Điểm danh những mẫu áo đấu "thảm họa" của Real Madrid

12:00 07/11/2017

Sự thiếu tinh tế trong việc lựa chọn màu sắc hay họa tiết là nguyên nhân chính khiến những bộ trang phục thi đấu của Real Madrid biến thành "thảm họa thời trang".


Đây là mẫu áo đấu thứ ba được sử dụng ở mùa giải 1996/97, do hãng Kelme thiết kế. Chiếc áo mang họa tiết chủ đạo là những dãy màu xanh sắp xếp chồng chéo khiến người nhìn cảm thấy cực kì lộn xộn và rối mắt, không theo một trật tự thẩm mỹ nào. Sự rườm rà này đi ngược hẳn phong cách đơn giản và trang nhã quen thuộc của đội bóng Hoàng gia. Kelme còn hơi "lạm dụng" logo chân chó khi in nó dọc hai bên ống tay khiến chiếc áo trông khá "ngộ nghĩnh". Bạn có nghĩ các cầu thủ của Real Madrid đã từng rất "chật vật" khi bị bắt phải diện mẫu áo đấu này?
Đây là mẫu áo đấu thứ ba được sử dụng ở mùa giải 1996/97, do hãng Kelme thiết kế. Chiếc áo mang họa tiết chủ đạo là những dãy màu xanh sắp xếp chồng chéo khiến người nhìn cảm thấy cực kì lộn xộn và rối mắt, không theo một trật tự thẩm mỹ nào. Sự rườm rà này đi ngược hẳn phong cách đơn giản và trang nhã quen thuộc của đội bóng Hoàng gia. Kelme còn hơi "lạm dụng" logo chân chó khi in nó dọc hai bên ống tay khiến chiếc áo trông khá "ngộ nghĩnh". Bạn có nghĩ các cầu thủ của Real Madrid đã từng rất "chật vật" khi bị bắt phải diện mẫu áo đấu này?


Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi trình làng mẫu áo thứ ba "thảm họa" không kém ngay mùa giải kế tiếp (1997/98), đây vẫn là sản phẩm của Kelme. Có lẽ Kelme rất yêu thích họa tiết sọc ngang, tuy lần này hãng đã "chịu khó" sắp xếp các đường nét, nhưng quy luật kết hợp màu sắc lại khá "khó hiểu". Một điểm trừ khác trên chiếc áo đấu chính là cách thiết kế các logo đặt theo hàng dọc thật không hề đẹp mắt chút nào.
Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi trình làng mẫu áo thứ ba "thảm họa" không kém ngay mùa giải kế tiếp (1997/98), đây vẫn là sản phẩm của Kelme. Có lẽ Kelme rất yêu thích họa tiết sọc ngang, tuy lần này hãng đã "chịu khó" sắp xếp các đường nét, nhưng quy luật kết hợp màu sắc lại khá "khó hiểu". Một điểm trừ khác trên chiếc áo đấu chính là cách thiết kế các logo đặt theo hàng dọc thật không hề đẹp mắt chút nào.


Khép lại những mẫu áo của thập niên trước, Real Madrid trong những năm gần đây vẫn thỉnh thoảng "gây choáng" với nhiều bộ trang phục mang màu sắc chói lòa, thiết kế bởi Adidas. Hình ảnh của bộ áo đấu thứ ba mùa giải 2013/14 trên đây là một ví dụ. Sắc cam này trông vừa "kém sang", vừa gây khó chịu bởi nó quá sức sặc sỡ. Lần đầu tiên Los Blancos thử nghiệm một màu áo nổi bật nhưng lại có vẻ không mấy thành công.
Khép lại những mẫu áo của thập niên trước, Real Madrid trong những năm gần đây vẫn thỉnh thoảng "gây choáng" với nhiều bộ trang phục mang màu sắc chói lòa, thiết kế bởi Adidas. Hình ảnh của bộ áo đấu thứ ba mùa giải 2013/14 trên đây là một ví dụ. Sắc cam này trông vừa "kém sang", vừa gây khó chịu bởi nó quá sức sặc sỡ. Lần đầu tiên Los Blancos thử nghiệm một màu áo nổi bật nhưng lại có vẻ không mấy thành công.


Mùa giải 2014/15, Real Madrid gây bất ngờ với trang phục sân khách hồng từ đầu đến chân. Đây là một trong những mẫu áo nhận nhiều lời chê nhất bởi nó khiến các cầu thủ trông thiếu nam tính hẳn khi diện cả "cây hồng" lên người. Màu áo này cũng khá xui xẻo vì trong lần đầu trình làng bộ trang phục, Los Blancos đã thua thê thảm Real Sociedad với tỷ số 4-2.
Mùa giải 2014/15, Real Madrid gây bất ngờ với trang phục sân khách hồng từ đầu đến chân. Đây là một trong những mẫu áo nhận nhiều lời chê nhất bởi nó khiến các cầu thủ trông thiếu nam tính hẳn khi diện cả "cây hồng" lên người. Màu áo này cũng khá xui xẻo vì trong lần đầu trình làng bộ trang phục, Los Blancos đã thua thê thảm Real Sociedad với tỷ số 4-2.


Bộ cánh đen tuyền với họa tiết rồng in chìm đã được Real Madrid sử dụng ở Champions League mùa giải 2015/16. "Cha đẻ" của phong cách thiết kế đậm chất phương Đông này là họa sĩ người Nhật Yohji Yamamoto. Hình tượng "Long Vương" và "Long Điểu" tượng trưng cho sức mạnh của Real Madrid trong quá khứ và tương lai. "Long Vương" là hiện thân của sự vĩ đại, vinh quang, và quyền lực trong khi "Long Điểu" mang ý nghĩa của sự kiên cường, lòng quyết tâm và vị thế của nhà vô địch. Bộ trang phục này nhận hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên rất yêu thích bởi nét Á Đông ẩn sâu trong nó, một bên lại cho rằng chiếc áo rườm rà và trông thật "sến súa".
Bộ cánh đen tuyền với họa tiết rồng in chìm đã được Real Madrid sử dụng ở Champions League mùa giải 2015/16. "Cha đẻ" của phong cách thiết kế đậm chất phương Đông này là họa sĩ người Nhật Yohji Yamamoto. Hình tượng "Long Vương" và "Long Điểu" tượng trưng cho sức mạnh của Real Madrid trong quá khứ và tương lai. "Long Vương" là hiện thân của sự vĩ đại, vinh quang, và quyền lực trong khi "Long Điểu" mang ý nghĩa của sự kiên cường, lòng quyết tâm và vị thế của nhà vô địch. Bộ trang phục này nhận hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên rất yêu thích bởi nét Á Đông ẩn sâu trong nó, một bên lại cho rằng chiếc áo rườm rà và trông thật "sến súa".


Độc giả của trang footyheadlines.com đã bình chọn "bộ giáp" màu đen than của Real Madrid là bộ áo đấu xấu nhất mùa 2016/17 với tỷ lệ phiếu bầu 21%. Nhiều người hâm mộ đùa rằng, họa tiết hình tròn trên vai áo trông chẳng khác gì quả cầu trong bộ phim hoạt hình Pokemon. Vì thế thiết kế này mang nét thiếu nhi nhiều hơn là sang trọng.
Độc giả của trang footyheadlines.com đã bình chọn "bộ giáp" màu đen than của Real Madrid là bộ áo đấu xấu nhất mùa 2016/17 với tỷ lệ phiếu bầu 21%. Nhiều người hâm mộ đùa rằng, họa tiết hình tròn trên vai áo trông chẳng khác gì quả cầu trong bộ phim hoạt hình Pokemon. Vì thế thiết kế này mang nét thiếu nhi nhiều hơn là sang trọng.

 
Có vẻ Los Blancos gặp khá nhiều trở ngại khi thiết kế các mẫu áo sân khách ở đấu trường Champions League, bởi hầu hết những bộ trang phục thứ ba của CLB đều bị đánh giá là thảm họa và sản phẩm được trình làng năm nay cũng không ngoại lệ. Được lấy ý tưởng dựa trên mẫu áo "lỗi" của mùa giải 1997/98, thiết kế của Adidas trông hết sức nhàm chán với màu áo nhạt nhòa và những vùng "pixel" trông như ô vuông của trò chơi xếp hình mà chẳng ai muốn giải. Tuy nhiên, Real Madrid biết đâu sẽ thu được nhiều chiến thắng khi mặc mẫu áo này, đơn giản vì đối thủ không buồn nhìn vào bộ trang phục đáng chán mà đoàn quân của HLV Zidane đang diện trên người. 
Có vẻ Los Blancos gặp khá nhiều trở ngại khi thiết kế các mẫu áo sân khách ở đấu trường Champions League, bởi hầu hết những bộ trang phục thứ ba của CLB đều bị đánh giá là thảm họa và sản phẩm được trình làng năm nay cũng không ngoại lệ. Được lấy ý tưởng dựa trên mẫu áo "lỗi" của mùa giải 1997/98, thiết kế của Adidas trông hết sức nhàm chán với màu áo nhạt nhòa và những vùng "pixel" trông như ô vuông của trò chơi xếp hình mà chẳng ai muốn giải. Tuy nhiên, Real Madrid biết đâu sẽ thu được nhiều chiến thắng khi mặc mẫu áo này, đơn giản vì đối thủ không buồn nhìn vào bộ trang phục đáng chán mà đoàn quân của HLV Zidane đang diện trên người.

Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao bóng đá mới nhất 24h nha!

(Ảnh: Internet)