Chẳng hiểu lúc những món đồ này còn mới tinh, "động lực" nào đã thôi thúc những người này "rước" chúng về nhà?
Muốn tìm những báu vật bị lãng quên? Hãy đến những hội chợ đồ cũ (garage sale). Muốn tìm những món đồ kì dị, nhìn vào là "té ngửa"? Vẫn đến hội chợ đồ cũ nhé!
Đứa bé nào có thần kinh đủ "vững" để chơi con búp bê này đây?
Và lại có cả những tác phẩm "nghệ thuật" buồn cười thế này.
Ồ, những bức tượng "người lớn" thế này thì trưng ở đâu mới hợp?
Có ai muốn chứa một con búp bê buồn bã như thế này trong nhà?
Ồ, ghế có chân nữa này. Thế có nghĩa là tôi sẽ ngồi ở đây và đôi chân này sẽ mang tôi đi muôn nơi phải không?
Thôi rồi, rước "em" này về là "xác định" đấy nhé.
Có lẽ những ngôi nhà ma trong công viên sẽ cần món này đấy.
Búp bê người già bị cắt nửa người? Nghiêm túc đấy à?
Dành cho những ai hay ngủ gục trong lớp.
Sắm chiếc cravat chi chít hình "ba con sói" này để đi phỏng vấn xin việc làm nào, đảm bảo không chỗ nào dám nhận luôn!
Tác phẩm "nghệ thuật" của ai, xin mời "hốt" về.
Những ai khoái phim kinh dị và mê cảm giác mạnh chắc chắn sẽ "kết" chiếc cốc này ngay.
Hậu duệ của búp bê ma ám khét tiếng Annabelle đây sao?
Có cho không cũng chẳng ai dám "rước của nợ" này về nhà.