc kịch Hay nhất và một số đề cử khác tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng.
Jamie Dornan và Dakota Johnson
Một bộ phim được đón chờ nồng nhiệt bởi khán giả yêu... ngôn tình Mỹ và S&M ngôn tình, nhưng trên thực tế, có vẻ như không một ai trong làng điện ảnh muốn dính líu gì đến việc thực hiện bộ phim Fifty Shades of Grey cả. Diễn viên chính ghét bộ phim, đạo diễn ghét bộ phim và cả đoàn làm phim cũng ghét bộ phim nốt. Nhưng đặc biệt hơn hết chính là việc cặp đôi chính ghét luôn cả nhau, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù không có mấy chi tiết được tiết lộ về lý do hay cả hai đã làm gì mà thể hiện sự ghét của mình, nhưng nhiều người đồn là do những cảnh quay nhạy cảm và không hề thoải mái trong quá trình ghi hình. Ngoài ra còn có một lý do khác đơn giản hơn là do tính cách đôi bên không hợp nhau. Nói gì thì nói, cuối cùng thì họ cũng đồng hành với nhau suốt cả mấy phần phim và trong phần mới nhất thì đã cưới nhau đến nơi rồi.
Shannen Doherty và Alyssa Milano
Trong phim Phép Thuật, bộ phim góp phần làm nên tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x, Shannen Doherty và Alyssa Milano đóng vai chị em đồng thời cũng là những người bạn thân thiết nhất của nhau, tuy nhiên, ngoài đời thực, cả hai thường mâu thuẫn và còn cãi nhau chí chóe. Theo lời Alyssa, Shannen và Marie Combs vốn thân với nhaua từ trước khi vào phim nên họ thường hùa với nhau bắt nạt cô. Tuy nhiên, cô vẫn xem đây là một kinh nghiệm quý báu và vai diễn trong Phép Thuật là vai diễn tuyệt vời nhất mà cô từng được giao.
James Franco và Anne Hathaway
Trong một chương trình phát thanh, James Franco đã thẳng thừng tuyên bố bạn diễn của anh, Anne Hathaway, là một cô nàng hay lên mặt dạy đời thiên hạ, thậm chí anh còn không bênh vực Anne khi DJ nói về các anti-fan, Hatha-Hater, của cô. Khi nghe DJ "mồi chài" câu chuyện bằng bình luận chính anh thi thoảng cũng ghét Anne vì cô ấy quá kịch, lúc nào cũng như đang diễn, James đã trả lời rằng cũng có khả năng là do như thế nên cô mới thu thập được một nhóm Hatha-Hater như vậy. James cũng nói thêm rằng cả hai chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa cả.
Bill Murray và Lucy Liu
Trên phim trường Charlie's Angels, Bill Murray đã tìm cách giết thời gian bằng cách chọc tức Lucy Liu rằng cô nàng không biết diễn. Theo một nguồn tin, Bill còn quá đáng đến mức trong một cảnh quay, ông đã dừng lại và chỉ vào Drew Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu rồi nói rằng: "Tôi biết tại sao hai cô được mời đóng phim, hai cô có tài. Nhưng còn cô thì làm trò gì ở đây thế? Cô có biết diễn đâu!" Thế là Lucy nổi điên và lao vào đấm Bill túi bụi khiến người khác phải tách họ ra hai góc phòng trong lúc cả hai còn đang hăng máu chửi bới lẫn nhau. Dù đến nay người trong cuộc vẫn không một ai lên tiếng, nhưng việc ngay phần sau, Bill được thay thế bởi Bernie Mac có lẽ đã phần nào xác nhận nguồn tin ấy.
Tom Hardy và Charlize Theron
Thực ra thì Tom Hardy và Charlize Theron không ghét bỏ gì nhau, chỉ là cá tính cũng như cách làm việc của cả hai quá khác biệt nên chẳng thể nói chuyện được với nhau trên phim trường, huống hồ là làm bạn ngoài đời thực. Charlize từng công nhận Tom là một diễn viên xuất sắc nhưng riêng trong phim này, với vai diễn quá khác biệt này, anh chàng lại khiến giữa hai người có khoảng cách không thể xích lại gần nhau, thậm chí có lúc còn là sự thù địch đến khó hiểu. Nguyên nhân được dự đoán là do ở hậu trường, trong khi Charlize rất thoải mái nhả vai và trở về với chính mình thì Tom lại tiếp tục nhập tâm và điều này khiến căng thẳng leo thang. Dù sao thì phim cũng đã đóng máy và thành công từ lâu rồi, chỉ mong hai người có thể tái hợp và thực hiện tiếp phần sau thôi.
Ryan Gosling và Rachel McAdams
Mối tình vượt ngàn sóng gió cũng về với nhau của Noah và Allie trong The Notebook có thể khiến bạn cảm động khóc lên khóc xuống, nhưng hai diễn viên thủ vai cặp đôi ấy ngoài đời lại không hề thắm thiết mặn nồng như thế đâu mà hoàn toàn trái ngược. Ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, Ryan Gosling và Rachel McAdams đã ghét nhau như chó với mèo, tránh mặt nhau hoàn toàn mỗi khi không ghi hình. Nguyên nhân một phần là do Ryan đã đề nghị với đạo diễn thay nữ chính do anh không cảm thấy mối liên kết giữa mình và Rachel.
Tuy nhiên, sau khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm và cả hai xảy ra một màn cãi nhau tưng bừng thì bỗng dưng tình hình dịu xuống hẳn, thậm chí hai người còn bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhiều người tin rằng đấy là do Ryan rất nể Rachel vì cô dám đứng lên bảo vệ chính kiến của mình. Chưa dừng lại ở đó, sau khi phim đóng máy, cặp đôi này còn hẹn hò suốt mấy năm trời. Trường hợp này phải chăng nên gọi là "ghét của nào trời trao của đó" nhỉ?
Dwayne Johnson và Vin Diesel và Tyrese Gibson
Không phải phim yêu đương tình ái, thế nhưng Fast & Furious lại lắm kịch tính không thua các đôi yêu nhau. Từng có tin rằng trong thời gian quay Fast 7, Vin Diesel đã tỏ thái độ ngôi sao, không chịu hợp tác, không chịu làm việc khiến thời gian ghi hình bị kéo dài ảnh hưởng đến cả đoàn. Sang đến Fast 8, khi Dwayne Johnson lên tiếng mắng mỏ một số nam diễn viên có thái độ hèn nhát và đáng khinh trong thời gian quay phim thì nhiều người tin rằng anh đang ám chỉ Vin. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, Tyrese Gibson đã lên tiếng bênh vực Vin và cho rằng chính Vin mới là người phải bực bội, khó chịu khi Dwayne liên tục đi làm trễ.
Chẳng biết ai đi sớm đi trễ nhưng vào tháng 4/2017, Vin đã chính thức lên tiếng xóa tan mọi đồn đoán bất hòa giữa các diễn viên và khẳng định một lần nữa rằng tất cả họ thực sự xem nhau là anh em và ai cũng đều muốn chung tay "bảo vệ" series này để nó tiếp tục được khán giả yếu mến và đón nhận.
Những tưởng họ đã trở về làm những anh em tốt của nhau nhưng bất ngờ thay, khi Fast 9 được tuyên bố sẽ bị dời lịch sản xuất, Tyrese đã nổi điên và đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu Dwayne vì cho rằng anh đã thuyết phục hãng phim làm một phần spin-off riêng về chàng cảnh sát Hobbs. Tyrese nói rằng series Fast vốn là chuyện về một gia đình và họ không làm phim riêng về bất kỳ ai cả.
Xích mích nảy ra suốt cả tháng trời với nhiều lời lẽ khá nặng nề Tyrese dành cho Dwayne nhưng kết quả là phim về Hobbs của anh đóng cùng Shaw của Jason Statham vẫn sẽ ra rạp. Về phần Tyrese, anh cũng đã tiết lộ nguyên nhân khiến anh nổi đóa là do khó khăn về tài chính trong thời gian ly dị, giành quyền nuôi con nếu Fast 9 không được quay đúng lịch cũ.
Có thể thấy những sao Hollywood kể trên có những người ghét nhau đến nỗi chẳng hề gặp lại nhau sau khi phim đóng máy, có người thì chỉ đơn giản là không hợp cách làm việc của nhau, có người lại cho rằng bạn diễn đang lợi dụng tập thể để nâng cao danh tiếng cá nhân... Đủ mọi lý do để ghét nhau mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình, nhưng thực sự thì khán giả và người hâm mộ chỉ mong họ đừng vì cảm xúc cá nhân mà gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của rất nhiều người mà thôi.
(Ảnh: Internet)