Không ít người đã sửng sốt khi ngắm nhìn những miệng hố và hang động có mặt trong danh sách này. Còn bạn thì sao?
Hố tử thần ở Siberia
Những hố khổng lồ này vừa được phát hiện ở Siberia bởi một người dân bản xứ. Tất cả đều có dạng giống một cái phễu rộng khoảng 4 mét và sâu khoảng 60-100 mét.

Nhiều ý kiến cho rằng chúng được tạo nên bởi một sức mạnh nào đó từ dưới lòng đất như nổ do rò rỉ của nhà máy khí gas. Nhưng nhiều giả thuyết khác cho rằng đây là do tên lửa bắn chệch hướng hoặc cũng có thể là do người ngoài hành tinh gây ra.
Vào tháng 9 năm 2013,nhiều nhân chứng nói rằng họ nghe một tiếng nổ lớn dưới lòng đất nhưng cũng có vài người nói họ thấy một vật thể lạ đâm từ trên trời xuống.
Hố khoan không đáy ở Kola
Không phải cái hố nào cũng do thiên nhiên tạo nên, từ năm 1970-1994, các nhà địa chất học ở Nga đã đào cái hố lớn chưa từng thấy để nghiên cứu khoa học. Kết quả hố khoan Kola với độ sâu tới 12 kilomet ra đời.
Hố này có độ sâu bằng 22 tòa tháp Eiffel chồng lên nhau. Nó đã giúp các nhà khoa học tìm thấy những hóa thạch của vi sinh vật và nhiều dấu tích của những sự sống từng tồn tại trên trái đất suốt 2 triệu năm qua.
Việc đào bới gặp trở ngại ở độ sâu 10,000 mét,do nhiệt độ lên cao tới mức 180 độ C nên đã phải dừng lại. Hiện nay, hố khoang "không đáy" vẫn nằm ở vị trí cũ, gần một thị trấn Zapolyarny ở Nga.
Lỗ khoan phát hiện “Nhịp tim của trái đất”
Vào năm 1994,đây là dự án khoa học đầy tham vọng nhất của Đức đáng giá 350 triệu Đô-La. Dự án này đã để lại một hố sâu 9,100 mét và nóng tới 265 độ.
Một nghệ sĩ người Hà Lan tên Lotte Greene đã có một ý tưởng độc đáo khi biết về hố khoan. Cô muốn tìm hiểu xem hành tinh của chúng ta phát ra âm thanh gì bằng một máy thu âm địa tầng ghi lại nhưng âm thanh ở tầng số thấp mà tai người không nghe được.
Sau khi chỉnh sửa lại toàn bộ âm thanh thu được, nhiều người cho rằng âm thanh nghe giống như tiếng tim đập và gọi nó là "nhịp tim của Trái Đất"
Hố tử thần ở Biển Chết
Không ai biết chính xác có bao nhiêu hố tử thần xung quanh Biển Chết,nhưng theo ước tính thì đã có khoảng 2500 cái xuất hiện từ năm 1970 và 1000 cái nữa cách đây 15 năm.
Do ảnh hưởng của việc nước biển bị rút cạn nên những cái hố tử thần này được hình thành và chúng đã nuốt chửng nhiều resort và khách sạn trong khu vực.
Có một điều đặc biệt là nếu nhỡ bạn có bị những cái hố này nuốt chửng,người dân ở đây sẽ đặt tên bạn cho cái hố đó (!?)
Hố biển Dean
Hố biển sâu nhất hiện nay là hố biển Dean ở Bahamas. Sâu đến 202 mét, hố gấp đôi tất cả những hố biển từng được phát hiện tới giờ và đầy cũng là nơi thử thách ưa thích của nhiều người thợ lặn.
Vào năm 2010,William Trubridge đã lập kỉ lục lặn sâu tới 101 mét ở đây mà không cần tới bình oxy hay dụng cụ lặn. Năm 2013 một thợ lặn ở Brooklyn đã chết khi cố phá kỉ lục của anh. Khá nhiều cuộc thi đã được tổ chức ở đây để thi xem ai có thể lặn sâu nhất.
Tuy nó là nơi thu hút những người có máu phiêu lưu nhưng những người sống gần đó lại muốn tránh xa hố biển này. Vì theo truyền thuyết thì cái hố đó là do Ác Quỷ đào nên và hắn vẫn còn lảng vảng ở đó để kéo những người bơi lặn xuống hố vĩnh viễn.